1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào nhà mình cảm thấy rất mệt mỏi, bực mình khó chịu vì công việc. Mình muốn trút giận lắm. Nhưng khi đã bước vào nhà rồi, bật net lên, mình cảm thấy thanh thản, quên hết những chuyện không vui. Cuộc đời thật ý nghĩa khi ta có một ai đó hiểu ta và trò chuyện cùng ta. Mình đang cảm thấy hạnh phúc.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình bực mình hết sức!!! Biết là thường ngày cũng hay bị như vậy nhưng mà với hôm nay thì thật sự là bực mình.
    Người ta nói "nhất quá tam", lần này mà không được nữa thì cóc thèm gửi nữa, cáu lắm rồi! Lần này là lần thứ tư, thứ năm gì rồi thì có!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái ông thầy mắc dịch này suốt ngày tìm cách gây áp lực lên mình. Chắc ổng tưởng làm vậy mình sẽ sợ ổng chắc. Hi..hi.., còn lâu nhé, đừng có mơ . Chuyện nhỏ như con thỏ.
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, cái tổ chức thi TOEFL này đúng là bóc lột quá đáng. Mỗi lần thi đến trăm mấy đô. Gửi thêm một tờ giấy có ghi điểm cũng mất mấy chục đô, đến gọi điện thoại hỏi điểm mà cũng mất tiền thì đúng là chịu không nổi --> Hệ quả của nạn độc quyền.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thi hơn 6 tuần rồi mà cái bảng điểm TOEFL của mình vẫn biệt vô âm tín. Chuyện gì đã xảy ra vậy trời??? Mình ghi lộn địa chỉ nhà vào mấy tờ giấy thi? Thư gửi đi lạc??? Bây giờ còn biết làm gì đây ngoài kiên nhẫn chờ đợi? 2 tuần nữa mà không nhận được gì thì chắc phải tìm địa chỉ email của nó để hỏi khiếu nại thôi, mà cũng chẳng biết có ai thèm trả lời cho mình hay không nữa? Còn không thì phải làm sao đây? Gọi điện thoại hỏi điểm hay gửi thư yêu cầu nó gửi thêm cho mình một cái bảng chứng nhận khác? Sao kì cục vậy nè trời? Chờ mong thư từng ngày. Phát cáu!
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo quá Sow ơi. Nếu sai địa chỉ thì làm sao mà Sow nhận đựơc ticket vào phòng thi đúng ko . Toefl có kết quả sau 5 tuần nhưng tính thêm 2 tuần để thư đến nhà mình nữa có nghĩa là tổng cộng 7 tuần. Ráng chờ thêm 1 tuần nữa nha. Còn gọi điện hỏi điểm phải trả thêm tiền đấy, gởi score copy cũng phải pay fee mà. Thôi ráng chờ thêm 1tuần nữa đi
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    SOW ơi, SOW có điểm chưa vậy, lên chia vui với mọi người đi nha. Sáng nay bạn em-be báo được tới 647 điểm, làm em-be nhớ tới lúc mình "chia sẻ kinh nghiệm" cho bạn í đi thi mà quê dễ sợ
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai dui, hum qua tự nhiên ách xì quá trời quá đất lun, bi giờ thì sow bít tại sao rùi, vì có embe nhắc sow đó!
    Cảm ơn embe đã hỏi thăm sow nhé!
    Sow có điểm rùi, nhưng thấp tè hà, thấy ghê quá nên hổng dám nói đó! Sow chỉ có 547 thui hà , tính ra thua bạn của embe đến gần 100 điểm, dã man lun, xấu hổ quá!
    Thui kệ, để mai mốt, lựa lúc nào thuận tiện sẽ "làm lại". Có nhiều kinh nghiệm để rút ra lắm, mà kinh nghiệm đầu tiên là mai mốt muốn thi cái gì, nên thi vào dịp... hè, còn thì trong năm học không bao giờ có thể xoay trở nổi, dù đã cố gắng nhiều...
    Chán ghê!
    Sắp tới sow lại thi nữa (đương nhiên ko phải thi TOEFL nữa rùi. Sow không thi nó nữa đâu, thi 1 lần cho bít thui, mai mốt thi cái khác. Sow thích thi cử, thích... bằng cấp lém! ), không biết sẽ ra làm sao... Hy vọng không phải lại là một lần "thi để rút kinh nghiệm", hichic...
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, thiếu có 3 điểm là đạt điểm chuẩn rồi . Em-be thi cũng vào tháng 3 năm ngoái, lúc bà con kháo nhau từ tháng 8/2005 đổi format mới á. Sợ quá, lon ton thi gấp. Đúng thời điểm bận rộn với bài tập nhóm, seminar, lại đang cộng tác với thầy nên đi thi điểm cũng chẳng được như ý lắm (target >600 nhưng đi thi còn có 583 )
    2 tuần nữa em-be thi Ỉ eo (IELTS) . Lần này thi ko tốn tiền, cty cho tiền đi thi. Em-be đang cầu trời khấn phật đậu vào cty này đây, nếu ko thì chắc tháng 6 này em-be còn thất nghiệp quá
    (Hic mà hình như tiền ko phải mình bỏ ra hay sao mà chẳng thèm học hành cho đàng hoàng gì hết trơn)
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ủa em-be sướng vậy, chưa vô làm mà đã được cho tiền đi thi rồi. Vậy là kết quả kỳ thi này cũng có ảnh hưởng đến việc có được vào công ty hay không hả? Nhưng mà thi xong thì cũng phải một thời gian mới có kết quả mà nhỉ.
    Chưa biết có được vào hay không mà công ty đã cho tiền đi thi tiếng Anh, kể ra cũng lạ hen. Chắc công ty này cần người giỏi tiếng Anh dữ lắm.

Chia sẻ trang này