1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nó cho mình cả 150$ để đi thi, 13/5 thi thì chừng 2 tuần là có kết quả thôi. Nhưng mà sau đó còn tới 3 vòng interview hu hu
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừa vậy chắc đây là công ty xịn nên mới phỏng vấn nhiều vòng dữ vậy. Em-be vô được chỗ này là ấm rồi
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mọi người học giỏi thấy ham, làm giỏi thấy thương lun. Còn sow cứ lù đù lẹt đẹt lẹt đẹt, hichic...
    Thui kệ, lù lù vác lu mà chạy vậy!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Học giỏi, làm giỏi gì chứ, nhìn bề ngoài thì ai cũng ngon lành hết, chỉ có người bên trong mới biết thực hư thế nào.
    Sow cũng đâu có thua ai, bây giờ học văn bằng 2, mấy năm nữa là có 2 bằng ĐH rồi, sau này tha hồ khoe với con cái
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    .... what glitters is usually not gold
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bực mình, mà là khó chịu quá!
    Đầu thì nhức, cứ buồn ngủ mà ngủ thì cũng không được (đâm ra cứ có chút gì đó... ngớ ngẩn, dễ cáu gắt!). Đèo bòng làm cái gì cho thêm nợ một cái thư tay (tốn kém thời gian và tiền bạc gấp chục lần cái email), rồi còn bao nhiêu chuyện phải làm mà chưa làm nữa
    Rồi sáng nay còn "được" nhờ vả thêm 1 việc nữa, mất toong ít nhất là 45'''' + nhức đầu. Sổ sách, số liệu... Chúa ghét! Đã vậy còn tuyệt đối không được viết sai nữa chứ, đâu phải như đánh máy, gõ sai sửa lại, viết tay mà, viết một cái là có nét một cái.
    Rồi sao mà cứ có cảm giác nhà cửa bề bộn. Bực quá!
    Cái này chắc là hệ lụy của một đêm mất ngủ. Xuất phát từ tiệm bánh và việc uống trà đàm đạo. Nhiều cái nhảm nhí thật. Còn mình thì bây giờ nói chung cảm thấy khó chịu quá!
    Thật xấu tính!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 14/05/2006
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở lại lab đến 9h. Lúc về vội vội vàng vàng thế nào lại quên mang adapter cắm điện của laptop về nhà. Chắc tại đói bụng quá nên không còn tâm trí đâu nữa.
    Bi giờ máy mình sắp hết pin rồi mà không có đồ xạc, ráng tranh thủ gõ nốt mấy chữ rồi đi ngủ thôi.
    Qua việc này tự nhiên thấy ghê sợ về cái sự lệ thuộc vào máy tính của mình. Gần một nửa thời gian mỗi ngày là ngồi trước máy tính. Không biết mình là chủ nó hay nó là chủ mình nữa. Ngày nào không đụng đến nó là bứt rứt không yên.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chỉ buồn chứ không bực thì được post bài trong topic này không?
    Đọc 14 trang buồn bực của các bạn, biết là niềm hạnh phúc hay nỗi bực dọc chẳng có thang để so sánh...nhưng sao cứ thấy buồn...
    Đâu rồi cái ngày mình cũng từng được bực dọc, bực bội như thế này? Đời từ lâu chỉ còn là buồn.
    Lâu lắm chưa nhỉ? Chuyện buồn bực vì mất tiền, giận bạn, điểm thấp...Bây giờ ước gì mấy chuyện nhỏ nhỏ như vậy làm mình buồn, nghĩa là trong cuộc đời mình những chuyện nhỏ như vậy là "lớn", là "rất quan trọng"...
    Mất tiền...mất cả cuộc đời thì phải buồn thế nào?
    Giận gia đình, giận bản thân thì phải buồn thế nào?
    Thi toàn điểm cao từ ngày còn nhỏ, học toàn đại học chính quy, được toàn các công ty xịn bỏ tiền ra cho làm tất cả các loại test chính thức, vượt qua tất cả các vòng phỏng vấn để đến vòng phỏng vấn cuối và rồi luôn luôn-luôn luôn-không thể tiếp tục lừa dối chính bản thân mình, rồi lại ra đi. Có buồn không?
    Sống hết nửa đời người, không mong làm được gì (=kiếm được nhiều tiền), chỉ mong những thứ ít mang tính vật chất hơn, mà vẫn không được...Buồn nhiều...
    Đời nhiều thứ không ngờ nổi...Buồn vì những bạn trẻ hơn rồi sẽ cũng phải kinh qua hết những điều như mình. Đau lắm...
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đời người trung bình 80 tuổi => Angie 40 tuổi.
    Mới có 40 mà làm gì phách lối dữ vậy, lúc nào cũng kêu người khác là bạn trẻ. Bộ tưởng mình già lắm rồi hả? Mới có 40 thôi làm gì dữ vậy. Mười mấy năm nữa tui cũng 40 rồi.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    "Đời người", theo định nghĩa của Angie, là những năm mình có thể "làm được gì" (Còn "gì" là cái gì thì còn tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn của mỗi người.) Nên đời người không dài đến 80 năm đâu.
    "Trẻ" không vì tuổi tác, mà vì kinh nghiệm sống. Trẻ đâu có gì là xấu? Angie muốn trẻ mãi từ lúc 13 tuổi mà rồi cứ phải đếm 14, 15, 16...kìa.
    Sống một năm của mình mà bằng mấy năm của người khác, là già. Thấy mình ngày càng xấu xa hơn, là già. Thấy mình ngày càng lõi đời hơn, là già. Thấy mình ngày càng làm nhiều điều ngược hẳn với cái philosophy of life của mình, là già. Thấy mình ngày càng chửi thề nhiều hơn, là già. Thấy mình ngày càng hay chửi đời hơn, là già.
    Lâu lắm rồi hình như chẳng ai xem mình là trẻ nữa. Ai cũng xem mình là một-người-lớn-có-gương-mặt-trẻ. Mà người lớn thì đâu có trẻ bao giờ.

Chia sẻ trang này