1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Có kết quả thi tốt nghiệp năm 2006...ko ngờ xếp loại tốt nghiệp lại vô lý đến thế...1 môn dưới 6 điểm là tốt nghiệp trung bình ,bất chấp điểm thi bao nhiêu..nếu 1 đứa thi 5 môn 10 1 môn 5.5 thi cho dù đạt điểm 55.5 vẫn xếp loại tốt nghiệp trung bình,còn 1 đứa thi 6 môn 42 điểm ví dụ như T 8 H 7 Su 7 Dia 7 AV 7 Van 6 thi vẫn xếp tốt nghiệp loại khá.. tức là cái bằng tốt nghiệp có giá tri hơn thằng 55.5 điểm trên kia..vô lý hết sức .Em thi năm nay T 10 H 9.5 AV 9.5 Địa 9..dính môn Văn với Sử 5 điểm nên nó cho về quê ngoại luôn...Ko biết mấy ông trên kia có biết cách xếp loại tốt nghiệp ko.Nếu biết xếp như thế này thì mắy ông đó chẳng biết cái quái gì hết rồi..[xin lỗi bực quá có gì bỏ qua]..
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khắt khe thật. Hèn chi tỉ lệ khá giỏi ít quá.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, đừng bực bội nhiều. Vài ba năm nữa, cái hạng tốt nghiệp ấy cũng không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn được nữa đâu.
    Những chuyện có ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của mình thì chẳng bao giờ lại lồ lộ hiển hiện như vậy đâu.
    Chỉ đến khi thấm đòn nhiều năm sau, nhìn lại mới thấy đau.
    Tỷ lệ khá giỏi ít nghĩa là dạo này ít hơn dạo trước à?
    Angie biết là có nhiều bạn không may thật, nhưng Angie giữ vững quan điểm học phổ thông thì phải nắm vững toàn bộ kiến thức phổ thông, chứ không phải có môn cao ngất ngưỡng, có môn 5 điểm đâu.
    Môn Văn thì đúng là có nhiều trường hợp giáo viên Văn chưa phải là gviên đủ giỏi để đánh giá đúng trình độ học sinh nên học sinh ban A mà điểm toàn 9, còn ban D thì 7 liền liền. Nhưng Sử mà 5 điểm thì là thế nào vậy?
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Vừa mở Outlook ra thì gặp mail của ông thầy.
    Mail thứ nhất: gửi lúc 18h57
    "... có phải vậy không hả?"
    Mail thứ hai: gửi lúc 19h30
    "Trả lời câu hỏi của thầy nhanh lên"
    Lạy thầy. Tối chủ nhật mà thầy cứ làm như em phải trực máy để trả lời mail cho thầy không bằng.
    Mà nào có phải chuyện gì gấp gáp cho cam. Chỉ là cái bản báo cáo mình gửi cho ổng, bị ổng hiểu sai hết còn hỏi lại nữa. Ngày mai ngày kia cũng được chứ làm gì gấp gáp dữ vậy.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới trả lời mail cho ổng xong thì lại tiếp tục nhận được mail khác.
    "Chẳng lẽ tôi hiểu sai à. Thế có phải là thế này không...?"
    Lạy chúa, thầy viết gì em không hiểu gì cả. Sao em viết một đằng mà thầy lại hiểu một nẻo.
    Mà bây giờ em cũng không biết thầy đang hiểu theo hướng nào để mà điều chỉnh lại nữa.
    Khổ quá, có ai khổ như tôi không.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ông thầy lại tiếp tục gửi mail. Anh đang đá với Ecuador mà mình cứ phải ngồi đây trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của ổng.
    Thầy ơi, sao em miêu tả con thiên nga mà thầy cứ nhìn ra thành con quạ đen là thế nào? Em đâu có phải viết bằng tiếng Miên đâu mà thầy không hiểu.
    Cũng may là lần này mình đã biết ổng hiểu sai thế nào rồi. Vậy thì điều chỉnh lại cũng dễ thôi.
    Hi vọng mail sắp tới của ổng sẽ là "À, vậy thì tôi hiểu rồi". Lạy trời lạy phật nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn phò hộ độ trì.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vẫn tiếp diễn. Sau khi reply lại mail xong thì mình nhận được mail tiếp theo của ông thầy reply lại mail mình mới gửi.
    Lần này nội dung chỉ là:
    "Tôi đang chờ câu trả lời của em"
    Trời ạ, em mới trả lời rồi mà. Rõ ràng như vậy sao thầy không chịu hiểu giùm cho. Hay là thầy chưa đọc mail đó. Vô lý, thầy reply lại cái mail đó mà. Vậy là thầy đã đọc rồi. Hay là thầy đã đọc mà không hiểu mình viết gì hết.
    Trời ạ, chẳng lẽ nãy giờ reply qua lại bao nhiêu lần rồi mà ổng vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Chẳng lẽ khả năng diễn đạt của mình quá kém?
    Trời ơi phải làm sao bây giờ?
    Không biết Anh với Ecuador tới đâu rồi nhỉ?
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, cuối cùng ông thầy cũng đã hiểu được ý mình. Sau khi mail qua mail lại cả chục lần mất hết cả buổi tối, cuối cùng rồi ổng cũng lãnh hội được ý tưởng của mình.
    Sợ quá, chẳng lẽ ý tưởng của mình cao siêu dữ vậy? Bởi vì cao siêu nên mới khó hiểu? Mình sắp thành thiên tài rồi?
    Úi, lại tiếp tục có mail. Ổng còn hỏi gì nữa đây hả trời?
    "Input là gì , Output là gì?"
    Trời ạ, cái này đã trả lời từ mấy mail trước rồi. Không chịu đọc kỹ mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài bực quá. Trả lời lần cuối thôi đấy nhé.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng câu chuyện điên rồ này cũng đã đến hồi kết thúc.
    "Ừ tôi đã hiểu rồi. Nghe có vẻ được đấy, nhanh chóng bắt tay vào xây dựng hệ thống, tiến hành thí nghiệm rồi báo kết quả cho tôi biết"
    Ông thầy phải gió, ở bên Pháp giờ này chắc đang là ban ngày. Ổng đâu có biết ở đây bây giờ là mấy giờ rồi đâu, grhừ...
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ông thầy kinh dị thật! Sao ổng hổng biết thông cảm cho người khác tí nào hết trơn như vậy nhỉ? Hay là bên Pháp ổng có chuyện gì đó bực mình nên tìm một người "dưới trực tiếp" để "làm việc" để giết thời gian giùm ổng? Chứ nếu ổng bận chuyện gì thì làm gì có việc ổng "săn sóc" Kimikamo "tận tình" và "chu đáo" như thế, đúng chứ?
    Mà ông thầy của Kimi đi Pháp để chơi hay là để làm việc vậy? Nếu là để chơi mà ổng nhiệt tình làm việc như thế thì quả là hiếm thấy! Chắc ổng đi một mình chứ ko có "người yêu" hay "vợ" đi cùng thành ra mới vậy đây! Chứ có 1 trong 2 người như thế đi cùng thì làm gì ổng còn thời gian rảnh để "chăm sóc" cho Kimikamo như thế nữa!

Chia sẻ trang này