1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là ổng đi công tác rồi, chứ không đời nào được đi cả tháng như thế. Có điều ổng sang đó thực sự làm được gì, và tại sao lại phải mất đến một tháng thì kimikamo không biết.
    Ông này có tật là thúc ép cấp dưới làm việc kinh khủng. Có điều mình biết ổng cũng lao động cật lực không kém. Và hơn hết, ổng rất là khôn khéo (nếu dùng từ theo nghĩa xấu thì gọi là xảo quyệt cũng được), và biết nhìn xa trông rộng nữa.
    Bởi vậy lab kiếm được rất nhiều project lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Bọn cấp dưới như kimikamo cũng hưởng ké ân huệ của ổng nhiều.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hai người quen đã từng "suýt là người yêu" gấu ó nhau trên mail list.
    Chuyện này có liên quan gì đến Kimikamo? Chẳng có một mảy may liên hệ!
    Ấy vậy mà mình cũng bị lôi kéo vào.
    Sau một tràng nói móc, cô gái bỗng nhiên chuyển tông sang...khen Kimi. Bảo là Kimi có trách nhiệm hơn, xứng đáng là người chỉ huy hơn...
    Anh chàng kia cũng chẳng vừa, đập lại ngay. Không những nói xấu lại cô nàng mà còn xỏ ngọt mình nữa.
    Vậy là bỗng dưng thêm một kẻ thù một cách hết sức nhảm nhí.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố, Angie cũng bị chịu trận gần gần giống dzậy!
    Tự nhiên bị lôi kéo vào chuyện tình cảm của người khác! Mà khổ nỗi là tính Angie từ xưa đến giờ chủ trương không biết quá nhiều về chuyện riêng tư, cá nhân của ai hết. Kể cả mấy ông date/bf, chỉ biết mấy ổng đã có gia đình, có con cái, vậy thôi. Chẳng bao giờ chính thức mở miệng hỏi hay nháy nhó ngầm hỏi về cái marital status/dependent members của mấy ổng.
    Đời ai nấy sống. Chuyện ai nấy lo. Con ai nấy nuôi.
    Thế mà cuối cùng cũng bị lôi kéo vào chuyện của người khác. Đâm ra hơi, hmm, bực mình.
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là hạn chót nộp paper. Buổi tối cặm cụi đến 3h sáng mới kịp xong để gửi đi.
    Chiều nay không online. Buổi tối về nhà mở máy lên, thấy có Email báo rằng cái mail tối hôm qua BỊ DELAYED.
    Trời, vậy là sao? Mail Server có vấn đề?
    Tức tốc forward mail lại một lần nữa.
    Nhưng nếu hôm nay thì là trễ hạn rồi. Không lẽ công sức bao nhiêu ngày qua thành công cốc hết?
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không hay rồi. Mong kimi bình tĩnh mà suy nghĩ đến giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề. Biết đâu một lời giải thích thỏa đáng sẽ làm mọi chuyện trơn tru?
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chỉ biết an ủi thế này:
    - Nếu chuyện nhỏ thì không sao.
    - Nếu chuyện lớn, quan trọng, thì 10 năm nữa nói cũng chẳng còn quan trọng gì mấy. Cứ thế mà sống tiếp thôi.
    Ô, trời ơi, hay quá! Vậy làm ình đã tìm ra cách dịch chữ move on rồi! Ui, tình cờ ghê, may ghê...Ha ha ha, cám ơn trời phật!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vẫn chưa gửi được. Gửi đi mà cứ bị gửi trả về hoài. Vô trang web xem cũng chẳng thấy thông báo gì cả.
    Thôi kệ, đúng là 10 năm sau thì chuyện này cũng chẳng quan trọng gì mấy.
    Ờ mà hay là nó cũng quan trọng đấy nhỉ?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie đảm bảo là nó chẳng quan trọng gì đâu! 10 năm nữa thì một cơn sốt của con Kimikamo còn quan trọng gấp mấy lần chuyện này. Đến lúc đó thì Kimikamo lại còn ước ao là toàn bộ mail từ trước đến giờ đều bị delayed để đổi lấy việc con mình hạ sốt được một chút đó chứ!
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay vô xem trang Web thì thấy người ta dời deadline lại 10 ngày.
    May quá vậy là vẫn không sao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè mà!

Chia sẻ trang này