1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Kimi nhé! Thế là công sức không hề lãng phí tí nào hết hen! Tốt quá rùi! (^_^)
    Có thêm thời gian... Hay là Kimi "tút", "gò", "tô màu", "đánh bóng", "chà láng" cái sản phẩm của mình lại đi? Nhưng nhớ rút kinh (nghiệm), gửi trước 1 ngày cho chắc ăn nhé! (mắc công lại có thêm kinh (nghiệm) nữa thì chết )
    Công nhận Kimi hên ghê!
    Always lucky!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo LUÔN LUÔN là người may mắn. Thực tế đã chứng minh điều đó không biết bao nhiêu lần, và sẽ còn tiếp tục chứng minh thêm vô số lần nữa.
    Một ngày nào đó rảnh rỗi sẽ kể về vị thần may mắn luôn phù hộ cho Kimikamo.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Eyyyyyyy, Kimikamo rủ SOW đi xem Nụ hôn may mắn để xem thần may mắn chuyển sự may mắn từ người này sang người khác nào!
    (Xin lỗi, nhưng Angie là người, nên cũng đi xem phim rẻ tiền.)
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bít rùi!
    Cái này thì chưa biết! Bữa nào không rảnh Kimi cũng ráng "tranh thủ" biến thành rảnh đi . Sow rất muốn nghe!
    Vị thần may mắn có hình dạng gì không vậy? Muốn tìm vị thần ấy quá!
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow xem phim này rùi, thích Linsay Lohan. Đâu phải rẻ tiền gì đâu chứ! hic
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hồ hồ hồ, Linsay mà không rẻ tiền thì Britney và Angelina cùng Brad hay là Tom cũng không rẻ tiền chắc!
    Anyway, cái gì cheap thì sells mà!
    Nhân tiện, Linsay đẹp thì có đẹp, nhưng là vẻ đẹp bình thường (ai trẻ mà chẳng đẹp) nhưng cô bé không biết giữ: mới 20-21 mà trông già và sắc sảo như người 35, quá uổng! Gì chứ tuổi trẻ là thứ không bao giờ lấy lại được. Cái bo-đì thì có thể giữ trẻ đẹp nhưng cái phong cách trẻ trung mà mất mà mất hẳn!
    Tội Linsay! Ánh mắt là ánh mắt của một kẻ vào đời quá sớm, kiếm quá nhiều tiền và cũng sớm quá experienced (phim trường như...chiến trường)! Già dặn, đa nghi, chụp giựt...tóm lại là không có tuổi trẻ, mất hẳn cái tuổi adolescence ấy...
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ưmm, sorry nhé nhưng sow thích cả Lindsay Lohan và Britney Spear (nhưng mà những ngôi sao khác thì ko thích ai hết!).
    Phim "Nụ hôn may mắn" thành thật mà nói thì chẳng có nội dung gì cả, coi cười chơi cho vui thui, mà nói đến vụ "cười chơi" thì nó cũng ko vui bằng "She''s the man" (Yêu lầm). Nói chung, phim này khá "bình thường", ko thích lắm.
    Sow thích Lindsay bởi vì cô ấy đóng hay, vậy thui! Đẹp thì nói thật cũng chẳng đẹp lắm (nếu xét đến gương mặt thì đẹp nhất phải nói là Christina, lúc mới lên, trông rất dễ thương, sau đó thì thấy ghê!), body cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng vào vai khá "ngọt", nói chung là diễn xuất có duyên.
    Sow thích Britney vì những bài hát của cô ấy (thích từ bài Sometimes chứ ko phải bài Baby once more - công nghệ lăng xê), và vì đôi mắt (một bài báo đã mô tả đôi mắt ấy là "sâu thăm thẳm và ánh lên những nét tinh nghịch. Vừa hiền dịu vừa tinh nghịch, say đắm lòng người" ). Hơn nữa, trong Sometimes, Brit đẹp mê hồn, như một thiên thần áo trắng, tóc vàng, mượt mà. Nhưng đời tư của Brit thì thui, miễn bàn đi, hichic. Mình chỉ thần tượng tài năng thui, còn thì miễn.
    Anyway, trong phim mới này nhìn Lindsay "già khiếp đảm"! Từ cái poster đã thấy già rồi, vào phim cũng vậy, không che được cái sự già, nhìn già còn hơn là anh chàng vai chính. Mà... phim này ko có ai "đẹp" thật sự cả! Chỉ "được" thôi! Nói chung, không bằng các phim khác của Lilo.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Anyone help me?
    No one!
    I hate words!!!
    I can''t read.
    Oh my goddddddd!!!
    hic... Hopelessnessessessesssesss
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Sow thích Britney vì những bài hát của cô ấy (thích từ bài Sometimes chứ ko phải bài Baby once more - công nghệ lăng xê), và vì đôi mắt (một bài báo đã mô tả đôi mắt ấy là "sâu thăm thẳm và ánh lên những nét tinh nghịch. Vừa hiền dịu vừa tinh nghịch, say đắm lòng người" ). Hơn nữa, trong Sometimes, Brit đẹp mê hồn, như một thiên thần áo trắng, tóc vàng, mượt mà. Nhưng đời tư của Brit thì thui, miễn bàn đi, hichic. Mình chỉ thần tượng tài năng thui, còn thì miễn.[/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Anyway, trong phim mới này nhìn Lindsay "già khiếp đảm"! Từ cái poster đã thấy già rồi, vào phim cũng vậy, không che được cái sự già, nhìn già còn hơn là anh chàng vai chính. Mà... phim này ko có ai "đẹp" thật sự cả! Chỉ "được" thôi! Nói chung, không bằng các phim khác của Lilo.
    [/QUOTE]
    Vì SOW đã nhắc đến những từ như đóng hay, vào vai khá ngọt, diễn xuất có duyên, đôi mắt sâu thăm thẳm, hiều dịu, say đắm lòng người, thiên thần, TÀI NĂNG, không bằng các phim khác (các phim khác hay/được hơn) nên Angie sẽ không bình luận thêm gì về quan điểm này.
    Vì chắc chắn là quan điểm "rẻ tiền" của Angie chọi chan chát với cái quan điễm "tài năng" của SOW. Chỉ xin được kể một câu chuyện.
    Angie nhớ mấy buổi học đầu tiên tiếng TBN, thầy hỏi:
    - Tụi bay xem những phim gì?
    - [...] Titanic!
    - Đó có phải là một bộ phim hay?
    - Phải! (Cả lớp gào lên. Lớp = các em sinh viên 17 tuổi.)
    - Không! (Angie gào lên, to hơn giọng tất cả chúng nó cộng lại.)
    Thầy nhìn cái vẻ mặt của Angie, ánh mắt thoáng đồng ý, nhưng ánh mắt đó đủ nhanh để không ai trong lớp nhận ra.
    - Kate có đóng hay trong phim này?
    - Có! (Cả lớp gào lên.)
    - Không! (Angie khăng khăng quan điểm của mình, giọng vẫn to hơn tất cả.)
    Thầy hình như muốn xoa dịu cái "nỗi lòng" của Angie nên hỏi tiếp:
    - Kate có phải là một diễn viên giỏi?
    - Phải! (Angie gật đầu, hoà giọng cùng mọi người, nhưng rõ ràng ý tưởng hai bên về chữ "phải" là hoàn toàn khác nhau.)
    Thầy tiếp tục:
    - Leo có đóng hay trong phim này?
    - Có! (Cả lớp lại gào lên.)
    - Không! (Angie lại gào tướng lên.)
    Thầy chấm dứt phần thực hành này ở đó. Riêng Angie còn hậm hực nên vặn thầy hỏi lại:
    - Còn THẦY, thầy có nghĩ Leo là một diễn viên giỏi?
    - À, - ông này cười cười -, Leo rất là...đẹp trai.
    Chỉ một câu nói của ông thầy, nhưng lòng mình dịu hẳn đi. Không phải ai cũng tệ đến mức không nhận ra cái sự việc là Titanic kịch bản rất kém, diễn viên diễn rất tồi, Kate có đóng hay trong một số phim khác và Leo là diễn viên dở trong mọi hoàn cảnh.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 24/07/2006
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, chí lí!
    Sow thích Lindsay từ phim "Gài bẫy phụ huynh". Một cô bé nhỏ nhắn (bé tí xiu) mà đóng đến 2 vai trong một phim, phải nói là "xuất sắc" đấy chứ, vì đó khá đạt. Tuy nhiên, có 1 vài cái là... những "cử chỉ gương mặt"... nó hay bị "lặp lại", nếu xem riết sẽ thấy... nhàm. Nhưng, phải nhìn nhận là trong các "ngôi sao mới nổi", hay là "ngôi sao được lăng xê" mà sow biết thì Lindsay đóng "đạt" nhất, đương nhiên là ko thể nào so với các đàn chị được rùi (sow rất thích "người đẹp miệng rộng" Julia Robert).
    Nhưng nói chung, sow hay có "cái nhìn thông cảm". Trong một mớ "rẻ tiền" (theo Angie) thì sow vẫn chọn một cái "khá hơn cả" để thích, vậy thui! Với lại, sow thích xem phim thiếu niên, nói về trường lớp, học sinh (xem để giải trí chứ ko phải để thưởng thức. Xem để thưởng thức phim thì phải nói về những phim khác. Đó là một khía cạnh khác), những phim vui nhẹ nhàng và ko cần phải suy nghĩ gì cả. Đó là những phim để giải trí, như một món tráng miệng. Đối với những cái này, sow ko có yêu cầu cao gì hết! Miễn "ăn được" là được rồi.
    Nhân nói về Titanic. Phải 3 năm sau cái thời Titanic "tung hoành" sow mới xem nó. Nói sao nhỉ? Cảnh rất tráng lệ. Sow ko xem bản tiếng Việt mà xem bản tiếng Anh, ko phụ đề (cả Anh lẫn Việt), chẳng thuyết minh luôn, mà lúc đó thì... hic, sow còn là "dân quê" trong làng Anh ngữ. Nói chung, cũng chỉ là một "món tráng miệng" thôi, xem để rồi quên.
    Nếu nói là thích, sow thích "Cuốn theo chiều gió". Có thể với Angie đây vẫn chỉ là một "món tráng miệng", nhưng sow thật sự thích nó, đã xem đến lần thứ bao nhiêu rồi vẫn thích xem lại. Diễn viên tuyệt đẹp, nội dung hay, kết thúc mở, suy nghĩ, ấn tượng, cảnh hoành tráng.
    Cũng có vài phim chắc chỉ thuộc hàng "giải trí" thui, nhưng sow thích, và nhớ, đó là Dirty Dancing và Never been kiss. Số còn lại trong tủ phim của sow hình như sow... chẳng nhớ cái tên nào hết, hichic.
    À, nhưng phải nói rằng một số phim được đánh giá rất cao nhưng sow chưa một lần xem. VD: Beautiful Mind, Người Mỹ trầm lặng, rùi cái gì, cái gì nữa.... Những phim "suy nghĩ nhiều", thường ko có tính giải trí (xem xong đầu còn nặng hơn), nên chỉ để "rảnh rỗi" mới xem, mà từ đó đến giờ vẫn chưa đào đâu ra "rảnh rỗi" thật sự. Thui an ủi, để chừng nào... về hưu thì sow sẽ xem vậy
    Có những thứ, chỉ xem một lần mà nội dung gây ấn tượng đến mức chẳng thể nào quên, nhưng cũng đủ "ấn tượng" đến mức ko bao giờ dám... xem lại (vì sợ lại bị nó "ám" nữa). Có 1 thứ như thế... Đó là bộ mange "Candy". Sow nghe nhiều người nói về nó nhưng mãi đến năm II sow mới đọc, và... sow bị nó "ám" hết mấy tuần, rất hay, nhưng bi thảm nhiều quá, đến giờ sow vẫn giữ nó, nhưng... ko dám đọc lại. Có thể là, do tâm hồn yếu đuối quá chăng? Umm, nói vậy ko đúng lắm, mà chắc phải nói là do "quá nhạy cảm", bởi vậy, thường sow trốn tránh những gì có thể gây cho mình "cảm".
    Dù rất muốn, nhưng sow chưa từng đọc "Không gia đình". Dù đã mua, nhưng sow mới chỉ đọc một ít "Những tâm hồn cao thượng". Những truyện cảm động sow ít khi xem, vì nếu người ta cảm động 1, có cảm giác sow sẽ cảm động đến 10, bởi vậy, sợ lắm. Chỉ khi thật sự có thời gian (để chắc chắn nó ko ảnh hưởng đến những việc gì khác) sow mới dám xem.
    Umm, mà thui, hình như "lạc" đi xa quá rùi, vì đây là topic "trút bực" mà nhỉ? Mở topic khác nói về những cái này thui.
    Hihi, Angie giống người "đối ẩm" quá! Rất vui khi có người chịu nói cùng sow đó! [/size=3]
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 25/07/2006

Chia sẻ trang này