1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm qua type quá trời mà rồi điện cúp, hừ.
    Hì, rất vui khi được "đối phím" với SOW. Xem nào, xem nào?
    Lindsay đóng đạt trong Parents?T Trap, nhưng phim đó là phim giải trí, nhân vật không có chiều sâu lắm. Lindsay mà so ra với Dakota thì có ra gì?
    Julia Robert là một diễn viên tài năng, không thể bị đem đi so sánh với bé Lindsay được!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Nhân nói về Titanic. Phải 3 năm sau cái thời Titanic "tung hoành" sow mới xem nó. Nói sao nhỉ? Cảnh rất tráng lệ. Sow ko xem bản tiếng Việt mà xem bản tiếng Anh, ko phụ đề (cả Anh lẫn Việt), chẳng thuyết minh luôn, mà lúc đó thì... hic, sow còn là "dân quê" trong làng Anh ngữ. Nói chung, cũng chỉ là một "món tráng miệng" thôi, xem để rồi quên. [/QUOTE]
    Đã nhắc về Titanic ở bài trước rồi, Angie không nhắc lại nữa.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nếu nói là thích, sow thích "Cuốn theo chiều gió". Có thể với Angie đây vẫn chỉ là một "món tráng miệng", nhưng sow thật sự thích nó, đã xem đến lần thứ bao nhiêu rồi vẫn thích xem lại. Diễn viên tuyệt đẹp, nội dung hay, kết thúc mở, suy nghĩ, ấn tượng, cảnh hoành tráng.[/QUOTE]
    ?oCuốn theo chiều gió? được xếp vào hàng phim kinh điển, chứ không phải là phim có số vốn đầu tư lớn (mặc dù chắc là vốn cũng lớn, nhưng đó không là đặc trưng của phim này.) Kịch bản phim tốt, diễn viên diễn xuất giỏi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Cũng có vài phim chắc chỉ thuộc hàng "giải trí" thui, nhưng sow thích, và nhớ, đó là Dirty Dancing và Never been kiss. Số còn lại trong tủ phim của sow hình như sow... chẳng nhớ cái tên nào hết, hichic.[/QUOTE]
    Dirty Dancing của Tom Cruise phải không vậy? Hay là gì khác?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:À, nhưng phải nói rằng một số phim được đánh giá rất cao nhưng sow chưa một lần xem. VD: Beautiful Mind, Người Mỹ trầm lặng, rùi cái gì, cái gì nữa.... Những phim "suy nghĩ nhiều", thường ko có tính giải trí (xem xong đầu còn nặng hơn), nên chỉ để "rảnh rỗi" mới xem, mà từ đó đến giờ vẫn chưa đào đâu ra "rảnh rỗi" thật sự. Thui an ủi, để chừng nào... về hưu thì sow sẽ xem vậy [/QUOTE]
    Vậy bây giờ SOW đang về hưu non à? Phim thì cứ xem, khi nào hiểu thì hiểu thôi, chứ mai mốt SOW xem, có gì bảo đảm là lúc đó sẽ hiểu? SOW kiểm soát được khả năng hiểu vậy à?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Có những thứ, chỉ xem một lần mà nội dung gây ấn tượng đến mức chẳng thể nào quên, nhưng cũng đủ "ấn tượng" đến mức ko bao giờ dám... xem lại (vì sợ lại bị nó "ám" nữa). Có 1 thứ như thế... Đó là bộ mange "Candy". Sow nghe nhiều người nói về nó nhưng mãi đến năm II sow mới đọc, và... sow bị nó "ám" hết mấy tuần, rất hay, nhưng bi thảm nhiều quá, đến giờ sow vẫn giữ nó, nhưng... ko dám đọc lại. Có thể là, do tâm hồn yếu đuối quá chăng? Umm, nói vậy ko đúng lắm, mà chắc phải nói là do "quá nhạy cảm", bởi vậy, thường sow trốn tránh những gì có thể gây cho mình "cảm". [/QUOTE]
    Angie làm cái quick search trong memory của mình thì thấy cái best match là bộ truyện tranh Candy. Phải SOW nói đến nó không? Hi hi, Candy ngày xưa Angie có đọc, sến ơi là sến. Hồi đó hình như nó ghép chung bộ với Hậu Subasa?Đọc Candy thấy sao đời nó dễ dàng quá?Kha kha kha, áo quần thì rua ren. Okay là nét vẽ sến rất hay ho!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Dù rất muốn, nhưng sow chưa từng đọc "Không gia đình". Dù đã mua, nhưng sow mới chỉ đọc một ít "Những tâm hồn cao thượng". Những truyện cảm động sow ít khi xem, vì nếu người ta cảm động 1, có cảm giác sow sẽ cảm động đến 10, bởi vậy, sợ lắm. Chỉ khi thật sự có thời gian (để chắc chắn nó ko ảnh hưởng đến những việc gì khác) sow mới dám xem.[/QUOTE]
    Sao mà SOW làm Angie có cảm giác là SOW đọc sách theo lời dặn của ba me chứ không phải là sách do chính SOW chọn lựa vậy ha?
    ?oKhông gia đình? là một trong những quyển sách mà Angie xếp vào dạng moving, touching, nhưng đọc một lần là đủ, vì nó không đem lại nhiều thông tin để ta nghiền ngẫm. Loại này thích hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi hoặc các em thiếu niên 12-15 tuổi nào mà ít đọc sách. Lớn hơn 15 tuổi thì nên đi đọc sách khác, lợi về thời gian hơn.
    ?oNhững tâm hồn cao thượng? là quyển sách mà nếu ai tặng Angie thì Angie sẽ dzui dzẻ nhận, đem cất vào tủ sách và khi nào rảnh rỗi, chẳng có trò gì chơi, thì lấy ra đọc. CHỈ với mục đích kiểm chứng lại ước đoán của mình về quyển này. Sách này nội dung sẽ mang tính giáo dục cao cho các bé thiếu nhi, nhưng chắc ít để cập đến tính dilemma của cuộc sống, khi mà chính kinh nghiệm sống, chứ không phải những chuẩn mực đạo đức, sẽ mang yếu tố quyết định.
    Những câu chuyện đánh động vào lòng người, làm dấy lên những cảm xúc tức thời, theo Angie, chỉ có giá trị ít ít thôi, vì nó tác động vào phần ?ocon? của con người. (Con người là sinh vật có cảm xúc mà, đâu có gì lạ khi họ cảm động vì những lý do này nọ?)
    Nhân tiện vụ sách vở, phim ảnh này, Angie muốn recommend cho các bạn vài phim hay ho tại đây luôn, vì chúng ta không có topic Điện ảnh, mà nếu có, cũng sợ nó sẽ chết yểu.
    - The Age Of Innocence (Thời thơ ngây): kịch bản hay, bám sát tiểu thuyết, cảnh hoàng tránh, tính cách nhân vật và phát triển nhân vật tốt, diễn viên diễn xuất tốt, Angie xem phim lần đầu tiên năm 97-98 gì đó (Mùng 2 Tết) và đã xem thêm khoảng 1 chục lần?tiểu thuyết cũng hay, đáng đọc.
    - The Last Mohican (Người cuối cùng của bộ lạc Mohican): kịch bản ít máu me hơn tiểu thuyết, diễn viên nam nữ vô cùng good-looking (đặc biệt vai nam chính của The Age Of Innocence và The Last Mohican là cùng 1 diễn viên), diễn xuất okay, cảnh thiên nhiên hùng vỹ, scene cuối rất cảm động (sensational đó mà, hi hi hi).
    - Good Will Hunting: Aaaah, phim Mỹ mà lời thoại dài dòng không thua gì phim Pháp, Angie chỉ xem một lần nhưng có ấn tượng sâu sắc về phim này.
    - Spy Game: Đúng như tên phim, phim về chuyện mấy ông gián điệp, phim action điển hình kiểu Mỹ, rất hấp dẫn, có những scene chỉ dài 2-3 s mà Angie xem lại lần hai mới thấy hết ý nghĩa.
    Một số phim khác thì recommend cho từng người (vì mỗi người tính ?Zý mỗi khác nhau) chứ không phải ai cũng thấy hay.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 26/07/2006
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    ?oCuốn theo chiều gió? được xếp vào hàng phim kinh điển, chứ không phải là phim có số vốn đầu tư lớn (mặc dù chắc là vốn cũng lớn, nhưng đó không là đặc trưng của phim này.) Kịch bản phim tốt, diễn viên diễn xuất giỏi.
    [/QUOTE]
    Sow thấy mình đâu có nói nó là phim có vốn đầu tư lớn đâu? Cảnh hoành tráng ý sow là cái khúc người nằm la liệt đó! Quảng trường rất to, người rất nhiều, thế là hoành tráng rùi.
    Nói chung, đây là phim yêu thích nhất của sow.
    Dirty Dancing của Tom Cruise phải không vậy? Hay là gì khác?
    [/QUOTE]
    Hổng biết có phải phim đó ko nữa? Nhưng đâu có thấy cái mặt quen thuộc của Tom Cruise đâu nhỉ?
    Phim này cũng thuộc loại "phim cũ" rùi, theo thời điểm trong phim thì hình như đó là khoảng năm 70, 80 gì đó thì phải? Khi 100$ ở nước Mỹ vẫn còn bự như cái bánh xe bò.
    Nếu có "gặp" TC trong đó thì ít nhất phải nhớ chứ? Nam diễn viên chính đẹp nam tính hơn TC nhiều!
    Sow thích phim này vì những điệu nhảy, mà nội dung cũng hay đấy chứ, tuy cũng vẫn chỉ là phim giải trí nhẹ nhàng thui!
    Không có thời gian để "nghiền" nên chẳng muốn xem, Angie à! Sow sợ lắm! Sợ mất công suy nghĩ. Nhiều lúc xem phim chỉ để... cười mà thui, còn ko thì để xem cái gì đó thật hấp dẫn. Những phim thuộc thể loại sâu lắng, để lại nhiều suy nghĩ và bài học, thật sự "lười" xem.
    Sow không hề ko hiểu, chỉ là vì chẳng muốn suy nghĩ để hiểu, chẳng muốn cảm, chẳng muốn ngẫm => chẳng muốn xem. Nhiều khi thấy, có lẽ "mì ăn liền" nhiều là vì nhiều người muốn ăn "mì ăn liền". Cũng trả trách được thiên hạ! (nhưng về thị trường âm nhạc thì đáng trách lắm! Nhất là thị trường âm nhạc VN. Dạo gần đây chẳng có bài nào nghe cho ra hồn cả!)
    Bà tác giả ấy có một suy nghĩ rất lạ, và tình yêu của bà ấy viết rất đẹp. Yêu từ lúc nhỏ và sau này, dù có xảy ra chuyện gì, dù có bao nhiêu cám dỗ, vẫn sống chết với tình yêu lúc nhỏ. Một tình yêu quá hoàn thiện, quá thần thánh, đến ko thực. Cùng tác giả với "Candy" là "Về miền Tây hoang dã", truyện này không buồn, kết thúc có hậu, nhưng chẳng để lại ấn tượng gì, chỉ giúp mình rút ra được phong cách của tác giả này mà thui.
    Có lẽ làm sao đó mà Angie hay hiểu lầm. Sow đọc sách sow mua, từ nhỏ ba mẹ đã không can thiệp vào chuyện này. Mà thiệt tình cũng chưa bao giờ sow đọc "Không gia đình", hic. Còn "những tâm hồn cao thượng" thì đúng như Angie nói, sow mua về, đọc trang đầu, rồi đem cất kĩ, như kinh thánh. Gần mười năm đã trôi qua, và đến giờ, sow vẫn chưa đọc đến trang cuối (mà cũng chẳng đọc thêm trang nào cả).
    Nhân tiện Angie cho sow hỏi, có truyện nào hay ko (sow đã hỏi bên "Nhắn tin online"), giới thiệu giùm sow với!
    Mấy phim này lạ quá! Sow hổng thấy. Bán ở đâu vậy? Sẵn tiện giới thiệu giúp sow cửa hàng nào chuyên bán phim "đặc biệt" và "phim xưa" đi. Vẫn có những phim sow đã coi mà ko có, muốn đi mua lại...
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie đâu có nói là SOW nói đây là phim có số vốn đầu tư lớn. Còn về chuyện từ cảnh to mà ra thành cảnh hoành tráng thì kỳ lạ thiệt!
    Hổng biết có phải phim đó ko nữa? Nhưng đâu có thấy cái mặt quen thuộc của Tom Cruise đâu nhỉ?
    [...]Nếu có "gặp" TC trong đó thì ít nhất phải nhớ chứ? Nam diễn viên chính đẹp nam tính hơn TC nhiều!
    Sow thích phim này vì những điệu nhảy, mà nội dung cũng hay đấy chứ, tuy cũng vẫn chỉ là phim giải trí nhẹ nhàng thui! [/QUOTE]
    Hình như Angie nhớ ra rồi: Diễn viên nam chính là anh chàng đóng chung với Demi Moore trong The Ghost thì phải...Thôi, cho qua đi!
    Angie ngưng đọc báo từ 10 năm nay và ngưng nghe nhạc từ 10 năm nay. Nên hoàn toàn mù tịt về âm nhạc. Âm nhạc VN đương đại là một điều gì đó vô cùng nhảm nhí với Angie...
    ...và rồi...
    ...Angie gặp Anh.
    Và bây giờ Angie tập nghe nhạc trở lại. Hì hì
    Khuyên: Để dành cho con nó đọc, mình đọc làm gì! Nhảm!
    Báo cáo: Angie nghỉ xem phim 4 năm nay rồi. Chưa hề xem phim từ DVD bao giờ, toàn là video thôi. Phim Angie suggest là phim cũ. Vả lại, thích thì xem, không thì thôi, không có gì xuất sắc lắm đâu!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    I''m in bad, very bad mood today! From early morning to now, all is bad!
    Đầu tiên là tin nhắn mở đầu ngày mới: Đi chơi tối thứ sáu nhé, tối thứ năm X bận!
    Hức, đi tối thứ năm hay thứ sáu đều là mình phải nghỉ học để đi chơi, nhưng tối thứ năm nghỉ còn được, tối thứ sáu thì không được! Thứ sáu tuần trước đi mua đồ với mẹ => đã nghỉ học rồi. MỖi tuần 1 môn học có 1 lần, chưa biết mặt ông thầy dạy Trans mới nữa! Còn cái ông dạy Phonetics tối thứ năm thì kinh khủng! Học ông đó thà ở nhà mở phim ra coi, nghe người ta nói còn hay hơn, hữu dụng hơn! Thầy mà phát âm hổng giống "Tây" nào hết trơn!
    Cuối cùng PHẢI đi chơi tối thứ sáu. Người ta bận đi học thì được còn mình muốn đi học thì không được!
    Bực quá! Không đi thì không được, sẽ có người giận dỗi (bữa trước trời mưa tầm tã, không đi do "trục trặc", "hiểu lầm" đã bị giận hết 1 lần rồi), đi thì phải như vậy đó! Mình thật sự ko muốn đi học tối thứ năm, nhưng phải đi để lấy bài Ame.Lit. về để đọc trước. Vậy tức là bữa muốn học thì không được đi học, còn bữa muốn nghỉ thì phải đi học. Cái số con rệp!
    Rồi đến cái xe. Chị Y tự dưng hôm qua "giành" dắt xe vào nhà, xong rồi chống chân chống mà không chịu lót miếng lót (chẳng hiểu là ý tứ như thế nào nữa?), sáng nay "sáng tạo" một vệt trầy dài vô địch, đen thui trên nền gạch. Mẹ về thế nào cũng la um sùm lên cho coi, trầy hết 2 cục gạch, và không thể thay cả hai được (nếu thay cũng hết cả trăm ngàn, có khi hơn). Bực mình!
    Rồi còn cái gì nữa không đây? Hôm nay là cái ngày gì đâu! Hổng lẽ từ giờ đến tối ko gặp ai nữa, ko ra khỏi nhà nữa cho đỡ gặp phải chuyện bực mình? Từ sáng đến giờ mới có một chút xíu mà đã có 2 chuyện bực mình rồi, may mà đã đi học hết cả buổi sáng đó, ở nhà không biết còn nên nông nỗi gì nữa. Bực quá! Ngủ một giấc coi thức dậy có đỡ hơn không.
    Toàn chuyện gì đâu không!
    Rồi lớp cấp II cũng đòi họp lớp vào tối thứ 6 nữa. Tối thứ 6 là cái tối quái đản gì mà mọi người xúm vào đòi đi vào tối thứ 6 thế? Trong khi còn tối thứ bảy, tối CN nữa. Tại sao cứ khi nào mà bận thì ba bốn chuyện dồn lại một lúc, còn lúc rảnh thì không có cái gì để làm cả???
    Mà chẳng biết ma nào bày ra cái trò họp lớp tối thứ 6? Thông minh ghê! Chắc tối thứ bảy mắc đi chơi với người yêu, tối CN cũng vậy, còn ngày thứ bảy thì đi làm công chức nhà nước được nghỉ nên mới bày trò họp lớp vào tối thứ sáu, "tối cuối tuần", để mọi người đi cho "tiện". Nhưng mà người làm nghề như mình, có bao giờ được nghỉ ngày thứ bảy đâu! Họp lớp cũng nên lựa ngày nào để chắc chắn mọi người thuận tiện, được nghỉ chứ! Mà chẳng biết tự dưng ai có hứng bày ra nữa. Quyết định rồi, không thèm đi (dù cũng muốn đi!).
    Chứ làm sao đi được? Xẻ thân ra làm 3 chắc (đi học - chơi nhóm - họp lớp). Mà tại sao cuối cùng đi chơi nhóm lại thành ưu tiên số 1 được vậy? Thế là thế quái gì vậy? Ghét quá! Hay là dẹp hết hai cái đi chơi để đi học? Như vậy còn "phải đạo" hơn, "chính quy" hơn và hợp lý hơn!
    Tại sao mọi người bận, người này người kia bận, hẹn cho đã đến phút chót hủy cuộc hẹn vì "bận đột xuất" thì được đếm xỉa đến, còn mình bận thật sự, quá bận, thì lại không ai thèm đếm xỉa đến chứ?
    Mình sẽ tìm cách khác để giải quyết thôi. Đi chơi cưỡng ép thế này vui sao nổi? Mình không phải ba đầu sáu tay, không thể kham được như thế đâu!
    Mình sẽ tìm cách khác để giải quyết thôi!
    Hôm nay là một ngày đầy bực mình.
    Bực hết trưa nay thôi mà, chiều nay cái "con bực" khôn hồn thì đi chỗ khác, nếu không ta đá cho mấy cái cho biết!
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Dạo này số lượng thư rác chui vào hòm thư của mình tăng lên đáng kể. Lạ ở chỗ, ngày xưa toàn thư rác từ các nước khác, còn bây giờ đa số các thư rác là từ các địa chỉ bên trong VN.
    Hừ, các bác VN bây giờ cũng bắt đầu bon chen gửi thư vớ vẩn nhảm nhí. Bực cái là làm sao họ biết địa chỉ mail của mình nhỉ?

  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại hôm mail của Kimi "già" rùi, và hay xuất hiện nơi công cộng nên mới vậy, hoặc là Kimi đăng kí vào các trang web.
    Hộp mail của sow trước giờ chưa bao giờ biết "thư rác" là cái gì hết trơn! (^_^) Tại sow luôn giữ nó "bí mật" mà, chỉ có bạn bè biết thui. Còn email để đăng kí mấy cái "tạp nhạp" thì sow có 1 hộp mail riêng, 5 thì 10 hoạ mới vào check
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá mấy tên này. Đã mất công đi xa như vậy rồi thì ở lại đến tối hãy về, sao cứ nằng nặc đòi về vào buổi sáng là thế nào?
    Sáng bay thì tối mới về đến nhà, cũng đâu còn làm ăn được gì được nữa. Tối bay thì ngủ trên máy bay, sáng hôm sau về đến nhà bắt đầu một ngày mới không được sao? Lại được chơi thêm một ngày nữa, hừm...
    Mà hôm sau lại là CN nữa chứ, trời. Tại sao lại về buổi sáng, hừ, không hiểu nổi.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Than phiền có ghi vô đây được ko?
    Ngồi nghe ông thầy nói cứ y như là nghe chuyện cổ tích, về một thế giới kì ảo trên mạng, một nơi hết sức tốt đẹp, cho phép mình download vô khối tài liệu mà không tốn một đồng xu nào.
    Mình không biết tại thầy gặp may hay tại mình xui xẻo, còn hiểu một nghĩa khác nữa là tại vì mình không có khả năng hoặc là không chịu bỏ thật nhiều thật nhiều thời gian, kiên nhẫn mà ngồi đó tìm kiếm trước mấy ngàn kết quả search, mấy ngàn trang web, click vào từng trang để tìm hy vọng... Mình đã search cả trăm lần về đủ thứ chủng loại rồi, thậm chí chỉ muốn kiếm một short story online mà còn kiếm không ra (đối với những truyện không được nổi tiếng cho lắm. Mà nếu là truyện nổi tiếng thì cũng chỉ có sách bày bán thôi chứ làm gì có cho free). Hầu hết những cái mà mình thấy đều phải trả tiền, đều phải "mua" cả, có cái gì là free đâu! Từ phần mềm nhé, video clip thí nghiệm nhé, truyện ngắn nhé, truyện dài nhé, essay mẫu nhé, bình lựng văn nhé, những bài phê bình văn nhé, v.v... tất cả đều bày bán online cả! Tự dưng chiều nay ngồi nghe thầy nói về một thế giới cổ tích, có vô vàn thứ cho những kẻ nghèo như mình download miễn phí, thấy mê gì đâu! Thật ra lúc đó mình cũng không tin lắm, nhưng thấy thầy dẫn chứng quá sức thuyết phục, cả đống sách, mấy trăm trang (1 cuốn > 300 trang, 1 cuốn > 500 trang và 1 cuốn > 700 trang), rồi lại thêm một đống giáo trình của các trường đại học nổi tiếng ("Mình chỉ nên chọn những giáo trình của các trường nổi tiếng, các tác giả nổi tiếng để đọc thôi chứ đọc không hết đâu!") nữa, làm mình cũng xiêu lòng, chỉ ngồi nghĩ đến việc về sẽ tốn tiền download như thế nào và tốn tiền in ra sao. Đúng là mình nằm mơ giữa ban ngày thật rồi!
    Mà thật sự không hiểu, tại sao thầy tìm được còn mình thì tìm không được??? Tại sao thầy mò trúng free còn mình toàn trúng chỗ đòi tiền (đã vậy lại còn "cực đắt" nữa chứ!). Ghét thật! Từ chiều đã cảm thấy vô vàn tiếc nuối, phải chi mình có đem USB, mình sẽ lên năn nỉ xin xỏ thầy chép giùm mình mấy bộ sách. Từ nay chắc thiếu điều gắn cái USB vào cái xâu chìa khóa luôn quá, không thể để nó ở nhà nữa được, nhiều khi cần bất tử lại không có. Và cũng phải nhớ sau khi dùng xong luôn luôn xóa trắng nó mới được, mắc công lại không đủ chỗ chứa. Tại sao hồi chiều mình không đem USB theo nhỉ? (mà xin có chắc gì thầy sẽ "cho" không? Hay thầy sẽ bảo là "Tự tìm đi, không được lười biếng và ỷ lại như thế!" )
    Tuần sau mình đâu có đi học được? Kẹt kinh khủng! Muốn đi học kinh khủng! Nhưng mình đã hứa với mấy anh chị là "bằng mọi giá em sẽ tham gia công tác xã hội" rồi!
    Dạo này mình ước gì có thể xẻ thân ra làm 3. Ví dụ, 1 buổi chiều thứ 7 hôm nay thôi có 3 môn mình muốn đi học. Hahaha. Làm sao có mặt ở 3 phòng học khác nhau (thậm chí là 3 trường học khác nhau) được?
    Tối thứ 7 tuần sau thì cũng có 3 chỗ mình muốn có mặt.
    Tối thứ 2 thì mình muốn có mặt ở 2 chỗ khác nhau.
    Sáng thứ 6 cũng có 2 chỗ mình muốn có mặt.
    Chiều thứ 4 cũng có 2 chỗ.
    Trùi.
    Ước gì mình có thể xẻ ra làm 4, 3 cái đi học tứ táng, còn 1 cái ở nhà, leo lên giường, ngủ. Trùi ui, thèm ngủ.
    Vậy là lại tốn thời gian vô ích rồi, tìm không ra. Chán quá!
    Thứ bảy tuần sau không gặp thầy được, vì không thể đi học.
    Tuần sau nữa cũng không thể chọn học môn của thầy.
    Tuần sau nữa thì mình đã nghỉ cả đống ngày rồi, thò mặt vô thầy không tống ra khỏi lớp là may rồi ấy chứ, ở đó mà mơ mộng đòi xin xỏ. (nhưng có lẽ lên hỏi thì được). Nhưng có mặt ở chỗ thầy có nghĩa là sẽ vắng mặt ở chỗ khác, hic.
    Và còn một đống thứ khác.
    Trùi ui, trùi ui.
    Nhiều khi nghĩ, sao mình toàn chọn đường khó cho mình? Cam phận thủ thường học đúng trường, đúng chuyên môn thì tốt rồi, ai bảo "nhảy dù" qua trường khác làm gì? Đụng môn nào cũng chưa được học ở thời đại học. Mình vừa học cao học lại phải vừa học lại đại học, bởi vậy mấy cái khác phải dẹp hết là đúng rồi.
    Ước gì chỉ cần phải đi học cao học thôi nhỉ? Mình tin chắc là mình sẽ học rất tốt. Mình sẽ tranh thủ vào học ké mấy lớp đại học, bổ sung kiến thức lại. Mình sẽ ở nhà nghiên cứu thật nhiều.
    Tiếc là không thể. Ít nhất mình vẫn phải đi làm, giả sử có dẹp hết tất cả thì vẫn phải đi làm.
    Thui trở về với công việc đi! Còn cái dzụ tìm tài liệu này chắc để từ từ giải quyết vậy. Để coi có bữa nào thầy có trong trường, thử tranh thủ chạy vào kiếm, năn nỉ gì đó, xem có được không nhỉ?
    Lúc này trình độ tiếng Anh của mình không lên được tí nào cả, nhưng đọc tài liệu thì đã ngon lành hơn rồi.
    hic, ráng "lết" qua những ngày tháng này. Cứ luôn an ủi, ráng lên, chỉ cần ráng thêm 2 tháng nữa, là mình sẽ được nghỉ 2 tháng (trong đau đớn). Ráng lên, ráng lên.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chia sẻ!!!
    Phải TỪNG tốn tiền thì sau đó mới tìm đượ thứ rẻ/miễn phí chứ? Ai cũng phải trải qua giai đoạn 1, mới qua 2 được. Đặc biệt là mới biết quý giai đoạn 2 đúng mực.
    SOW có biết đến dự án Gutenberg không?
    Sau khi SOW đọc sách miễn phí từ source này, Angie mong SOW bớt chút thời gian để proof-read những tác phẩm khác, góp phần công sức vào dự án này.
    Cảm giác khi tham gia vào việc proof-read rất tuyệt vời: hài lòng vì mình không chỉ sử dụng thông tin free mà còn hỗ trợ để những người khác cũng được chia sẻ kiến thức free cùng mình!
    Có mặt ở nhiều chỗ cùng lúc cũng không khó lắm đâu. Không phải 100% tình huống mình đều là được, nhưng mà xác suất thì có đến 85% tình huống mình có thể ráng được.
    Angie từng thường xuyên đi học 1,5 buổi học trong 1 buổi sáng/chiều mà! Rồi đi thi 2 môn trong 1 buổi. Rồi đi thi và đi làm cùng lúc...Nhiều lắm.
    Giờ thì Angie có thứ kinh nghiệm có thể có mặt ít nhất 3 nơi cùng lúc, hê hê...
    Cứ cố làm rồi sẽ được.
    Có những khi chỉ 15 phút trước giờ bắt đầu, mình mới biết là mình có thể tham dự 1 buổi học/giờ thi/sự kiện nào đó. Quan trọng là phải CHUẨN BỊ TRƯỚC để nếu 15/10/5 phút trước khi chuyện đó bắt đầu mà MAY MẮN mình có thể thực hiện 2-3 việc cùng lúc thì mình phải SẴN SÀNG để chộp lấy cơ hội đó!
    Hê, cứ cố gắng! Được tất ấy mà!

Chia sẻ trang này