1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái tật trễ nải nước đến chân mới nhảy nó nhiễm vào trong máu của mình rồi. Mà cái gì đã lậm vào như thế thì làm sao bỏ được.
    Sáng nay, 11h30 là đóng cửa không nhận hồ sơ nữa. 11h28 mình mới mò được tới cửa sổ, nhét được cái tập hồ sơ que khe cửa kính đưa cho cô nhân viên.
    Cũng may công tác xét hỏi ngoài cổng không mất thời gian như mình nghĩ, cũng may lúc mình vào chỉ có một người trước mình đang chờ. Quá may mắn, một nơi như vậy đáng lý phải có nhiều người chờ làm thủ tục mới đúng chứ.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Pó tay.com
    hahaha
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bữa trước Angie ghé phòng công chứng, cũng là người áp chót đó chứ! Chỉ còn 1 lính làm việc với 1 sếp thôi. Vắng toe.
    Xong việc, phải cám ơn anh lính rối rít! Anh chàng nhiệt tình ghê! (Dù làm mình hơi bực mình khi gọi mình là em - chả là anh chàng nhìn vào CMND đó mà!)
    Thích nhất là rủa xả lũ civil worker dám không tiếp mình khi chưa hết giờ!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 30/09/2006
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bực mình mà là than phiền. Cái màu vàng xấu tệ, làm mất đi "vẻ đẹp mĩ miều" của cái nick của người ta! >_<
    Xanh lá cây, xanh ngọc, xanh da trời, hồng nhạt, v.v... bộ hết màu rùi sao mà chọn "màu vàng... chùa" như thế nhỉ?
    Đã vậy mai mốt ko thèm xài cái nick vàng chùa này nữa (vậy mà bên box khác có người khen là màu cam (?) này đẹp nữa mới ghê chứ! >_<), xài nick khác thui. Vẫn thích cái màu xanh đậm nổi bật hơn cái màu vàng chùa ảm đạm này!
    u?c spirit_of_wind s?a vo 16:49 ngy 10/10/2006
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Buồn bực quá đi!
    Cái vụ giấy với tờ, chứng với chả nhận. Chỉ từ sáng đến chiều thôi mà một người chứng được một người không được chứng.
    Rồi còn bao nhiêu chuyện.
    Chán quá!
    Cùng lắm là nghỉ làm thôi! Mệt!
    Nếu nghỉ làm, cuộc đời mình sẽ rẽ theo một nhánh khác....
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui ủng hộ chiện nghỉ làm!!!
    Bạn bè tui chả bao giờ hiểu tại sao từ ngày nhận bằng tốt nghiệp tui cứ cổ động mọi người nghỉ việc. Ai cũng tròn mắt ngây thơ lên hỏi tại sao phải nghỉ (vì cứ mãi tin là công việc + sếp tốt)...cho đến khi nghỉ thì ai cũng hoan hỉ báo mình cả...
    Nhớ một anh bạn trong vòng mấy năm trời cứ nói ''sao Angie cứ thúc mình nghỉ?'' cho đến ngày anh chàng nộp đơn xin nghỉ, anh chàng gọi mình đầu tiên! Khì khì...Mình có biết gì đâu, nói là bận, hẹn vài ba bữa khác. Anh chàng thì nằng nặc ''Mình đến nhà chở Angie đi uống cà phê nhé!'' và khi đến chở mình đi thì mình vừa ngồi lên xe đã nghe nói ''Mình đã nộp đơn xin nghỉ các đây 2 tuần. 1 tháng nữa sẽ nghỉ.''
    Hi hi, anh chàng tâm sự với Angie là ''Thấy nhẹ nhõm hẳn, Angie à!'' nên Angie mới có dịp cao giọng khoe: ''Vậy giờ D đã hiểu bao nhiêu năm nay Angie nghỉ việc nhiều hơn đi làm mà sao mặt mày vẫn vui tươi, hớn hở chưa? Đã hiểu sao Angie lúc nào cũng dụ dỗ mọi người nghỉ việc chưa?''
    Hi hi...cái cảm giác thoát khỏi mối ràng buộc đó là cảm giác vui sướng đến độ thỉnh thoảng Angie có đi làm để hưởng cảm giác đ1o khi nhìn thấy vẻ mặt sếp lúc mình báo nghỉ, hà hà hà .
    Ai nghỉ làm được thì nghỉ đi. Chứ lập gì đình thì không phải quyết định 1 giây mà ly dị dễ vậy đâu...
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ờ, công việc của sow nó cũng tương tự như lập gia đình vậy, còn khó hơn là lập gia đình nữa.
    Xin việc thì khó, nghỉ việc thì dễ. Cả lớp ai cũng muốn chỗ sow đang làm.
    Chính vì vậy nên mới nặng nợ như thế...
    Nếu nghỉ việc, chắc sow ko còn ở VN....
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhận được một cái mail làm mình không đồng ý chút nào.
    Một người thủ lĩnh lại có thể viết một cái mail như vậy sao?
    "Anh P. từ chối vì lý do xyz. Vì vậy cho nên..."
    Hừm, đó là cách nói chuyện của một nhân viên sai vặt mà! Một người thủ lĩnh sao lại có thể nói chuyện như vậy được.
    "Anh P. từ chối vì lý do xyz"? Mọi người đều biết có cái lý do xyz đó, và mặc dù như thế anh P. cũng đã đồng ý rồi mà. Tại sao bây giờ lại từ chối đột ngột như thế?
    Nếu như đọc được một cái mail như vầy:
    "Anh P. đã từ chối vì lý do xyz. Tôi đã thử thuyết phục anh P., đã đưa ra các phương án thay thế là A, B, C nhưng cũng đều không thể làm anh P. thay đổi quyết định. Tôi cũng đã thử nhờ anh P. tìm giùm một người khác có thể thay anh P., nhưng anh P. cũng đã từ chối. Vì thế cho nên..."
    thì mình sẽ cảm thấy phục anh thủ lĩnh mới này biết bao.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ buồn thôi, chứ không bực. Phải không buồn thì người ta mới có thể bực được.
    Nhưng mà không có topic để post cái này vô nên đành mượn tạm topic này vậy.
    Vẫn có thể vin vào lý do rằng ''một người đọc đc bản dịch chuối thế này, hẳn sẽ bực.''
    Giọng ông chỉ huy đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng.
    - Susan, tôi gọi cho cô vì tôi muốn cô tới đây. Tới Pronto.

    (trích Pháo đài số, Dan Brown, bản dịch tiếng Việt)
    LOL. Tới Pronto là cái quái giề?
    Dịch chuối thế.
    Hừ, mình còn cẩn thận đọc tiếp để xem cô Susan có đến địa điểm nào tên là Pronto không mới dám post bài này, thế mà người dịch dám tương thẳng chữ Pronto vào mà không kiểm xem pronto có phải là tiếng Anh hay tiếng gì không nữa.
    Tác phong người dịch sách mà thế đấy!
    Nhớ ngày xưa, khi còn học đại học, lúc học Hemingway, trong văn bản, các nhân vật nói chuyện với nhau bằng cả tiếng Ý và tiếng TBN mà không có một lời chú thích của tác giả, mà Nh., người không biết tiếng Ý lẫn tiếng Anh, vừa liếc vào là nhận ra không sai nét nghĩa của những mẩu đối thoại đó.
    Người dịch sách lần này, không có cả khả năng cảm nghĩa từ văn bản, lẫn thói quen kiểm tra xem từ dùng có phải là tiếng Anh hay không.
    Cái thế giới ngày nay là thế giới chịu ảnh hưởng của sự toàn cầu hóa, ngôn ngữ mà người ta giao tiếp vay mượn lẫn nhau rất nhiều, tạo nên một thứ gọi là multi-linguism.
    Trong một câu chuyện phiếm bằng tiếng Anh, có thể có một loạt từ chẳng phải tiếng Anh như: kaputt, C´est la vie!, Bravo!, etc.
    Người dịch sách lại càng phải hiểu điều đó và không ẩu tả dịch bừa.

Chia sẻ trang này