1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mới cãi nhau với mẫu thân. Chuyện chẳng vào đâu vậy mà...Thiệt bực mình. Hình như không ngày nào mà ko có chuyện cả.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bất đồng ý kiến với phụ mẫu hả, chuyện bình thường, không sao hết pingpong à. Lớn rồi tự biết nhận thức, tự làm tự chịu. Ý của song thân không còn là ý trời như lúc trước nữa.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bất đồng ý kiến với phụ mẫu hả, chuyện bình thường, không sao hết pingpong à. Lớn rồi tự biết nhận thức, tự làm tự chịu. Ý của song thân không còn là ý trời như lúc trước nữa.
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chậc, vấn đề là ở chỗ đó đó. Ba mẹ vẫn cho pp tự quyết định mọi chuyện, bực mình cũng hông chịu nói ra, rùi dồn mãi trong lòng, cục tức nó lớn lên, khi "bùm" 1 cái là lớn chuyện!
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chậc, vấn đề là ở chỗ đó đó. Ba mẹ vẫn cho pp tự quyết định mọi chuyện, bực mình cũng hông chịu nói ra, rùi dồn mãi trong lòng, cục tức nó lớn lên, khi "bùm" 1 cái là lớn chuyện!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì pingpong sướng quá rồi. 18 tuổi đã được ba mẹ cho tự do làm theo ý muốn của mình.
    Quan trọng nhất là không làm phiền người khác, không để ai vì mình mà phải lo lắng. Chỉ cần thoả mãn 2 điều trên thì OK rồi, ngoài ra không cần phải thắc mắc nhiều. Tự mình quyết định mình sẽ làm gì, và nhận lấy kết quả của việc làm đó.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì pingpong sướng quá rồi. 18 tuổi đã được ba mẹ cho tự do làm theo ý muốn của mình.
    Quan trọng nhất là không làm phiền người khác, không để ai vì mình mà phải lo lắng. Chỉ cần thoả mãn 2 điều trên thì OK rồi, ngoài ra không cần phải thắc mắc nhiều. Tự mình quyết định mình sẽ làm gì, và nhận lấy kết quả của việc làm đó.
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bực mình wá, gọi điện cả ngày hôm wa mà ko được, bực ghê...
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bực mình wá, gọi điện cả ngày hôm wa mà ko được, bực ghê...
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bực mình wá! Đang chờ mail trả lời gấp của 1 người, nhưng lại biệt tăm. Mà dạo này ko hiểu sao mail của mình lại cứ tràn ngập mấy cái spam wài ko biết. Điên lên được!

Chia sẻ trang này