1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang bực mình? Hãy trút hết vào đây!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bực wá....hôm nay hông có test...
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Buồn có trút vào đây được ko? Buồn ơi, ra đi, đi hết đi, ta ko muốn làm bạn thân với mi đâu, mi đi đi, biến mất đi buồn ơi...
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Buồn có trút vào đây được ko? Buồn ơi, ra đi, đi hết đi, ta ko muốn làm bạn thân với mi đâu, mi đi đi, biến mất đi buồn ơi...
  4. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ta là người làm biếng, nên ta ko buồn nếu ko có test or quiz
    ta là con trai, nên ta ko buồn vẩn vơ
    ta ko có bạn gái, nên ta ko buồn tình...
    túm lại, ta buồn vì .... ko ai chịu làm ta giận cả
    ta check mail buổi chiều vì ta cảm thấy buồn
    ta nhận ra ta buồn vì... hôm nay ko có girl nào mail cho ta cả.
    ta ko hề vui ngày nào, vì hôm nào cũng bị fê bình bởi Mon

    HAHHHAHHAHA, công nhận bài thơ này vô duyên cưc....mọi người đọc cho vui, đừng buồn nữa................LMDO.........
  5. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ta là người làm biếng, nên ta ko buồn nếu ko có test or quiz
    ta là con trai, nên ta ko buồn vẩn vơ
    ta ko có bạn gái, nên ta ko buồn tình...
    túm lại, ta buồn vì .... ko ai chịu làm ta giận cả
    ta check mail buổi chiều vì ta cảm thấy buồn
    ta nhận ra ta buồn vì... hôm nay ko có girl nào mail cho ta cả.
    ta ko hề vui ngày nào, vì hôm nào cũng bị fê bình bởi Mon

    HAHHHAHHAHA, công nhận bài thơ này vô duyên cưc....mọi người đọc cho vui, đừng buồn nữa................LMDO.........
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bực mình wá !
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bực mình wá !
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bực mi?nh, buô?n, chán, cút hết đi! Đê? cho ta yên!!!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bực mi?nh, buô?n, chán, cút hết đi! Đê? cho ta yên!!!
  10. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bực mình bài kiểm tra dễ như gì mà không làm được.
    Bực mình vì hôm nay lại bị người khác coi thường,cả thằng Huy còn dám nói mình là đứng bét cơ mà,thế mà trước đây nó còn nói là thích mình,đúng là đồ giả tạo.
    Bực mình thằng Kuro không nhớ nổi tên mình.Thế mà chỉ một ngày trước nó còn mở đường cho mình ra cửa xe bus.Thế mà mình cứ nghĩ sau hôm ấy nó sẽ nhận ra mình,thế mà mình cứ nghĩ đó là 1 bước khởi đầu tốt.Thế mà rốt cuộc mình cũng chẳng là gì trong mắt nó.Đời đúng là chẳng bằng cái cục...

Chia sẻ trang này