1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang đọc sách gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi gioioi, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thật ấn tượng khi tôi đọc một truyện ngắn của Stefan Zweig...
    Nỗi Sợ.
    Một lần nữa , nhân vật của nhà văn nổi tiếng người Áo này lại là phụ nữ, và đau khổ trong tình yêu. Có lẽ môtip đó vẫn không thay đổi và tạo thành một phong cách trong truyện ngắn của S.Zweig.
    Một người đàn bà giàu có, hạnh phúc, nhưng vẫn đi ngoại tình, như cái lý lẽ của S.Z giải thích : có lẽ sự no đủ quá cũng làm cho người ta thích làm một điều gì đó... kiểu như nổi loạn.
    Lại là một kiểu lầm lỗi trong tình yêu và hôn nhân, kiểu như nhân vật của L.T, F... Người đàn bà đó đã bị một người đàn bà tự xưng là tình nhân của tình nhân, tống tiền.
    Vô cùng căng thẳng trong toàn bộ truyện, tôi chìm trong nỗi lo sợ của người đàn bà, không hiểu rồi chuyện gì sẽ đến với người phụ nữ đang sống trong một thế giới nghẹt thở, tràn ngập những nỗi lo âu và sợ hãi.
    Tất cả thế giới dường như quá xa lạ và hờ hững đối với người đàn bà. Và tôi thực sự thích thú đến khoái trí , khi S.Z cho thốt lên : Con phò
    Câu chuyện thực sự sinh động và hấp dẫn, thu hút tôi một cách hào hứng...
    Tất cả để S.Z muốn tạo nên một thông điệp rằng Nỗi sợ còn tệ hại hơn hình phạt nhiều, vì hình phạt là một cái rõ ràng, hình phạt nặng hay nhẹ thì bao giờ, nó cũng còn dễ chịu hơn nỗi căng thẳng ghê ghớm của tâm trạng không dứt khoát.
    và rõ là nghệ thuật miêu tả tâm lý đã đạt đến trình độ "cao thủ", tình trạng căng cứng của thần kinh.... và một kết thúc bất ngờ...
    Nỗi sợ quả là một truyện ngắn kinh điển...
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 08/09/2003
  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    to: người cuối cùng
    không biết NCC muốn nói đến tác phẩm QLCMD của ai.
    còn trong tay tôi, là cuốn QuyLuật muôn đời của Nôdar Đumbatzê- NXBVăn Hóa Thông tin 2001).
    Cuốn tiểu thuyết này đã đoạt giải thưởng Lênin 1980.
    Cảm hứng tố cáo của tác phẩm này rất mãnh liệt. Sự vu cáo về chính trị và vu cáo về đời tư đối với người lương thiện , sự đào ngũ và hành động phạm tội..., đút lót...
    Nhân vật chính Batsana- một nhà hoạt động xã hội, trí thức tổng Biên tập báo chí, nhân văn, có một niềm tin nồng cháy đến say mê, một ý chí sắt thép nhưng có tâm hồn nhạy cảm, dễ hoà đồng với những người xung quanh
    Hình tượng Batsana vừa hiện thực vừa lãng mạn, vừa hiện đại.
    Mối tình với Marya, tác giả muốn nói rằng: Sự cô đơn đẩy người phụ nữ vào con đường lầm lạc. Đàn ông cũng thế, vì vậy, hãy gắng đừng bao giờ để cho mình BỊ CÔ ĐƠN.
    To Tachur:
    Erich Maria Remarque, tôi chưa có dịp đọc nhiều. Mới chỉ đọc cuốn:
    * Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh----->ấn tượng với câu đề từ: Còn gì đáng buồn hơn...- Nghèo đói+Cô Đơn +Bệnh tật.
    *Đêm Lisbon-------> Tôi thích nhất nghệ thuật trong ttiểu thuyết này. (Đôi khi nỗi cô đơn là điều không thể chịu đựng được. Tôi hiểu rõ nỗi sợ hãi, sự trống vắng tấn công những kẻ mà đối với họ , thế giới đã biến thành một khoảng cô quạnh, và tôi cũng biết:SỰ CÓ MẶT CỦA MỘT NGƯỜI-- DÙ HOÀN TOÀN XA LẠ--CŨNG CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC NGƯỜI TA KHỎI TỰ VẪN.)
    *Thời gian để sống và thời gian để chết
    * Phía tây không có gì lạ.
    *Ba người bạn.
    To Greentea82
    Nỗi xót thương nguy hiểm của Stefan Zweig
    Tiểu thuyết là một câu chuyện của một sĩ quan quân đội kể về sai lầm của mình : Thương một cô bé liệt- hoảng sợ trước tình yêu của cô-trốn đi- cô bé tự tự. Tên nhân vật: Hofmiller, cô bé liệt: E***h.
    Tiểu thuyết là một tấm lòng nhân ái.
    -Sự bất hạnh tạo nên những nghi ngờ
    -Nỗi đau khổ tạo nên bất công.
    -Lòng thương xót chính là một tình cảm như con dao 2 lưỡi. Người nào không biết dùng phải từ bỏ nó.

    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Neu dung la noi dung nay thi "Noi xot thuong nguy hiem" da duoc tai ban nam ngoai, bia mau nau voi ten goi khac "Trai tim non nong". Toi doc xong quyen sach nay ma nguoi cu nhu trong con sot bung bung va tham chi con... roi nuoc mat nua. Day la mot trong nhung tuyet tac cua Stefan Zweig. Theo toi nghi la mot tac gia lon cua the ky 20, nguoi ma sau Standal co the goi ten va ly giai nhung rung dong, chuyen bien tham kin trong day sau tam hon con nguoi. Ma cac ban biet day, con nguoi la mot the gioi phuc tap, chi rieng goi duoc ten nhung rung cam tham kin cua no ra thoi da la mot thanh cong roi.
    Neu me Stefan Zweig, cac ban co the tim doc: "Su lan lon tinh cam", "Amok hay benh dien xu Malaysia", "Ngo hem duoi anh trang", "24 gio trong doi nguoi dan ba", "Buc thu cua nguoi dan ba khong quen", "Noi so", "Bo suu tap vo hinh", "Menden, nguoi ban sach cu"....
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Dich gia trung thanh cua Mac Ngon la ong Tran Dinh Hien.
    Toi thay may tac pham cua Mac Ngon hay nhat van la Bau vat cua doi ("Phong nhu phi don", dich sat nghia la "Vu to, mong no"). Con "Cay toi noi gian" khong khac mot phong su kieu "Cai dem hom ay dem gi" cua Phung Gia Loc ngay xua).
    Neu ban nao me truyen Trung Quoc thi nen tim doc "Linh Son" cua Cao Hanh Kien do Ong Van Tung dich. LInh SOn la mot cuon tieu thuyet sieu tieu thuyet, khong he co cot truyen va nhan vat chinh cung khong ro rang. cac tinh tiet cu mo ho, lang dang... Noi dung co the goi gon nhu the nay: mhan vat chinh tu bo cuoc song hien dai de di tim LInh Son, nui hon, di tim ma khong biet tim o dau... Day la tac pham tung doat giai Nobel van hoc nam 1999 (toi khong nho chinh xac nam nao).
    Chó hư
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không phải như thế đâu bạn à. Trong câu chuyện đó, nhà báo Basana, một con người đáng kính và nổi tiếng, đã có một khoảng thời gian dài dưỡng bệnh và suy ngẫm về cuộc đời của mình. Song song với cuộc chiến với bệnh tật của Basana là cuộc chiến giữa những thói xấu của xã hội, luôn len lỏi và tọc mạch, những "mượn bóng, mượn danh", những thủ đoạn luôn cố gắng tìm cách để đối chọi lại nhân cách tốt đẹp của con người...
    Quyển truyện đó của mình xuất bản lâu rồi, năm ngoái, bị gãy chân, nằm nhà mất 1 tháng, vô tình lại được người bạn thân tặng cho một quyển mới tái bản. Đọc rồi ngẫm, càng ngày càng ngộ ra nhiều...
    * Nhân đây, cho hỏi, bác nào có quyển "Rebecca" không cho mình mượn, sẽ có hậu tạ
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ có một số cuốn cơ bản mà chắc nhiều người đã ?okinh qua? (tôi lười mà còn đọc cơ mà). Gần như một cái nền móng sơ sơ nào đó để không bị (quá ngộ) nhận nghệ thuật trong vô số cái gọi là nghệ thuật:
    Truyện cổ Anđécxen (đừng cười, có nhiều điều trong ấy khiến bạn phải giật mình đấy, như "Cô bé bán diêm chẳng hạn")
    Tuyển tập Nam Cao
    Mácxim Gorki
    Oscar Wilder
    Ô Henri
    Không gia đình
    Những người khốn khổ
    Tuổi thơ dữ dội-Phùng quán
    ( http://www.ttvnol.com/forum/t_90103/?4.322034E-02 )
    Bây giờ đang đọc ?oMONSTER?, bác gioioi không biết có thích truyện tranh không, cá là bác đọc cũng thích. Tiếc là thứ 2 vừa rồi đã ra tập cuối. ?oNgọn lửa Recca? đọc thỉnh thoảng cũng gặp mấy triết lý Ninja hay hay. ?oTiểu đầu bếp cung đình? đọc mấy đoạn ăn và tả mấy món ngon dãi rớt đầy mồm khá nhẹ đầu. Hunter thì mãi chả ra tập tiếp, có câu này rất thú: ?oKhông cần tưởng tượng, thực tại còn ghê sợ hơn tưởng tượng?
    Bác gioioi nhớ phòng thân kẻo nhiều sách cho mượn lung tung là mất hết. Tôi chẳng hạn, truyện chữ đã không có, lại còn mất hết truyện tranh rồi. Nhớ ngày trước thấy bác hoathuongthichduthu nói bác troioi (không biết có phải cũng là bác gioioi không) quậy quá, mình bảo quậy quá thì giải thích rõ lí do rồi treo cho chừa. Bây giờ thấy nếu bác quậy ở đây nhiều hơn (lêu lêu thảo luận đê) thì mọi người được mở mang thêm nhiều rồi.
    Lâu lâu không đọc lại và quảng cáo lại cuốn ĐKHĐSTKD này:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_157656/?0.6043293
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, Linh Away lại nhầm nhọt trồng trọt rồi. Giời, ko phải trời ơi. Nhé.
    Còn về truyện tranh, tôi lại hay đọc Conan, Teppi, anonymous,đoremon... thậm chí 7 viên ngọc rồng.. xưa xưa thôi, bây h , tôi ko thích đọc. À, có cả chuyện gì mà có bác xã xệ ấy, và Hecman, và bây giờ là Thần đồng đất việt,
    Tôi ăn mấy quả đắng về việc cho mượn sách ở trên Net rồi, nên bây h mất lòng tin... chả ai có thể mượn sách của tôi nữa...
    Away có viết được gì thêm ko?
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 10/09/2003
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hỏi để xem bác gioioi co phải bác troioi không thôi. Bác thì thoải mái nên không bắt lỗi tôi rồi.
    Mấy truyện tranh bác đọc tôi cũng đã đọc (trừ anonymous và thần đồng đất Việt), liệt kê thêm mấy truyện thấy hay như Gia đình tiến sỹ Slump, bác sỹ quái dị, Subasa, anh em song sinh, Dũng sỹ Yaiba, một nửa ranma (truyện này càng viết càng đuối), đội bóng thành đồng, cậu bé rồng, hoàng phi hồng (3 truyện này tức vì không chịu xuất bản hết) ? Nói chung là nhiều phết. Tân Teppi thì lại lòi ra cái cậu béo ú đánh gôn gọi là Teppi. Cái truyện có Xã Xệ là chú Thoòng. Bác tác giả Vương Trạch này lấy khá nhiều ý ở phim hoạt hình Mỹ, hoặc ngược lại. Còn truyện cười Việt Nam hiện đại thì chôm khá nhiều ý tưởng từ tranh của bác Vương Trạch. Không hiểu sao có cảm giác bác Vương Trạch nhiều lúc mơ hồ giống bác Kim Dung.
    Mấy truyện đó bác đọc là thấy thích lại truyện tranh ngay. Tôi hơi tiếc là chỉ đọc được mấy truyện chữ cơ bản nêu trên nên mấy truyện nêu trong topic này chẳng biết gì để mà bàn. Bác mất lòng tin làm gì, còn nhiều người mượn sách tử tế lắm. Nếu có đề phòng thì đề phòng tôi này. Vì tôi hình như lỡ đánh mất mấy cuốn truyện của thằng bạn, biết đâu bí quá hỏi mượn bác để bù vào.
    Vẫn ?oviết? in ít, nhưng chưa biết có ?ođược gì thêm? không.
    Bác chưa chán cái tạm gọi là thơ thì vào đây đọc chơi:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_83586/57a?0.9676942
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  9. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc chú Thoòng mà ko thấy thích chút nào. Rốt cục là thích vì cái gì?
    TeeJayz
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ah, Tejey ạ, xã xệ tôi có đọc, chứ không thích. Chẳng qua, cái bác xã xệ ấy gầy gầy, cao cao, gây cười nhưng kiểu cười vô duyên lạ. Tôi thích đọc Ninja loạn thị cơ. - và hiện nay tập truyện thường đọc là Thần Đồng Đất Việt do một hoạ sĩ trẻ sinh năm 1974 đảm nhiệm cùng công ty Phan Thị...
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...

Chia sẻ trang này