1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang đứng ở đâu ???

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi coco13, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đứng ở đâu ???

    Thế giới này nhiều điều khó giải thích ... không ai dám hoàn toàn khẳng định " có tiền là có hạnh phúc " ... nhưng cũng không ai dám hét rằng " không có tiền cũng có thể hạnh phúc " ...
    Mức sống của con người ngày càng cao ... nhu cầu cũng đa dạng và phức tạp hơn ... Người ta thường nghĩ đơn giản rằng hạnh phúc là " ước gì được nấy " vì thế mà tiền bạc ngày càng khẳng định được vị trí của nó trong cái xã hội này ... có lẽ vì thế mà xã hội VN ngày càng đi xuống chăng ???
    Bạn đang đứng ở đâu trong xã hội này ... chúng ta ... một số đang còn trên ghế nhà trường ... cố gắng từng ngày để "tiến lên" vì một tương lai ... Tương lai đó là hạnh phúc. Bạn học hành chăm chỉ để cho một ghế vững chắc trong trường ĐH ... trong một công ty với mức lương cực đỉnh ... Bạn muốn người khác nhìn bạn trong con ngưỡng mộ ... bạn muốn đứng ở một nơi "dù ta không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn" ... Bạn lao vào các cuộc làm ăn như một kẻ say ... chỉ để có tiền ... bạn thức khuya dậy sớm để làm việc ... để có tiền ... để để khẳng định năng lực kiếm tiền của bản thân mình ... Thậm chí có thể bỏ lại đằng sau một tình yêu ... Tất cả là ước vọng ...
    Giá như ai cũng hiểu " thật khó để làm giàu trong một xã hội chân chính ... nhưng không khó để bạn có thể khẳng định bản thân bằng việc cống hiến cho xã hội ... " ... người khác có thể nhìn bạn ngưỡng mộ ... nhưng bạn có nghĩ bạn đang đứng ở đâu trong xã hội này chăng ... ?
    Biết làm sao được khi không thể chối bỏ sự quan trọng của tiền bạc trong thế giới này ... nhưng dường như ai đó đã quá đề cao nó mà quên đi tất cả ... Hãy tự nhìn vào gương và hỏi rằng " ta đang đứng ở đâu trong xã hội này ... trong thế giới này ... Và 10 năm sau ta sẽ đứng ở đâu ??? "........
  2. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đứng ở 1 nơi mà phía sau là cánh cửa bị đóng lại và phía trước mặt là cánh cửa đang dần mở ra.Liệu tôi có thể bước qua cánh cửa đó được và tôi sẽ tìm thấy gì ở nơi đó? hãy chờ đợi.....vì có ai đó nói rằng:" cơ hội luôn đến với bạn,1 cánh cửa đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra ".....!Hãy yêu như chưa từng được yêu,hay sống như chưa từng được sống,hãy ước mơ như chưa từng mơ ước ,và hãy hi vọng như đã từng hi vọng.Và hãy phấn đấu để có được những thành công.
  3. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đứng của mỗi người là do cá nhân họ tạo ra, không ai trao chỗ đứng cho họ, cũng không ai phá bỏ chổ đứng mà họ gầy dựng. Những gì chúng ta hứng chịu là do tự chúng ta gây ra, chẳng trách lỗi ai được cả. Vì con đường đi là do chính ta lựa chọn. Cuộc sống vốn công bằng với mọi người, hãy sống thực với mình để rồi sẽ đạt được những điều mình mong muốn.
    Thế còn tôi, tôi đang đứng ở đâu ư? Tôi đang đứng ở vực sâu của cuộc sống, nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người. Con người luôn phải trải nghiệp những thất bại, và cứ mỗi thất bại đi qua sẽ báo hiệu cho những thành công sắp đến. Và cứ như thế, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn với mỗi người.
    Những ngày nghĩ Lễ đã quá, chúng ta lại bắt đầu những ngày mới. Ngày mới với những ưu tư và hoài bão.
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có thật vốn công bằng với tất cả mọi người không ??? Bạn có biết được rằng có những người hôm nay đang cố gắng để có một chỗ đứng cho ngày mai ... Chỗ đứng đó là chỗ đứng trong xã hội, trong gia đình ... hay thậm chí là trong lòng một ai đó ... Không ai trao chỗ đứng cho ta nhưng người ta có thể phá bỏ chỗ đứng mà bản thân ta cố gắng từng ngày gầy dựng. Đó mới chính là sự thật ... Bạn có tự tin rằng mình chưa từng làm tan nát trái tim một ai đó chỉ bằng một câu nói vu vơ ... người đó có thể là người thân trong gđ, bạn bè bạn ... hay người yêu ... Bạn có chắc bạn chưa từng tự phá bỏ chỗ đứng của mình trong lòng một ai đó hay phá bỏ chỗ đứng của một ai đó trong lòng mình ...
    Có thể bạn đang đứng ở vực sâu cuộc sống nhưng vẫn cảm thấy hạnh fúc ... bạn có chắc rằng hạnh fúc đó là vĩnh cửu ???
    Con người ta luôn phải trải qua thất bại để tìm đến với thành công ... nhưng có người mãi thất bại mà không tìm thấy thành công ... đó là vì họ chỉ mãi nhìn vào thất bại ... trông chờ thành công ... lãng quên và uổng phí tất cả ................
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 03/05/2006
  5. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có thể mọi người đều đúng.Tôi đã từng vấp ngã,từng thất bại cả cuộc sống,tình cảm và học tập.Tôi ko biết mình sau này sẽ như thế nào nhưng có thể đều mà tôi nghĩ bây giờ là cố gắng để làm tốt mọi việc hiện tại.Nhưng bạn có nghĩ đều đáng sợ nhất ở cuộc sống là gì ko? Đó là sự cô đơn,khi bạn buồn ,khi bạn vấp ngã, bạn thất bại liệu bạn có chắc rằng bạn sẽ tự mình đứng lên vượt qua mà ko cần 1 bờ vai vững chắc, 1 chỗ dựng tinh thần...nó ko đâu xa,cũng có thể là gia đình, là bạn thân, là người ấy...Với tôi bây giờ thì ở xa gia đình,xa bạn thân và thậm chí ko có cả người ấy...bạn đừng nói với tôi rằng bạn luôn là người mạnh mẽ.Chưa hẳn đâu,có thể nó chỉ là cái vẽ ngoài của mình mà thôi.Một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy mình đang lạc lõng và chới với giữa cuộc sống này.Chính vì thế mà bạn nên nắm giữ và trân trọng những gì mình đang có,có thể bây giờ nó đối với bạn ko là gì nhưng rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ thấy nó thật quan trọng đối với bạn,và tôi sẽ có gắng để ko làm những việc ngu ngóc nhất,để rồi một ngày mình nhận ra rằng mình thật " NGỐ "...
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Con người ta luôn phải trải qua thất bại để tìm đến với thành công ... nhưng có người mãi thất bại mà không tìm thấy thành công ... đó là vì họ chỉ mãi nhìn vào thất bại ... trông chờ thành công ... lãng quên và uổng phí tất cả ................ <---- cái nì chắc đúng nhất
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 04/05/2006
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 04/05/2006
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Không phải tất cả những gì muốn đều có thể đạt được . Ngày qua đi , tháng qua đi . Những điều mong ước , những kế hoạch có khi chỉ đạt được môt phần .Có khi trọn vẹn, cũng có khi chẳng làm được điều gì cả .
    Vậy thì ngay từ bây giờ , hãy cố gắng hết sức cho "những kế hoạch" của mình bạn nhé . Cố gắng hết sức , để khi bạn nhìn lại những ngày đã qua , bạn có thể mỉm cười : bạn đã cố hết sức ! Bạn đã sống hết mình cho những gì mình yêu thương , quan tâm , chăm sóc và cống hiến !
  8. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi!
    "hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia sẽ hở"(Nam Cao)
    có người lại nói rằng:"hạnh phúc là cái chỉ có ở người khác"
    hạnh phúc là gì mà bao lần ta bỡ ngỡ ?
    đừng bao giờ bỡ ngỡ cả . Bạn hãy tìm hạnh phúc trong chính cuộc sống của bạn ấy. ...rồi có ngày bạn sẽ tìm thấy

  9. Universal_mind

    Universal_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tiền ! Dường như không thể kết luận được điều gì cả
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi. với xã hội như hiện này thì Tiền Kết luận được nhiều thứ hơn bạn tưởng đấy.
    Trong bệnh viện, Tiền có thể kết luận bạn sống hay chết.
    Trong làm ăn, ký kết hợp đồng... tiền có thể Kết luận nhân đôi, ba nó lên hay không
    Trong sự nghiêp, tiền có thể quyết định bạn lên chức hay không (bằng nhiều hình thức)
    Vào nhà hàng, tiền có thể kết luận bạn đói hay no, ăn nhiều hay ăn ít.
    Về ngoại hình, tiền có thể kết luận bạn đẹp hay xấu.
    Về tính cách: Tiền có thể kết luận bạn thoải mái hay keo kiệt.
    Tất cả là có thể vì bên cạnh nhưng người không ra gì thì vẫn còn rất nhiều người có cái gì. Nhưng đừng để mình thành nô lệ đồng tiền, không ai giúp mình nhận ra nó ngoài bạn bè mình cả. Vì vậy các bạn đừng kích động nhau mà phải khuyên bảo nhau .... Đừng trở thành nô lệ của nó.

Chia sẻ trang này