1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang được hôn kiểu gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sunflowerboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là vào môi rồi ,nếu hôn vào má thì nụ hôn đầu tiên fải tính từ hồi còn học mẫu giáo kia.Thế mà cũng fải hỏi.Hi hi nhưng mà kể ra thì cũng run đấy, nhỡ người ta ko đồng ý thì sao, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng hôn được người ta hehhe một trò trẻ con.Sau này nghĩ lại cũng vẫn thấy buồn cười vì ngày xưa lúc nào mình cũng hi vọng là người đầu tiên hôn mình sẽ là người yêu mình giống như trong tuyện ý( lãng mạn dã man luôn), nhưng rất tiếc là sự thật thì ko fải là như vậy.Kể ra thì đó cũng là một kỉ niệm hay mà đến bi giờ vẫn thấy chuối.
  2. my007

    my007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lại luận bàn về lần hôn đầu tiên hả , không biết là ở đây các bác có ủng hộ những lời nói thật không nhỉ , dĩ nhiên là sau đây em cũng sẽ nói về nụ hôn đâu tiên của em nó ntn nhưng mà quả thật là hơi bị.... ngại nhưng mà sự thật thì em hôn lần đầu tiên khi em học lớp 10 , dĩ nhiên hồi đó bọn em mải chơi và mải học lắm nên chẳng yêu đương em nào để mà hôn cả , vậy các bác sẽ tự hỏi nụ hôn đầu đời của em từ đâu ra ??? Em xin thành thật nói là , nụ hôn đầu đời của em là với một.....em 4` ( xin lỗi vì những năm 94 danh từ **** chưa được sử dụng ) . Cảm giác ư ... hix hix nó hôn em làm em kinh tởm đến tận bây giờ khi nghĩ lại , cảm giác nó...ấy lưỡi em lúc đó làm em nghĩ lại vẫn ghê ghê . ( Tại lúc đó bé quá nên không có sự phản kháng , với lại cũng bị tấn công lúc bất ngờ nữa , hix hix ) . vậy là em mất đi nụ hôn đầu tiên mà người ta nói là rất romantic ,sweets..... gì gì đó .
  3. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên tôi hôn là năm lớp 9 . Vừa ra trường nó khó tảlắm . Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác vụng trôm đó . Đúng là cái gì ăn vụng cũng ngon hơn ...hi
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thì đã bảo là mỗi người có một cảm giác khác nhau mà
  5. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hehhe, chưa bị va răng toé lửa là may rồi! first kiss mừ!
  6. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đó là tai nạn thường gặp thôi mà đâu fải một fát là hôn được rành như trong fim đâu mà, nhưng mà như thế cũng có cái hay đấy chứ, vì lần đầu bao giờ cũng là lần trong sáng nhất mà
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lần đầu thì làm sao mà ngọt ngào cho được cơ chứ, lúc đó không biết đuợ thế nào nữa, chẳng biết mình phải làm gì nữa. Đối với tôi thì nụ hôn thiws hai ngay sau lần đầu là ngọt ngào và khó quên nhất.
  8. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì còn fụ thuộc vào nhiều thứ nữa nếu hôn nhau lần đầu lúc vừa đi ăn bún đậu mắm tôm thì đúng là fản cảm lắm
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Câu nói hay nhất trong tuần
  10. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hò lâu lăm'' ko tháy ai vào đây để bàn luận về nụ hôn nhỉ, cũng khá là thú vị đấy chứ

Chia sẻ trang này