1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang được hôn kiểu gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sunflowerboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienthanhquyet

    lienthanhquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nụ hôn đầu tiên cũng bình thường thôi, tui nghĩ mỗi lần yêu mỗi lần hôn là có cảm giác khác nhau! Nụ hôn tui có cảm giác nhất là hôn với bạn gái mới quen sau một thời gian dài cô đơn, nó nồng nhiệt và tụi tui hôn ở quán cafe, nơi mà mọi người có thể nhìn thấy nên cũng hơi có cảm giác mắc cỡ nhưng lúc đó tình cảm nồng nhiệt quá không cưỡng lại được! Cho nên tui cảm thấy nó rất đáng nhớ!
    Không nhất thiết nụ hôn đầu đời là đáng nhớ nhất!
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời, lúc đầu tưởng ngọt ngào nhất. Đến khi kết thúc, anh chàng kia phán một câu thế này : Em có nụ hôn sành sỏi quá. Hic, mất cả hứng. Mình thì đã biết gì về hôn với hít gì đâu mà bảo sành sỏi, làm theo bản năng thôi.
    Nụ hôn ngọt ngào nhất là nụ hôn có vị kem. Hắn ta trêu mình, rồi quệt một vết bánh kem trên miệng mình rồi bảo để anh lau cho. Kiểu " lau miệng" của hắn là một nụ hôn ngọt chết người. Dù chẳng mấy khi ngượng ngùng nhưng hôm đó là hôm mình đỏ mặt nhất từ trước đến nay. Khiếp, sau cứ thấy mặt hắn là thấy ngượng, nhưng yêu quá!
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời
    Tớ đã kể chuyện này mấy năm rùi, giờ nhân cái box này kể lại tí chơi.
    Nụ hôn đầu đời của tớ là vào năm 5 tuổi. Choáng chưa? , và đến bây giờ vẫn nhớ tên bạn ấy, hehe. (Viết tắt là P.T.D.T), hihi. Nhưng lần ấy PTDT chỉ "thơm" nhẹ lên má tớ thôi, nhân dịp cô giáo tớ ốm, tớ sang học lớp bạn ấy. Trong lúc cô giáo mẫu giáo lớp bạn ấy đang bận gì đấy, bạn ấy chạy ra ngoài đóng cửa, rồi tiện thể "thơm" vào má tớ, hehe.
    Dạo ấy trẻ con lắm, mà đã biết hẹn hò. Chia tay còn tặng khăn mu soa nữa chứ, mà về nhà không dám bảo là "người yêu" tặng, tớ đành nói với mẹ là "mu soa con nhặt được ở sân trường". Sợ con gái yêu bị bệnh do dùng mu soa mất vệ sinh, mẹ tớ bắt tớ vất đi. Thế là, con bé vừa mang chiếc khăn xinh xinh màu xanh do người yêu nhỏ bé tặng vất vào sọt rác, nước mắt nước mũi đã tuôn như mưa
  4. worker

    worker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời thì quả là đáng nhớ thật. Nhưng cho đến nay hơn 10 năm rồi mình mới có cảm xúc mãnh liệt khi hôn. Nàng bảo với mình là "anh hôn sao nhẹ nhàng mà mãnh liệt lắm". Mà thú thực là mình cũng thích hôn thật nhẹ thôi, trao nụ hôn mà ...
    Được worker sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 30/08/2004
  5. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    French Kissssssssssssssssss
  6. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    French Kisssssssssssssss
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Giết người cướp răng....
  8. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    lâu lắm ko có nụ hôn nào ra hồn cả, vào đây thấy lắm ngwời lãng mạn quá, có ai cô đơn chia sẻ cái nào
  9. worker

    worker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thôi, hôn nhiều rồi ... giải lao cái đã.
    Mời các bạn ly Coffee nhé

  10. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    một nụ hôn mà thể hiện được tình cảm của 2 người , trong 1 khung cảnh lãng mạn thì nghĩa là 1 nụ hôn ngọ ngào rồi ko nhất thiếu là nụ hôn đầu hay là thứ baoo nhiêu

Chia sẻ trang này