1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản đăng kí tìm người nhà!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi I_hate_love, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bản đăng kí tìm người nhà!!

    Em <= một con bé da đen, tóc ngắn, ko xinh đẹp, ngổ ngáo và bướng bỉnh... Sinh năm con chuột chính hãng con gấu đạt chất lượng Iso9002.. có đóng dấu củ khoai của hụi cún 82HN.
    Hiện em đang theo học trường Y, nhưng mà là "Y thôn" <= tự nhủ trong cuộc đời thì có ít nhất một lần thất bại ---> ko buồn nhiều, để tinh thần làm lại từ đầu. Quê chính gốc miền Trung, dân Quảng Ngãi... và hot news mới nhất là vừa bị kick ==> 7love => thất bại lần thứ 2 => buồn.
    " Trong mắt bạn bè thì em là một con bé cực cứng đầu, tụi con trai chẳng khoái em vì em bướng bỉnh và miệng lưỡi chua ngoa như giấm.." <= đó là em tự nhận xét về em, và cũng chính vì cái tính đó mà bị ăn kick.
    Châm ngôn sống hiện nay:" Mặc kệ bọn con trai. yêu đương làm quái gì?? Một mình sướng hơn. Tự do muôn năm" <= đúng giọng điệu của một đứa mới bị ăn kick.. hi hi...
    Buồn quá, đem than thở với bà chị thì được giới thiệu qua Box này. " Một Box hoà đồng và có rất nhiều tình cảm" <= theo lời nhận xét của bà chị nên em lon ton chạy qua đây để tìm người thân mà chia sẻ nỗi buồn của em lúc này. Vì người ta bảo : " có đôi lúc ta sẽ gặp người tri kỉ thân thiết dù chỉ là tình cờ"....
    1. Cần tìm một ông bố ( tất nhiên là boy, hổng lẽ lại gọi một girl là bố?? ) . Bao nhiêu tuổi không quan trọng, chỉ cần có nhiều kinh nghiệm thì càng tốt. Yêu cầu là có bản lĩnh để chịu đựng tính khí hâm hâm bất chợt của em và dạy bảo hay la mắng em lúc cần ( hổng lẽ có bố mà để học trường Y lại năm 2 thì xấu hổ chít đi được)... Biết nhìn người và chỉ cho em nên yêu ai và nên né xa ai ra vài chục thước. Và cuôí cùng là dám "tặng" đấm vào mẹt tên con trai nào trêu ghẹo em để bảo vệ em... he he ..
    2. Cần tìm một bà mẹ tâm lí, gấu càng tốt, dịu dàng thì cũng OK luôn. Yêu cầu thì cũng như bố, có thể chịu đựng được tính khí quái đản của tôi mà không nổi giận đùng đùng bảo : " mày điên không chịu được!".. Sẽ cùng bố để dạy dỗ em và dám đe doạ :" đập bẹp mẹt tên nào dám trêu em".. ( không nhất thiết phải yêu bố) <== hì hì..
    Chỉ thế thôi ạ! Nếu anh chị hay cô bác nào mà nghĩ có thể chia sẻ với em thì xin lên tiếng giúp. Đã là Bố mẹ thì phải quan tâm con cái và con cái sẽ làm rạng danh bố mẹ> Con chờ tin tức của bố mẹ ạ!!
    .......Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đã đi lướt qua nhau....
    Thế thì mong mọi người hãy nhìn lại dù chỉ một lần để không bỏ qua một tri âm tri kỉ như em....

    Love là một thanh Socola nhúng nước
    Quyết không để tụi boys xem thường
    Nhím
  2. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ối trời,gì mà bố với mẹ ghê thế em.Ở đây ai cũng trẻ cả.Làm anh trai hoặc chị gái được không?Chứ làm bố hoặc mẹ thì không ai chịu đâu,nhất là các chị em.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Trời, con tuiiiiiiiii! Connnnnnnn ơiiiiiiiiiiiii!!!!!
    Ba nhớ con qué, hic hic hic,mấy bữa nay con bỏ nhà bỏ cửa đi đâu mà sao con xuống sắc, tróc nước sơn, nước xi hết trơn dzậy hả con? Có chuyện gì cha con mình từ từ thương lương lượng, rồi ba giải quyết khiếu nại cho, tự nhiên con bỏ đi, lỡ công an xuống kiểm tra nhân khẩu đột xuất thì kẹt ba lắm con ơi!
    Má của IHL ơi, lên tiếng đi chớ! RA đây ẳm nhỏ vào tắm rửa rồi cho nó b... lẹ lên coi! Đàn bà con gái gì đâu mà lề mề, chậm chạp dứ vậy? Hứ!
    Thấy ba oai hông con?
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chèng ơi, mới chạy ra mua cho con gái cưng mấy cái hột dzịt lộn tẩm bổ ôn thi mà ba nó làm gì dữ dzậy?
    Ông có gì thì cũng từ từ rồi nói, la hét dzậy con nó sợ quá lại bỏ nhà đi thì ai sẽ kiếm nó dzìa? Tui nói trước, lần sau nó bỏ đi bụi nữa là ông tự đi kiếm à nhe.
    Bé ơi, con gái cưng ơi, giờ con có còn trách mẹ đã li dị ba con k0? Coi đó, ổng dzậy đó, ai mà chịu nổi. Đã xấu người rồi, lại còn xấu tính nữa. Con đừng có giận mẹ nữa nha. Mẹ iu con nhứt trên đời.

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  5. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. to Tieubao@: thôi anh ạ.. anh em làm cái gì?? em có mấy ông anh mà chẳng thấy ngó ngàng gì hết chơn á... còn chị gái thì.. he he chắc đến kiếp sau mới có thể chia sẻ...
    Có bố mẹ thì thích hơn, vì cho dù bố mẹ có đâm đơn ra toà cũng vẫn còn trách nhiệm với con cái, chứ anh chị em thì.... hì hì có mà hẹn kiếp sau <= đó là lí do em cần một ông bố và một bà mẹ...
    hehe.. từ hôm nay, em chính thức tuyên bố Fool_again@ là bố và Gatgu@ là mẹ của em.....
    Khoá sổ từ nay, còn lại thì cho vào list chiến đấu..
    Ot6mau ( I hate love) khoanh tay chào bố mẹ ạ
    thấy con có ngoan không?? vote cho con 5* đi.. hi hi..
    Nick YIM của con là nhim17... bố mẹ add nick vào đi ạ.. mail của con là nhimcon7_72k1rk@yahoo.com... hehe he
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Con nhận người dưng làm bố mẹ còn mẹ ruột của con thì con vứt cho rắn nó tha ha?

    I hate myself for loving you
  7. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    To sea_wolf@: hì hì con có bố mẹ.. nhưng chẳng lẽ lại đem chuyện tình cảm ra than thở với bố mẹ mình là con bị 7 love hay là bị cho ăn kick à?? hêhh thế thì có mà chít... mà chị ui, chị có cái chữ kí giống hệt cái chũ kí của ông anh em.. he..he.. nếu chị thích thì em sẽ giới thiệu cho.. hehe.. khong théc méc nữa nhé...
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trời! Sao con mình nó tính toán kỹ wé dzị. Hic.
    Sea ui, em làm dì của bé Ớt mà, sao khi k0 lại đòi làm mẹ nó dzị?

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    híc,sao thấy mình mất giá quá,
    hic,ra chào anh hai nè em,khoanh tay lại đàng hoàng nhá,
    gatgu sư mẫu ui,sao lại làm will mất giá quá
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Gật gù ơiiii!
    Tại sao em lại bỏ ra đi trong khi bé Nhím nó vừa tròn 2 tháng tuổi?
    Tại sao em nở đành ngoảnh mặt quay lưng trong khi fool vẫn còn tha thiết iu em...
    Suốt cả cuộc đời không gian dối,
    Từng tháng từng ngày nào, mình gian khổ có nhau
    Nhưng kể từ nay, Gật gù đã ra đi...
    Khônggggg trở lại nữa rùi
    CÒn fool thì suốt đời đau khổ....
    Chỉ tội nghịp con khờ: nó đang còn trong tuổi ấu thơ!
    Connnnnnnnnn ơiiiiiiiiiiii connnnnnnnnnn!!!! hu hu hu
    Rồi đây ai????
    Dạy dỗ cưng chiu, aiiii săn sóc dzỗ dzề...
    Khi thiếu tiếng ru êm trong giấc ngủ đêm trường?
    Nó sẽ khóc đòi chaaa! Hay là...buồn vì nhớ mẹ!!!
    Cha thì quạnh quẽ một mình, còn mẹ thì...lại bỏ đi xaaaa!
    Thượng đế ơiiiiiiiii, SAo ông gây chi thảm trạng???
    Để khổ lòng nhau khi chia cắt gia đình!
    Thôi thì...cũng đành phó mặc xuôi tay, mặc cho định số an bày....

    Thôi nín đi con...nín nín nhe....
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

Chia sẻ trang này