1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản đăng kí tìm người nhà!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi I_hate_love, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy nào, làm gì có uống. Uống rồi thì dễ gì biết nói nguyên câu đó , chỉ ê a được như Shgun thôi
  2. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    I LOVE YOU, OK ?
    GỪ GỪ....
    Ối trời ơi, sợ wá !!! tha cho lão đi mà...hức..khụ khụ.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  3. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hic hic không ngờ là con đăng kí tìm 1ông bố, 1 bà mẹ mà lại có cả một gia đình dây mơ rễ má cho đến tận đời cụ kị cố .. hic hic kiểu này con không giảm được stress mà lại mang thêm nặng vì phải nhớ đến quan hệ gia đình nữa... he he... ai là ông nội, ai là ông cố, ai là bà thì làm ơn hê lên một tiếng cho con biết... Còn lại anh chị em con move on... hehe.. anh chị em chỉ tổ thêm rắc rối khi phân chia gia tài thôi, bố mẹ nhỉ???
    Hic.. dạo này con bận lắm, nên chỉ online thứ 7 và CN thôi.. buổi chiều... ông , bà, cô, bác, bố, mẹ ai rảnh thì online chat chit cho con đỡ tủi thân.. hic hic
    Còn nữa... ai bảo bố mẹ không ngăn cản con trước, giờ con yêu rồi bị ăn kick nữa mà ông còn mắng... hu hu.. con bỏ nhà đi bụi nữa cho mà coi.. hu hu không ai thương con hít....
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Có bố là xương con nhứt thôi! Bố đã vẽ 5 ngôi sao cho con đó thấy chưa, công chúa của bố!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hic. Phải mà hồi đó lão Fool ngọt ngào với mình, nhẹ nhàng với mình, mềm mỏng với mình như với con iu thì gia đình đâu đến nỗi tan vỡ. Hu hu... đau lòng quá con ơi, đừng khóc nữa mà mẹ khóc theo bi giờ.
    mẹ dạo này cũng bận lắm, chỉ lâu lâu mới lên được thôi. có gì con iu cứ túm áo bố Fool mà vòi nhé .

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hic,anh hai bỏ nhà đi bụi luôn,không ai quan tâm hết
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui hỏi bà gật gù, bà có trở dìa dzới tui và con không? Hả?
    Thằng lớn william cũng vì bà mà hư thân mất nết, chơi bời trát táng, bị công an túm! Tui coi như ko có nó trong nhà rùi! Bây giờ tới bà fải hông?
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  8. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hic hic.. bố với mẹ thế đấy.. hu hu. con bỏ nhà đi bụi thiệt đây này.
    To william: anh trai cạy tủ lấy tiền vàng đi, rồi anh em mình đi. Bố mẹ chỉ lo li dị chia tài sản, chẳng lo gì cho anh em mình cả.. hic hic :((
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    Quyết không để tụi boys xem thường
    Nhím
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa này thật là... Thôi đừng có dỗi nữa, về nhà ông sương nhé. Ông còn Orion là Chocopie, Chocopie là orion này... Măm măm.
    Để ông mắng bố Fool và mẹ gatgu nhá. Nhớn rùi mà cứ cãi nhau như con nít ấy. Mà bọn nó chỉ cãi ngoài mặt thui, trong bụng còn thương nhau lắm lắm, ông biết mà, hôm qua chẳng thấy bọn nó còn cắn nhau đau cơ mà...
    Bé love về đi rồi ông kiếm cho một chàng tuyệt vời luôn, con trai có chết hết đâu mà sợ. Hà hà
    PS: hai đứa có cạy tủ thì nhớ cạy cái bên trái thui nhá, cái bên phải là của ông đấy!
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
    Được mtbc sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 20/11/2002
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chà, có người ông như mtbc thì sướng nhể
    cho em-be xực với mtbc nhá
    em bé thích orion là chocopie, chocopie là orion lém
    Never wait until the last moment to tell certain people that you love them.

    Never wait until it's time to say goodbye

Chia sẻ trang này