1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐANG NGHĨ GÌ NGAY LÚC NÀY???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi haynhinthangvaosuthat, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thực sự là không muốn viết 1 cái gì lúc này nữa ! Tạm biệt DHP và các Mem yêu quý của Tôi ! Hẹn vào 1 ngày gần nhất sẽ trở lại
  2. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự không hiểu vì sao em gái mình lại có cái bài viết như vậy?????
  3. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng ...chả có gì !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sự trở lại DHP của Linh
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đói hoa hết cả mắt rồi..........
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bực mình! Cái diễn đàn của mọi người. Cái thế nào í là cái gì. Các bạn luôn cho mọi cái phải theo 1 trình tự hay theo ý mình nhưng cái ý đó là cái gì thì không nói. Cái chủ đề Trưng cầu ý kiến của các bạn thì không ai đọc. Viết baì và xây dưng thì không ai viết. Nghiêm túc thì ko ai tham gia, hài hước thì thế này thế khác. Ai vô cũng chỉ biết đọc những gì mọi người viết, biết tham gia những gì mình thích. Tại sao không mở rộng lòng ra mà hoà vào cái chung. Việc phát triển và xây dựng DHP là của ai??? của tôi, của những thành viên đang ngày ngày bỏ thời gian và vật chất ra viết bài, tổ chức những buổi vui gặp gỡ để rồi.... DHP không thể sống và không thể tồn tại nếu thiếu các bạn! Nhưng cứ với những suy nghĩ thế này thì bao giờ nó mới thực sự là của các bạn. Đừng hỏi DHP ngày hôm nay ra sao, đã mang lại cho các bạn cái gì mà hãy hỏi các bạn đã đóng góp gì cho DHP
  7. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    trời trời pác Dương nhà ta nổi cáu rồi kìa... thôi em xin thay mặt cả nhà để ... nhận lời xin lỗi của Ku Dương........
  8. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà ta thường nói: Tiên trách kỷ - Hậu trách nhân.
    Không nói ra thì ai cũng hiểu câu này. Trước hết, các thành viên nhà mình tự kiểm điểm mình đi đã, nói thật là tự bản thân tôi và một số thành viên đều có nhận định chung là dạo này DD của chúng ta rất lung tung, nhàm, chán. Vẫn biết không spam bài viết thì nhiều khi chúng ta cũng chẳng biết viết gì, post gì, có phải ai cũng có khiếu đâu mà post những bài chất lượng. Thời gian vừa qua tôi có một số nhận xét thế này:
    1 - Điểm mạnh: Có một số bài viết cực kỳ chất lượng của HàHuyDuong, Motthoang và thời gian họ đóng góp cho diễn đàn DHP là rất nhiều. Cảm ơn họ đi nào.
    2 - Điểm yếu: Tình trạng chung thôi, ai cũng như ai cả. Về vấn đề spam quá lộ liễu và thường là buôn dưa lê, buôn dưa chuột trong nhiều chủ đề không thích hợp. Nhóm này thì nhiều lắm nhưng chủ yếu vẫn cứ là: HaHuyDuong, Motthoang, Ong_gia (thằng này là ban chuyên môn roài)...........
    Tự kiểm điểm đi nhé!

  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bài viết của anh Dương và anh Nghiện nên chuyển vào cái thông báo, đóng góp ý kiến, gì đó cho phù hợp.
    đây là "bạn đang nghĩ gì lúc này" cơ mà, sao lại tranh luận ở đây.
    còn nói về spam, những topic đưa ra có "bạn đang nghĩ gì lúc này", "2 từ", "1 chút", "nhắn tin" vậy em hỏi liệu có thể viết thành những bài dài ở đây hay o?
    thứ 2: o phải ai cũng có nhiều time và viết được dài, người có nhiều time chưa chắc đã viết được những bài có chất lượng và dài, còn những người có thể viết được dài+ chất lượng lại o có nhiều time. chuyện này cũng rất thường tình thôi mà, ở topic nào, box nào chẳng vậy.
    nhưng dù sao em gái thấy bác Dương cũng rất có tâm huyết với box và em gái coi anh như linh hồn của box, mọi người nên loi gương, học hỏi và xây dựng DHP là 1 diễn đàn thực sự có ý nghĩa.
    còn em gái là người o có nhiều time, nếu mà cứ ép viết hay, viết nhiều chắc nên xin rút thui
  10. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Mình phải công nhận là Dương nói đúng đó, trong thời gian vừa rồi mình có spam bài nhiều thật, nhưng mà để viết dài được như vậy thì đùng là cần phải có thời gian, ngoài ra cũng cần phải có cái gì đó để nói, ở một số chủ đề trong box hiện giờ chỉ là để moi người vào spam bài được thôi. Ví dụ như chu đề "1 chút " " 2 từ " " nói phét"..... Nhưng mình cũng công nhận là có những chủ đề để chúng ta nói rõ những suy nghĩ của mình về cuộc sống, những con người trong box DHP này, ngoài ra có những chủ đề để chúng ta nói về những người bạn của mình và từ đó để chúng ta hiểu nhau hơn và xây dựng DHP như một gia đình của mình. Mình cũng hy vọng các bạn hãy làm được như vậy, bản thân tôi cũng xin sửa chữa lại mình, cố gắng không spam bài nữa.

Chia sẻ trang này