1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN ĐANG NGHĨ GÌ NGAY LÚC NÀY???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi haynhinthangvaosuthat, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    anh giai: "1 chút" của em gái o phải là chủ đề spam đâu nhé, 1 chút, o nghĩa là spam.
    o chịu đâu!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng xin nói vài ý kiến thế này :
    1.Phải công nhận 1 điều rằng anh Nghiện và anh Dương nói đúng,đã từ lâu chúng ta chỉ mải mê với việc giao lưu rồi nhắn tin gặp gỡ nhau......................nhưng thử hỏi nếu DHP không còn tồn tại nữa thì chúng ta có còn làm được những điều đó hay ko?có thể là sẽ làm được bởi vì còn rất nhiều box khác,nhưng đó chỉ là cái lý sự cùn mà thôi ! Tôi cũng có lỗi trong chuyện này,nhưng điều tôi muốn nói ra đây không phải là lúc chúng ta ngồi kể tội nhau thế này thế kia mà hãy cùng nhau vì sự phát triển và trường tồn của DHP !
    2.Vậy câu hỏi lớn nhất đặt ra là chúng ta phải làm gì?Tôi nghĩ rằng ai cũng có rất nhiều ý tưởng để có thể đóng góp cho diễn đàn được tốt hơn,mọi người nên cân nhắc trước khi lập ra 1 topic nào đó.Ví dụ như cái chủ đề Nhắn Tin của tôi,tôi thấy nó rất thiết thực cho các Mem vào đó để trao đổi,hẹn hò nhau cho những lần off hay gì đó.......................nhưng có những lúc tôi thật sự chưa thấy nó phát huy đúng tác dụng bởi vì có 1 số Mem vẫn reply các bài viết của các Mem đã post bài ở trên rồi viết ở dưới vài câu mang tính chất spam nhiều hơn chứ thật ra chả có thông tin nào gọi là Nhắn Tin khi cần cả !Đó chỉ là 1 ví dụ đơn giản để chúng ta rút kinh nghiệm,mỗi người tự ý thức hơn thì diễn đàn sẽ gọn gàng,nhìn vào sẽ thoáng hơn,hạn chế sự nhàm chán!Mấy hôm trước mọi người cứ hỏi vì sao tôi không vào DHP post bài nữa,1 phần cũng vì lý do này!
    3.Các mod có thể sang tham khảo box Lâm Đồng để thấy được bên đó làm việc thế nào!Tôi được 1 người bạn giới thiệu và tôi đã vào đó,điều tôi cảm nhận thấy ngay là nhìn tổng thể box rất khoái,đâu vào đó cho dù có 1 mod của box ấy đã mất cách đây 3 năm nhưng họ vẫn duy trì được cái nếp cũ !
    4 Tôi nghĩ cứ 1 tuần 1 lần các mod (1 trong 3 mod ) có thể tổng kết lại những gì là điểm mạnh,điểm yếu của DHP,những gì làm được,chưa làm được,nhắc nhở các Mem những ưu,khuyết điểm................
    Đó là 1 vài ý kiến đóng góp của tôi,mong rằng các Mem hãy vì DHP để diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống mà còn là nơi để chúng ta có những giây phút thật sự thoải mái sau những giờ học tập mệt mỏi và căng thẳng,nơi để chúng ta có những người bạn tốt luôn bên ta trong suốt cuộc đời này
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Công nhận cả nhà mình cũng nóng gáy giống mình nhở.. hi`.. cái bài tôi viết là bài cảm nhận của tôi khi đọc xong 1 bài viết cuảt 1 thành viên thoai.. Những ý kiến của các bác tôi sẽ chuyển vô chủ đề Trưng cầu dân ý. cho gọn nhé
    ý kiến cuả tôi cũng sẽ có ở trong đó luôn. Thân ái..!!
  4. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ý kiến này để nguyên ở chủ đề này cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là các Thành viên nhìn nhận nó như thế nào mà thôi.
    Trong một diễn đàn tất nhiên phải có chủ đề để mọi người chát chít, nói những chuyện vui hay nói cách khác chính là SPAM. Nhưng nếu các Thành viên có ý thức 1 chút thì các bài SPAM lại rất hay và có ý nghĩa. Ví dụ như tôi nhắn tin cho D thì D nhắn lại tuy nhiên là phải đưa nội dung vào đó, tránh một số kiểu "quote" rồi gõ chỉ có 1 dòng đại loại là đồng ý, nhất trí.... ===> cực chán luôn. Đây là một điểm kém của DHP.
    Mỗi lần online vào diễn đàn, bạn sẽ nghĩ gì khi thấy "Bài trả lời cuối cùng" ở tất cả các chủ đề đều chỉ có 1 tên duy nhất, có thể là HaHuyDuong, Thang_nghien, Ong_gia hay Motthoang_hn02.... Đầu tiên thì thấy rất có hứng, sau đó vào đọc tại một số chủ đề thì không có cảm giác post nữa. Tất nhiên là không tránh khỏi tình trạng nhiều lúc không có cảm xúc để viết bài, nhưng tình trạng này kéo dài thì không chỉ tôi và các bạn cũng giống nhau thôi, một thời gian nữa cũng chẳng có ai vào cả.
    Khi bạn mở một chủ đề mới, bạn nên tự chú ý đến chủ đề của mình, tất nhiên có thể là lúc đó bạn tùy hứng mở chủ để mới, nhưng bạn nên quan tâm xem các Thành viên khác post những gì trong chủ đề của mình. Tôi cũng thế, khi mở chủ đề, tôi cũng để ý đến chủ đề của mình nhiều hơn nhưng nhiều khi thấy lạc đề nên cũng chán chán.
    Theo ý kiến riêng của tôi thế này - SPAM là chủ yếu, chát chít là vô tư, không nhất thiết là bài chất lượng hay không nhưng chủ yếu là phải có nội dung, nội dung phải mở để người khác khi vào cùng có hứng, có chút gì đó gọi là cảm giác được tâm sự, được giao lưu hay nói chuyện thôi cũng được. Nhớ nhé, không post thì thôi, đã post thì phải mở để người sau tiếp tục.
    Đừng nên so sánh với các DD khác, mỗi người một vẻ, mỗi nhà một cảnh, không ai giống ai được.
    Cũng đừng vì ý kiến này nọ mà nói rằng không vào DHP nữa, ai nói câu này tôi cho là thiếu trách nhiệm đó.
    Tất cả các ý kiến của mọi người cũng đều là góp ý cho cái chung, đừng ai vì chút tự ái của riêng mình mà tỏ thái độ với nhau, với cái chung nhất của DD. Chúng ta có mặt ở đây là giao lưu, làm quen và học hỏi lẫn nhau, không có ai là quan trọng, không có ai là không thể thay thế và không có ai là người ngoài.

  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên muốn thấy mình o còn ở Hn mà đang đứng trước biển....ôi, biển của tôi..........
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn hay thật đấy , có một cái gì đấy thật đồng cảm . Vừa định vô post vào đây " một chút " nỗi nhớ , thì lại bắt gặp nỗi nhớ cùng tên .
    Chiều thi thể dục xong mờ oải hết cả người . Bởi cả ngày cứ phải lang thang ở trường chỉ nhăm nhăm chờ đến giờ được vào sân tập . Cuối cùng cũng thoát với 2 kon 5 rõ " oai " . Cả đời học sinh của mình chưa bao giờ thấy khổ sở với cái môn thể dục như lúc này .
    Tự an ủi mình : hổng phải thi lại ===> tức là còn may .
    Đã thía vô kiểm tra mới chuối chứ : Thầy kiểm tra , gọi danh sách lớp từ đầu sổ .
    Cô kiểm tra để " giảm tải " cho thầy , nên chơi luôn một phát từ cuối sổ .
    Cái số mình gắn với cái " tên cúng cơm " mặc vô người từ cái hồi cha sinh mẹ đẻ . Thành ra phải chịu lên kiểm tra là danh sách " chót chét " . ====> Đời lắm nét khuất !
    Kiểm tra xong nhìn lại phát hiện ra : mí đứa bạn mình chúng nó " chuồn êm " cả roài . Nó nhanh chân nhanh tay còn vìa với ba với má . Híc ! Mình lại trở vìa với cảm giác nhớ nhà đến " đêm wên ăn , ngày wên ngủ " .
    Online vô chat với người với hi vọng vơi bớt cảm giác " kì cục " đang có trong mình lúc này . Bởi nó cứ chơi vơi kiểu gì hổng bít , lòng dạ cồn cào như người bị bỏ đói , mà chắc bi giờ đưa vào tay mình một đống thức ăn mình cũng xơi tuốt luốt lun . Dạo này mình cứ hay thích xả " xì trét " bằng thức ăn ===> tài thía
    Người chẳng mang tới cho mình một tâm trạng khá hơn . Lại lang thang vô box , chợt muốn nói một điều gì thía . Chưa kịp nói đã thấy có người nói giùm mình rùi .
    Bạn cũng có tâm trạng ấy sao ? Cũng như mình .... cũng thèm vìa với " đất mẹ , với biển yêu thương " sao ? Ấu thơ của mình chẳng gắn liền với biển , nhưng mình thích cảm giác ào ạt khi đứng trước biển khơi . Thích những cái biển mang lại giống như tính cách tiềm ẩn trong mỗi người HP , trong bạn , trong mình vậy . Mình ko chắc lắm : có dành những ngày nghỉ hiếm hoi này để ra biển hay không . Nhưng có một điều mình luôn nhớ biển , nhớ HP kì lạ .
    Ngồi Net lâu wá rùi thành ra mỏi cả lưng . Vìa thôi , chuẩn bị đồ và còn lấy sức mai trở vìa nữa chứ !

  7. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi , thấy mình tệ thế
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Làm sao mai có tiền đi chơi đây....... Lại ca bài ca kiếp nghèo roài
  9. traitimanhhung

    traitimanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay nên Phang con gì nhỉ
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Dễ ẹc. Hôm qua tôi mơ được đi ăn ốc và... ở Phùng KHoang. he he.. Oánh 68 đê. Nam tiến nữ lùi..--> 68, 69. he he.. Lộc phát đàng hoàng nha

Chia sẻ trang này