1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► BẠN ĐANG NGHĨ GÌ THẾ? ( V1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi8x

    coi8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Quê mình ngập rồi các bác ah. Nhà e hôm qua ngập ngang nhà. thuyền cứu trợ đi vào tận sân, đc 10 gói mì tôm. Bây giờ muốn về quê cũng không được. nghe nói nước đang rút & còn một đợt nước lên nữa.
  2. HoangMinh279

    HoangMinh279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ sao để kiếm được tiền đủ tiêu
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị nói zị nó hông hiểu mô, phải nói là KHÙNG cơ
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Dạo này KBC nhà mình có vẻ buồn nhỉ?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ chí buồn ngủ thoai
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ không biết đến sn KBC này có đông đủ và vui được như năm ngoái không
  7. loitthoi

    loitthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ đợt này mình có thể tham gia không nhỉ?
  8. MieconNo

    MieconNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ...
    Stress nặng vì con đồng nghiệp ngồi phòng bên. *** hiểu sao nó lại thành ra con người như thế. Mie, đã nghe nhiều chuyện "đau đầu vì đàn bà lắm mồm" nhưng giờ nó ập đến mới thấy kinh khủng thế nào.
    Nó nói, nói từ lúc tới vp cho đến khi cút. Không có ai ngồi cạnh cho nó xả thì nó alô. "A nô anô, anh à", "Anô, trưa nay đi cafe với em k0, e trốn chồng, a vẫn đi con xe đấy tới đón e chứ..", "ano, vâng, e bị đau họng đây này, có thương k0... quên e rồi chứ gì",... Cái tiên sư nhà nó, hy vọng chỉ nói mồm thế thôi chứ ai lại khốn nạn thế. Đong hết thằng này đến thằng khác, 10 lần alo thì 9 lần thấy nói chuyện lả lơi với trai.
    Nó nói, giọng sang sảng, chát chúa... như là có hàng trăm mảnh kim loại, thuỷ tinh cùng tuôn ra từ mồm nó. Găm vào tai, vào đầu mình.
    Đau đầu quá, stress quá!
    Đang nghĩ...
    Phải làm sao đây?! Lúc nào cũng phải ụp cái headphone thế này à? Mie, mình thik mu sịch quá mới đau, cứ nghe là mê đi, toàn bài hay của mình. Rock, pop quằn quại, gào thét. Cứ nghe là *** làm việc được.
    Đang nghĩ...
  9. loitthoi

    loitthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thôi nên... hùng hổ nhỉ
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhớ KBC da giết

Chia sẻ trang này