1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► BẠN ĐANG NGHĨ GÌ THẾ? ( V1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chán như con GIÁN
    Tại sao có những người thích can thiệp chuyện người khác thế nhỉ lúc nào cũng ..... @^%&^(*&(*(VB(*^*&%

  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, tức ai mà chửi bậy thế
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    xê ra cấu chít giờ
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, dòng này mà dịch ra không khéo Vitop bị công an bắt đi tù mất...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gà ơi
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Sao khóc thế Rùa? Beo quá k nhích đc hử?
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Điên àh, đi đâu chứ? điên àh? điên àh? phải ở lại chứ, ka ka ka
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết là không lăn tăn nữa Cố gắng lên
  9. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chả thèm nghĩ nữa, mệt!đến đâu hay đến đó! Cố lên nào!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhớ tiếng nói, nhớ ánh mắt & nụ cười, nhớ cả cái điệu bộ nó lườm lườm mình khi mình nói chưa biết có đi vụ vải được hông.
    Nhớ giây phút ở bên mi sáng nay quá, Gà ơi
    Ối mình thay đổi từ bao giờ thế nhỉ?

Chia sẻ trang này