1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► BẠN ĐANG NGHĨ GÌ THẾ? ( V1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bạn làm gì mà ôm dữ vậy?
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ôm ngủ chứ làm gì bạn.
    mà cái chữ ký của bạn hoành tránh nhỉ.
    Giờ này có mỗi mình bạn và mình thôi nhỉ. hix.
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Trung Thu rồi. Người ta có người đưa đi ngắm trăng, đi chơi, tặng quà mình lại ở nhà một mình. Buồn
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chị này nhắc đến trung thu làm em lại nhớ bài thơ;
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Cớ sao người nhớn lại đi chơi nhiều?
    Đi chơi rồi lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi! hehe!
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ]
    thương thế mà k làm gì được
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật KBC vắng tanh như chùa Bà Đanh
    Chán
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Có em nữa nè chị. Nhưng mà công nhận là vắng thật. Em lang thang từ sáng đến giờ mới nhảy vào post bài đây.
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    hết hơi xì pam roài. Công nhận chủ nhật vắng quá
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Thương con bạn, yêu một người mà chẳng bao giờ có thế sống vui vẻ hạnh phúc bên người ta. Mới 25 tuổi đầu đã mang vành khăn trắng khóc than người yêu! Buồn, buồn vì chẳng giúp gì được cho nó, đứng nhìn nó khóc thấy thương quá! bất giác thấy mình cũng đang khóc theo nó tiếc thương một con người, một mối tình.............
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    *_* Không ngủ được*_*

Chia sẻ trang này