1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► BẠN ĐANG NGHĨ GÌ THẾ? ( V1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi sợ quá
    RẦM!
    chạy ra xem thấy cái xe Wave nát bét đầu
    Công nhận ông xe máy này đi quá được nhìn thấy ôtô đi ngược chiều xế nà tông thẳng lun choáng toàn phần
  2. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ chắc em đang buồn về kết quả thi của em không tốt!không bết quan hệ của 2 đứa có ảnh hưởng đến việc học của em không nữa!không biết nên an ủi thế nào đây!hay là sang năm thi lại lần nữa...!đau đầu quá!không nghĩ nữa vậy!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nài, chị đây còn biết luôn chiêu khắc chế "túc giáp sa" của chú em nhé. Chị chỉ hỏi lại cho chắc, cậu em khỏi phải đá lung tung thôi. Lửa đừng có đùa với nước.
    Vote chị 5 sao chị nói chiêu đó cho, he he
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ về cái nồi lẩu vừa măm xong, mẹ cứ hông tin miềng nấu ngon, zậy mà măm xong mẹ còn muốn tối 2 mẹ con lại tiếp tục nhé
    Nguyên liệu bao gồm :
    Xịt bò : 15K
    Xương ống : 5K
    Ngao : 0,5kg = 6K
    Nấm hương : 2K
    Rau cải + ngải cứu : 3,5K
    Bánh đa : 2K
    Cà chua, cần tỏi tây, gia vị : 3K
    Tổng thiệt hại : 36,5 K ----> rẻ bèo
  5. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ sang năm thi lại có đỗ không nữa!nên chọn trường điểm cao hay ăn chắc mấy trường bình thường!
  6. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chiêu khắc chế của chị là khắc chế đòn túc giáp sa thuần tuý!còn bon em là biến tấu liên hoàn!tức là nhằm đá mục tiêu này nhưng chuyển hướng đá mục tiêu kia!ngoài ra bà chị nên cẩn thận cái cùi trỏ đó!đừng có mà cố trứng khôn hơn vịt nhé!em mổ cho cái là vỡ đó!nghe người ta bày cho 1 chiêu mà đã lên mặt!ai dở hơi đi ra đòn như nguyên mẫu trong sách vở!bó tay!
    !chị vonte em 5* em chỉ cho 1 số đòn mà đánh 1 cái là thằng Râu xanh nào cũng gục như ngả rạ!ra đường không phải sợ nữa!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    He he, mấy chiêu đó để cho các biểu tượng xanh dùng để bảo vệ người đẹp. Còn các biểu tượng hồng chỉ cần dùng 1 chiêu duy nhất thôi, lũ yêu đó chạy sạch, không dám quay trở lại. Ai vote tớ 5 sao, tớ chỉ cho
    @ Ku kòi mãi: đánh nhau dễ gây thù chuốc oán với lũ đầu gấu nhắm ấy, chị sợ
  8. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @sinh viên tồi tệ:em đâu dại gây thù chuốc oán với chúng nó mần chi!mà lam gì có đứa đầu gấu nào rứa!chị lo hão!hi vọng năm sau không còn phải vào ĐN nữa!mặc dù yêu ĐN nhiều!
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì lo mà học cho tốt nhé nhóc, chúc thành công. Khi nào mà có quyết định rời bỏ Đà Nẵng thì chị em mình gặp nhau ăn mừng
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi thi về, bắt gặp một cậu trai tay cầm bó hoa hồng đứng ngay trước cổng trường. Bên cạnh là hình vẽ một trái tim lớn bằng phấn màu hồng. Cậu ấy đứng đợi, chung quanh rất đông người đứng xem. Mới đầu cứ tưởng người ta đóng phim. Lạy chúa tôi, không phải đóng phim, mà là thiệt.
    Nhỏ bạn cứ xuýt xoa, trông anh chàng tội quá, yêu chi mà yêu dữ vậy không biết. Chờ lâu thật lâu vẫn chưa thấy đối tượng thứ 2 xuất hiện. Nếu là mình chắc trốn luôn rồi. Đang nghĩ cuộc sống thật là nhiều điều bất ngờ và khó tin. Không biết tình hình tiếp theo thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này