1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► BẠN ĐANG NGHĨ GÌ THẾ? ( V1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ: oạch! xế em sinh năm bi nhiu hả em?
  2. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    ui chị sinh nhiều năm rùi em à(88 thui),ghớm gọi chị tí mà tổn thọ quá
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nghĩ về Mẹ - về Anh................về ai nữa thì zìa nhà nghĩ típ
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là làm sao có thể về nước đúng dịp tết nguyên đán, chẹp, nhưng thi cuối khoá đúng vào mùng 3, mùng 4 tết, ...làm thế náo bi h??????
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    mình sẽ phải chọn con đường nào cho 1 lối đi riêng?
  6. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chài . Bây giờ nghĩ gì à ? Nghĩ mình có 1 chút nghị lực bỏ game để học , nghĩ giá có 1 người bạn thân thiết với mình có thê rnói hết mọi điều mà không sợ gì cả . Nghĩ giá như mình có 1 tính cách khác , cởi mở với mọi người hơn , ăn nói có chút dễ nghe hơn , đẹp trai hơn thì tốt biết mấy .
  7. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Muốn được thía thiệt àh??? Liên lạc với baotrungvip để biết thêm chi tiết...!
    Cái ước mở của bác nghe chừng giản dị nhưng mà cao xa qua...! Nếu hội tụ đủ thía thì thành PHẬT mất rùi..! Anh Vịt mà béo chút nữa cũng thành phật
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nghĩ làm sao mình có thể thoát khỏi cái cảnh phải ăn bám bố mẹ mãi sống như một thẳng vo tích sự ôn ngayg đó bao giờ mới đến đây
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    MÌnh nghĩ sao thời gian trôi nhanh thía. Thoáng cái đã 1 năm rưỡi từ ngày xa quê hương. HÍc híc. Nghĩ giờ một ngày có 36 tiếng để được ngủ nhiều hơn. Nghĩ giờ mẹ đang làm gì? Nghĩ đến em, nghĩ đến gia đình, đến người thân, bạn bè và nghĩ đến ngủ..hiiii
  10. embehaycuoi

    embehaycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thức dậy nhận được tin TĂNG LƯƠNG giảm GIỜ LÀM...

    Được embehaycuoi sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 03/12/2006

Chia sẻ trang này