1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► BẠN ĐANG NGHĨ GÌ THẾ? ( V1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    @ Rùa: xa thế chiều bằng niềm tin đâu cần sức
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tin thôi chưa đủ đâu ạ
    Nếu mình nấu 1 món ăn ngon (nhất là đúng sở trường của chồng ) thì chồng sẽ hạnh phúc, làm thế nào để hắn đi ăn bất cứ đâu cũng hông bằng ăn ở nhà í (nếu hông có sức thì sẽ ỷ lại cho cơm hàng, cháo chợ, phở cơ quan )
    Thu vén công việc nhà,..........rồi chưa kể cái chuyện ấy ------> tất cả phải có sức hết mới làm nên điều kỳ diệu của tình yêu
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Nấu món ăn ngon cho giai ăn hả? Chồng làm gì có nhà ----> Chồng ko thik khoản này
    Vàng 2: Thế cơm U nấu cho ăn thì gọi là gì nhể?
    Vàng 3: "thuê" ôsin chồng lo giề
    Vàng 4:
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    V1 : Zai nhà em 1 năm gặp 2 lần thì hông có nhà nghe còn được, chứ zai nhà chị hông có nhà là vấn đề òy.Gay thiệt à nha
    V2 : Nài, đang nói vợ chồng ná, cứ lôi U vào can thiệp là seo?. Mình ốm thì mẹ chăm sóc chứ lấy chồng thì may & hạnh phúc mới được chăm sóc (cô bạn em kia kìa, ốm muốn chồng pha cốc nước chanh thì bố mẹ chồng bảo vợ phải chăm chồng, khi nào ốm liệt giường mới được phục vụ ) ---> nhỡ mình rơi vào nhà í thì sao hả chị? (em là em cứ lo xa thế )
    V3 : Hãy cảnh giác mí ôsin đới, ôsin hay dở chứng lém hông phải lúc nào chồng cũng giúp miềng đâu (đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm ) & người vợ thắp lửa gia đình mờ
    V4 : Trúng tim đen à?
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: để chị kiểm tra
    @V2: Thì đang ở mí U lại chả lôi U vào
    @V3: Nhưng vợ chồng phải san sẻ việc nhà chứ chiều chồng quá chồng hư đó "Nhàn cư vi bất thiện"
    @V4:
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ bọn VNPT dạo này cạnh tranh cao làm ăn được phết vừa đăng kí hôm kia hôm nay đã lướt mạng được òi
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ấy đang nghĩ gì nhỉ? Mình ghét những người nói nhiều và cũng ghét cả những người hay im lặng. Thế chả hoá ra mình ghét chính mình à? Ừ, có thể thế.
    Mà buồn ngủ nắm dồi nhá, nghĩ gì mặc tớ, hỏi cái giề
  8. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hóa ra ghét cả miềng,huhu vậy mà miềng quí ấy mới đau.
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đi hay không đi?
    Mọi người cho em xin lời khuyên đi. Chẳng biết hỏi ai tự mình quyết định thì đau đầu quá
  10. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mưa ko
    trưa ko ngủ chiều có gật gù ko
    bên kia có nghĩ đến bên này
    hắn là ai
    khoái cái topic " nghĩ jè " này thế
    than cũng được, chửi cũng được, hô hào cũng được,
    cười cũng được, khóc cũng được mà đá ống bơ cũng được
    tò mò, ghen tỵ
    hắn đang ở quá xa
    mà sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn nhở

Chia sẻ trang này