1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► BẠN ĐANG NGHĨ GÌ THẾ? ( V1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ DonMetal dù có đá đến gãy chân thì cũng không thể làm thủ quân được
    Phải nhận xét tớ là: Ô, bạn sinh_viên quả là có sức bền, nhiệt tình xung kích đi đầu, không ngại khó ngại khổ. Thương quá ---> vote sao để tỏ lòng thương mến
    Thế mới được
  2. DonMetal

    DonMetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Veng xơ cô .! Đã "bình chọn" !!!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! 3,67 * 3 = 11 => Vote cho có 1 * thôi á hả? Làm người ai làm thế! Hay ý cậu bảo tớ spem kinh quá, lượn đi cho nước nó trong?!
    Ờ, thế thì... lượn! :o)
  4. DonMetal

    DonMetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ặc..làm người ai làm thế. Vote 5 * to tướng cơ mà !!!
    Oan quá !
  5. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lễ Vu lan, muốn lên chùa, nhưng hôm qua nấu cháo bị mama mắng té tát, buồn, dẹp
    Một cậu bé 16 tuổi trong làng treo cổ. Dạo này đọc báo nhiều người tự tử, nhiều người bị cắt cổ, cắt thân. Tự nhiên sợ, chả dám đi đi về về buổi tối
    Hôm qua suýt là ngày giỗ. Đi đứng thế nào mà đòi vượt ô tô. Sợ. Trộm vía may chỉ có vài vết xước ở chân. Thế mới biết ranh giới sống chết thật là mong manh
    Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi, người có chồng còn muốn đi chơi huống chi mình chưa có chồng. Thế mà đi làm, về nhà, ngủ, đi làm, về nhà, ngủ. Mình ghét cái nơi mà 9h tối nhà nhà đã đóng kín cửa, ghét cái con đường lãng mạn ổ gà bập bềnh bụi mù chục năm không sửa, ghét cái không khí mà mình tưởng tượng bị ngập trong khói khu công nghiệp, ghét những tên nghiện cứ dật dờ bên đường chờ cướp giật để chẳng tối nào mình dám đi chơi
    Mình ghét cái nơi hào hoa giả tạo, nhàm chán và vô vị, ghét máy tính, ghét văn phòng, ghét những khoảng thời gian bị biến thành một con rối không hơn. Mình thấy rõ rằng những kẻ khéo mồm bất tài thì lại sống. Cuộc cạnh tranh quá nực cười.
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Damn
    Mấy cái thằng đàn ông cứ trố mắt ra mà nhìn , nhìn cái đíu gì thế .
    Một con đàn bà ăn mặc ***y, guơng mặt phủ thứ gì trắng toát . Chiếc áo ba lỗ khoét cổ sâu hoắm , khiến cho mọi ánh mắt cứ nhìn sâu vào như muốn ăn tươi nuốt sống. Cặp giò trắng nuột lấp ló dưới cái đầm đen không thể ngắn hơn được nữa ...khiến mấy thằng choai choai cười hô hố .Đôi bàn tay thon nõn nà , với bộ nail lấp lánh ánh bạc ....Sành điệu đến ghê nguời , đằng sau cặp kính Dior , là đôi mắt cắt mí với hàng mi dài nửa mét , đen sì sì ... Mơ màng đến nổi gai ốc . Lộc cộc , guốc hiệu Gucci , Túi xách LV ... Cái dáng đi ngực uỡn mông cong , không thể đĩ hơn được .
    Thảo nào , đàn ông nhìn không chớp mắt , phục vụ bàn hứng được cả 1 xô nước miếng .
    Ghê cả nguời .
    Thật vô duyên , khi có những kẻ chọc ngoáy vào cuộc sống của con đàn bà vừa buớc vào ." Ghẹ đấy , show hàng " ... "Gái bao , thử không ?"
    Dù có đĩ thoã như những gì nguòi ta nói hay không , Nó cũng chỉ là một con nguời con gái bình thuờng , thêm chút ngông , khi đến chốn này mà dám ăn mặc thế kia .
    Đôi khi không có được cái dũng cảm như nó . Để xem cái cảm giác nghe thấy nguời ta nói , đón nhận những cái nhìn nguỡng mộ ấy , nó như thế nào .
    Những ngưòi dưng thật lắm chuyện , Thật vô duyên . Nếu không ngứa mắt vì thái độ của họ , thì mình cũng chả soi con đàn bà kia .
  7. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một cảm nhận hay và thực sự ý nghĩa
    Mình thì chưa bằng một góc. Chỉ mong có đủ vốn từ để có thể chuyển tải những điều mình đang nghĩ, và mong đủ vốn sống và hiểu biết để diễn đạt được cụ thể những suy nghĩ, tâm tư của bản thân mình và người khác nữa ...
  8. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đi làm bằng phương tiện gì trong thời buổi giá xăng thế này nhỉ?
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu đang tính có khi nuôi con bò, đi lại cũng êm ái, mà sản phẩm hàng ngày dùng bón cây cối rau sạch cỏ sạch cũng tốt, sản phẩm cuối cùng thì càng tốt
  10. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nuôi một người có thể dệt nên những chiếc thảm thần để mình tự do bay lượn.
    Nuôi một bác sĩ chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, đề phòng gặp sự cố mà lại bị kẹt xe.
    Có được 2 cái Thảm và Thương đó thì đời còn gì để mong để ước nữa

Chia sẻ trang này