1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

    Tiếp tục vấn đề tâm trạng
    Mọi người tiếp tục post ở đây nhá
    ( tớ chả biết nên viết cái gì đầu trang nữa cả )
    Link vào topic cũ đây
    http://www.ttvnol.com/84hn/315244/trang-1.ttvn
  2. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ngủ nhiều, cái mặt bì bì như mặt lợn. Đau khổ
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    ^ hí hí, ghê ghê
    Vừa ngắm mưa trên sân bóng, eo ôi đẹp dã man, thích thật, may mình ko ướt
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chả ra sao.chả có gì cả.ko vận may .ko cơ hội ,có cố gắng,có hy vọng. có thất vọng.
    trống rỗng và buông xuôi.
    ngày mai trời có sáng ko nhỉ?chả thể biết được.thôi thì kệ vậy.
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 09/06/2006
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể là gió
    ... theo đuổi áng mây
    Chẳng thể là mây
    ... tan thành giọt nước
    Chẳng thể là nước
    ... uốn mình theo dòng sông
    Chẳng thể là sông
    ... trôi hoài ra biển cả
    Chẳng thể là lá
    ... rì rào hát ca
    Chẳng thể là hoa
    ... vươn mình khoe sắc
    Chẳng thể là nắng
    ... trải dài trên nương
    Chẳng thể là sương
    ... ướt đầm cỏ biếc
    Chẳng thể nào ước
    ... một điều thật nhỏ nhoi ... !!!
    ... BUỒN ...
  6. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    I want to kill someone and distroy something
  7. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt lại từ từ lăn trong tâm hồn tôi, lại 1 lần nữa tôi lại đau khổ vì tình yêu. Tại sao con người lại biết yêu, lại phải yêu để đau khổ???
    Tôi tự hứa với bản thân mình đây là lần thứ 2 và sẽ là lần cuối cùng bị 1 người con gái làm cho đau đớn.
    Tôi hứa ....
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Đang ngứa mũi vì mấy hôm nay lắm việc quá, tự nhiên được xả hơi 1 ngày nên đâm ra fỡn.
    - Mặt bì như mặt "nợn" chắc không fải mặt béo đấy chứ, người gầy như que củi mà mặt bì như nợn thì nhất.
    - Mấy bạn ấy đang vào post bài toàn tâm trạng buồn tự nhiên em Quyên vào cười hi'' hi'' rất là thối nhé.
    - Trống rỗng và buông xuôi, hi vọng chỉ là lời nói chứ không fải suy nghĩ, vì chỉ là lời nói thôi nó cũng thuộc hàng khắm nhất đối với thanh niên thời đại rồi, 1 thế hệ tri thức, thông minh và cực kì năng động.
    - Thơ cũng được, ước mà không thành hiện thực được thì sẽ buồn a` ?
    - myzuxd: Bạn đang trải qua nhiều việc tệ thế sao.
    - Mới là lần thứ 2 thôi à, thế đã ăn thua gì. Cứ từ từ mà tiếp tục, không bao giờ là lần cuối nếu vẫn còn muốn yêu 1 ai đó.
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Phù phiếm thôi ! Tâm sự có khi lại ko thật lòng viết chỉ để viết và biết vậy quan tâm làm gì
  10. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn giành hết tình cảm cho 1 ai đó nhưng những gì bạn nhận được chỉ là những lời cảm ơn thì liệu bạn còn muốn yêu 1 ai nữa ko??? Khi mà trong cuộc sống của bạn chỉ có 2 người con gái và cả 2 người đó đều đã rời xa bạn thì liệu bạn còn muốn yêu thêm 1 ai ko???
    Dù sao cũng cảm ơn sufi vì đã muốn chia sẻ nhé.
    Rut thân: chỉ có những cảm xúc thật sự mà ko biết viết ra đâu thì ng ta mới viết vào box này thôi, ko phải tất cả là phù phiếm và ko thật đâu.

Chia sẻ trang này