1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cafe hay trà đá
  2. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng quen được anh nào 84 nhỉ :-<
  3. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Mong sao cho amour nhanh nhanh hết ốm
  4. anhbikita

    anhbikita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đang buồn dã man! ko hiểu vì sao lại buồn thế ko biết! công việc, tình yêu đâu có lỗi!
  5. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đang yêu và cảm thấy cũng được yêu
  6. anhbikita

    anhbikita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới có cảm nhận được thế nào là yêu! Hạnh phúc thật đấy.
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ta đang sống hay tồn tại, từ lâu rồi cứ sống theo guồng quay để trở thành nô lệ của công việc và tiền bạc, gia đình và bạn bè hình như từ lâu trở thành xa xỉ, mình sẽ sống thế này bao lâu nữa? mai là một ngày mới với bao thứ phải hoàn thành, tớ sẽ về mà một ngày nào đó, hình như con người chẳng bao giờ có được mọi thứ mình muốn, được cái này mất cái kia
  8. anhbikita

    anhbikita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà! Không phải lúc nào cũng là màu hồng! Như cái cầu vồng ý nó có 7 màu và cuộc sống cũng vậy phải biết nếm trải tât cả thì mới thấy được màu hồng của cuộc sống. Thôi thì vẫn cứ sống thôi, điều gì đến nó sẽ đến!
  9. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút giây long mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó

Chia sẻ trang này