1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    nếu ở bên nhau thấy mệt mỏi và luôn phải suy nghĩ thì có lẽ nên chia tay đi. Câu này rất dễ nói khi khuyên bảo ng khác nhưng sao với bản thân không thể thực hiện được nhỉ.
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ là tẹo nữa nhớ đi giả đĩa,ngâm thêm ngày nào là mất thêm vài k ngày ý
    dạo này đang phải chắt bóp để dành tiền sửa chữa
  3. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    đang xem cái chương trình AT VN, hik, xin lỗi chứ tsư....chưa thấy cái trò nào dở hơi như cái trò này
  4. craine_in_mist

    craine_in_mist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lúc ngồi chả biết làm gì vào nhin bạn TrungVn tự nhiên lại mỉm cười một mình. mÀ bà chị mình bảo"mỗi khi cười 1 mình là lúc cảm thấy hạnh phúc nhât",ông anh mình nói đểu lai:"có mà đi đá ống bơ"----->hơi dúng đấy chứ. Trời mấy hôm nay mát thế này thì cũng chả hiểu bà chị hay ông anh đúng đây nhi?HMMMMMMmmm.....
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    :))
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về bạn thân mến quá hehe
    Đành đi ăn hoa quả dầm 1 mình vậy
    chân vẫn hơi rát vì vừa chạm ống bô
  7. craine_in_mist

    craine_in_mist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy các nhân vật gạo cội của forum tham gia,khó chêm hay xen ngang qua,cứ toàn bị ngắt mạch cảm xúc hội nhập.
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhập cứ nhập ! Ai cấm đâu cơ chứ . Thoai mái để , ko biết viết thì câu , mà ko câu thì viết bất cứ cái gì cũng đc
  9. craine_in_mist

    craine_in_mist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  10. craine_in_mist

    craine_in_mist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải từ từ chứ?Cứ xộc vô vào nhà hiên ngang quá,e e chừng"hùng hổ" quá.Cứ tằng tằng thâm nhập thôi. Xâm chiếm thị trường thì cũng phải thăm dò đã chứ.,rồi mới sau

Chia sẻ trang này