1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    vàng: tớ ko nghĩ là cuộc sống của bạn CHỈ CÓ 2 người con gái, mà là bạn chỉ muốn gắn bó với 2 người đó thôi. Còn chuyện có thể bạn ko muốn hay chưa muốn yêu bây h cũng chỉ là cảm xúc tạm thời or bạn chưa gặp đc 1 ai đó thật sự "phù hợp" với bạn. Biết đâu vào 1 ngày đẹp trời nào đó, bạn đọc lại những dòng này và tự cười mình thì sao
    Không phải mọi thứ trong cuộc sống phù phiếm này đều phù phiếm đâu Rut ạ.
    @ sufi: xì trét nặng.
    . Anyway, thank bạn đã quan tâm
    ... Nếu tất cả đường đời đều trơn láng...
    ... Có bao giờ ta chẳng nhận ra ta....

    Được myzuxd sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 12/06/2006
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lúc nào cũng đông đúc , tấp nập ... người và xe ...Ai cũng hối hả , gấp rút tiến nhanh về phía trước ... Mình cũng chẳng phải là ngoại lệ . Tất bật ... ngược - xuôi , xuôi - ngược...
    Cũng gần 2 năm rồi ...
    2 năm không phải là 1 khoảng thời gian dài đối với 1 đời người . Nhưng nó lại là 1 chiến công để giành lại sinh mạng của 1 con người .
    2 năm đủ để mình nhận ra nhiều điều .
    Cuộc đời này không phải chỉ toàn màu hồng . Nó không đem lại cho mình chỉ toàn những niềm vui . Có những khoảng tối , có những sự xấu xa , có những con đường cùng , khi mình tìm ra lối thoát cho ngả đường này thì ngả đường kia lại bế tắc ... chẳng biết bấu víu vào đâu ! Rồi cuộc đời lại nhân ái mở rộng vòng tay ... người tốt lại xuất hiện . Người xa lạ lại là những người thương mình hơn cả . Họ chẳng có tiền của để giúp đỡ nhưng họ có lòng nhân ái và sự bao dung . Họ có những lời động viên kịp thời khi mình nản chí nhất .
    2 năm trời ... là khoảng thời gian quý báu của tuổi trẻ ...
    2 năm trời ... rong ruổi trên những con đường dài đến bệnh viện . Có những khi trời nắng nóng như đổ lửa , lại có khi mưa trút từng đợt cuồng phong xuống 2 đôi vai gầy bé nhỏ . Vẫn cứ đi , phải đi ...
    Khó khăn cũng vượt qua được ít nhiều . Đến giờ vẫn còn hạnh phúc chán , mình vẫn còn may mắn hơn nhà người ta . Cô ý bây giờ chắc đã xanh cỏ . Anh ý chỉ được nhìn mẹ lần cuối cùng . Người ta đâu có được cơ hội chăm sóc , đáp đền công ơn của mẹ .
    2 năm trời ... chỉ biết đến trường và bệnh viện . Mỏi mệt , mất phương hướng ,chỉ biết cố gắng bằng trái tim nhỏ bé của mình . Bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi ... dù vẫn phải đến gặp các chú trông xe ở bệnh viện .
    2 năm cuộc đời ... 2 năm tuổi trẻ ... mất đi nhiều thứ nhưng còn lại người quan trọng nhất trong đời .
    Âu cũng còn là điều may mắn và hạnh phúc của cuộc đời này .
    Hà Nội vẫn thế .. vẫn tấp nập , ồn ào ... vẫn ngược xuôi ... vẫn xuôi ngược ...
    Chợt nở 1 nụ cười vu vơ ... nhìn mọi người bằng con mắt hiền hoà ... cuộc đời vẫn mỉm cười với tôi ... và tôi sẽ đi , đi tiếp ... vì tôi biết rằng chẳng có con đường nào là bế tắc cả , cuộc đời sẽ dành cho bạn 1 sự ưu ái ... chỉ có điều bạn có nhận ra diều đó hay không mà thôi . (Nghe na ná " Mùa lạc " của Nguyễn Khải thì phải )
    Với tôi , bao giờ cũng sẽ là :
    NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG !
    Được chuongbien sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 12/06/2006
  3. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, chả hề phù phiếm tẹo nèo, cái mặt bì bì như mặt lợn do ngủ nhiều là hoàn toàn đúng và đang rất chi là đau khổ
    jờ thì đói triệt để, đi kiếm cái j` ăn thoai
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thêg có chúa<em ko theo đạo>là từ giờ trở đi tớ sẽ chẳng bao giờ vào post bài ở topic này nữa .đến mệt.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thề có chúa<em ko theo đạo>là từ giờ trở đi tớ sẽ chẳng bao giờ vào post bài ở topic này nữa .đến mệt.o ra đâu vào đâu
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Có chứ ! Phải yêu tiếp chứ . Yêu người khác là làm thế nào để người ta đc hạnh phúc chứ ko chỉ mình hạnh phúc vì như thế là mình muốn sở hữu rồi .

    ] - Phù phiếm hay ko là ở mình .Đồng chí ko biết viết ra đâu nhưng lại viết vào đây ? tớ thực sự là ko hiểu ??? Thế ko phải là phù phiếm là gì . Muốn tâm sự thì tốt nhất là viết nhật ký hoăc đi hỏi ý kiếnn người khác thì hãy vào topic tâm sự , viết vào đây tớ nghĩ chẳng qua chỉ là muốn người mình mong đưọc đọc sẽ đọc mà thôi . ( tât nhiên chỉ là chuyện tình cảm )
  7. zZz_Bi_zZz

    zZz_Bi_zZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chả nghĩ gì và Cảm thấy rất nóng....Mưa thì léo thấy giọt nào về đến nhà mình,trong khi nhà chúng nó cứ kêu mưa to quá...léo hiểu to thế nào nữa...uất...
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết thế nào, không biết mình đang mong chờ jì nữa, 1 kết quả tốt đẹp hay 1 tình yêu mớiko biết nữa, ko biết ...hay chỉ đơn giản là có nhiều tiền để đi Thanh Hoá dạt vòm với bọn lớp nữa
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ý với Ghana, anh Canavaro vuẫn xinh jai như ngày nào
  10. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    miẹ thằng sul với thằng rut người ta phù phiếm kệ người ta chứ sao các ông lại cứ phải chim lơn thế nhỉ làm tôi .............. buồn cười chết đi được khặc khặc =)) =))

Chia sẻ trang này