1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ớ, thế hoá ra lâu nay vẫn ngủ bờ ngủ bụi hả Hạnh Xinh
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hnay chán..
  3. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hum nay... ốm... chốn học... ở nhà... chán...
  4. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hic mệt quá, bị cảm mà mãi ko khỏi, bực mình quá. Tự nhiên thấy buồn buồn, nhớ nhung vu vơ mà ko biết nhớ ai.
  5. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chán, muốn với con Nhờn, lâu lắm ko tụ, nhớ...
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thế đi, mày qua gọi tao, tao mời mày đi
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    K cái j là trọn vẹn cả. Có nhiều thứ k còn gắn với mình trong ngày này nữa.
    "Rồi mai thức giấc, chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Dáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em..."
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Phát rồ với cái phim sao băng
  9. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    làm người thì phải nhìn lên phía trước nhưng sao mình hay quay đầu lại thế nhỉ. Cứ nhìn và tiếc nuối những điều cũ nên không thể nào có những điều mới cả.
  10. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    @ aloneNEU : Bác ơi sao bác nhìn cuộc đời xám xịt thế. Let''s smile
    ---------
    Dạo này mình đã trở thành chân sai vặt của sếp. Bố khỉ ! chẳng tăng lương j cho mình thế. Trời nắng khó chịu quá !
    Waiting for the day 25 of Oct,

Chia sẻ trang này