1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hơi lo lo, hốt hoảng 1 tý trong khi mình đinh ninh nghỉ ở nhà đắp chăn ngủ tưởng được nghỉ làm thì đồng nghiệp gọi điện sang thắc mắc " ko đi làm hả em"
  2. star_alone84

    star_alone84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mong chờ điều gì vậy?Tất cả đã chấm hết rồi mà.Bây giờ mình phải tự chăm sóc bản thân mình quan tâm đến mình nhiều hơn.ăn thật nhiều cho béo và hơn hết là không suy nghĩ lung tung nữa tất cả đã qua rồi.Khi một cánh cửa đã khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra mà.

    Người ta dùng thời gian vào việc kiếm tiền.Rồi lại dùng tiền để đốt thời gian.^^

    Được star_alone84 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 30/12/2006
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mọi người được nghỉ, mình ngồi vêu mặt ở đây, mún về nhà ngủ quá
  4. truongchi84

    truongchi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    vô cùng hối hận vì xả rác bừa bãi
    vì ném rác xuống đường mà đã ném nhầm điên thoại
    huhu
    ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  5. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, vừa thi xong đã phải lo tìm chỗ thực tập rồi, mệt quá. Lại tự nhiên muốn đi học quá.
  6. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn xong lại thấy đói rồi, hic hic, đi kiếm cái gì ăn tạm trước khi đi ngủ vậy hơ hơ
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ăn thua giề, từ đầu tuần đến h toàn phải đến tận 11h30'' pm, hnay pot cái bài này là vẫn đang ở phòng làm nốt việc đây
    Hix, may hnay còn là thứ 2, IT còn mở net cho mà lên, chứ như hqua cả ngày cắm mặt làm, k xem tin ở đâu được, nhục..
    Thôi, chuyện năm cũ qua..
    Chúc mừng năm mới cả nhà nào..
    Năm mới hay ăn chóng nhớn, công việc suôn sẻ, ai chưa có việc thì có việc, ai hay vứt rác linh tinh thì có ý thưc hơn, ai hay đói thì sẽ luôn no đủ, ai hay ngủ muộn, quên,. thì sẽ nhớ mà dậy đúng giờ, đi làm,...
    Nói chung là năm mới ĐẠI THẮNG!
  8. star_alone84

    star_alone84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới rồi. hic hic buồn ghê ghớm .Năm nay chăngr làm được việc j ra hồn ca.ngoại trừ lúc cuối năm kiếm đc việc và đang trong thời gian thử việc nữa chứ.Hôm qua người ta ra đường ầm ầm mình thì nằm ở nhà xem phim.buồn kinh khủng.Một nửa của em ơi!!!!!!!!!Anh đang ở đâu thế???Hãy nhanh trở về với em nào
    Hãy hy vọng vào những điều tốt nhất.Nhưng........hãy chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra.
  9. it_noi84

    it_noi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chán quá đi mất người yêu cũng đã ra đi mình anh ở lại để cho con tim tê tái.Có bạn nào cùg cảnh với tớ ko cho tớ biết giờ làm sao quên đi hình bóng ấy
    [​IMG]
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi, năm mới, cuối cùng thì cũng sang năm mới hị hị...Chúc cả nhà một năm mới vạn sự như ý, tỉ sự như mơ hơ hơ.
    Mà bác " tru li mét li đíp li" chu đáo quá cơ, chúc một câu mà ko thiếu trường hợp nào. Cám ơn lời chúc của bác và gửi đến bác lời chúc tương tự hô hô.

Chia sẻ trang này