1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, đau bụng nữa
  2. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Bong choc ban nhan ra rang, co mot su khac biet tinh te giua viec giu chat mot ban tay, voi viec troi buoc mot tam hon? Rang tinh yeu khong luon la diem tua, va chung song khong dong nghia voi sum vay? Rang nu hon khong phai la khe uoc, va nhung mon qua khong phai bao gio cung la nhung loi hua chan thanh? Rang co nhieu ngay nang cung mang den nhung noi buon khong kem nhung chieu mua?
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn cơm no quá, giờ buồn ngủ
  4. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Minh buon! Co qua nhieu thu de nghi, va de buon. Buon vi hoc hanh chang ra dau vao dau, buon vi gia dinh, buon vi cong viec khong nhu minh nghi. Buon vi ai do da tung lam minh buon. Thoi gian nay lam minh nho lai ngay xua, chang phai minh co tinh nho, ma tu no, cu ua den, len loi vao long minh, noi voi minh chang le quen no roi sao? No quay tung chinh no. Nhung ky niem. Minh cat ky vao mot goc. Nhung con gio, nhung anh nang cu tung tang, thoi tung moi thu xung quanh. Co nguoi noi voi minh, nhung con song se thoi tung tat ca noi muon phien ma minh dang co. Nhung nguoi ta khong biet, nhung con song cung thoi tung ca nhung ky niem, ca nhung thang ngay trien mien trong nuoc mat, thoi tung ca minh. Minh the nay, co nhung suy nghi tieu cuc nay, tat ca la tai anh ta. Gio thi anh ta dang bi tra gia cho nhung gi da lam voi minh. Vay ma minh lai buon. Buon vi nhung gi anh ta da lam, buon vi anh ta da qua nong voi, buon vi nhung hanh phuc da tung co, buon cho chinh anh ta. Cu nghi cuoc song nam trong long ban tay. Anh ta da nghi gi khi lam nhu vay. Ham that. Minh khong hoi han.........
  5. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi qua phuc tap. Minh viet mot dang, nguoi ta lai hieu mot neo. Gio phai can than hon thoi. Vao day viet de bot met moi, vay ma van bi soi xet tung tu.
  6. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi một chuyến SG về, được khoảng 1 năm 6 tháng gì đó.
    Đi SG, sống một thời gian thấy mình lẻ loi, cô đơn, nhớ HN.
    Nay về đến HN rồi, sao lại vấn thấy cô đơn nhỉ? Phải chăng mình đã già rồi?
  7. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Về đến HN, cứ về nhà là ông già lại nhắc đến lấy vợ, ông già còn bảo thằng trẻ con hỏi chuyện sao chú chưa lấy vợ, nghe mà cứ sốt cả ruột.
    Đã muốn thằng con cưới vợ thì lại chỉ đồng ý lấy một em sinh năm 84, vì nghe đâu hợp tuổi lắm, nếu lấy vợ ngoài tuổi đó là ổng ko đồng ý mới tức chứ.
    Tức thì tức thế thôi, chứ mình cũng thích lấy vợ sinh năm 84, khổ nỗi chẳng quen ai mấy, vì đi xa gần 2 năm trời, về đến HN thì hơi lạc hậu hay sao ý. Mà ai gặp cũng bảo mình trẻ hơn so với tuổi 5 tuổi liền. Cái thằng ở cty chứ, mới gặp cứ anh anh em em, má, nó bằng tuổi mình mà nhìn nó già như 37 tuổi ý, nhưng quả thực do mình trẻ quá hay sao ý, trẻ con nữa. Khổ thật.
    lại còn cái thằng sinh năm 86 đi cùng bạn mình, nói chuyện với mình như là bạn nó ý, như là bằng tuổi nó nữa chứ, cái thằng đó già thật.
    Mình thì đâu đến nỗi nào nhỉ, vui tính, ko phải là thấp, công ăn việc làm ngon, ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự ... sao mình vẫn mãi cô đơn nhỉ, có người bảo mình kiêu, có người bảo mình kén... ko hiểu nổi. Mà có vẻ hơi kén thật, nhất định phải yêu em nào cùng ở HN cơ, chứ ngại đi xa, nghĩ đến cảnh tết về nhà ông bà ngoại cũng ngại ghê cơ, thế là thành kén rồi. Tôinghiệp.
    Mình đã quen với cô đơn từ trước khi đi khỏi HN gần 2 năm trước mà, sao giờ này lại thấy sợ cái cảm giác này thế, phải chăng bạn bè nó vợ con hết rồi, mình thấy tủi thân nhỉ?!?
    ... thôi về đi lên cái chỗ bán nhiều nen nướng uống rượu cái, một mình cũng được, tuần sau có thằng cùng cảnh nó từ SG về rồi, lúc đó chắc đỡ buồn hơn, mà cái thằng đó suốt ngày game mới chán chứ.
    Chúc mọi ng nơi 84 sinh hoạt luôn vui vẻ nha, đừng đuổi ông già có một mặt trẻ con này nha.
    dothatdie
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    1: đoạn này ko hiểu mình ơi là mình ,mình sinh năm mấy nhỉ ?mình pr bản thân thì cứ gọi là pro nhưng mình fô quá mình ạ .
    2: Mình toàn vẹn thế sao mình ế .hic .ôi fải chăng con gái nó mù ,nó ko nhìn thấy cái đẹp ,cái hào quang nó đang bốc khói nghi ngút của mình .
    3 : Mình đã tu thì tu trót đời đi mình ,chứ tu mà ko trót đời nó như con ếch gì đó .......
    cuối cùng mình cứ làm cái topic bên box Làm quen đi , không cứ như thế này mình dễ hâm lắm .Chúc mình mau tìm được người ngon lành để lấy làm vợ nhe mình
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 30/03/2007
  9. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các bạn nhiều tâm sự nhỉ...
    Weekend rồi; cũng chưa có dự định gì nhưng cảm thấy thoải mái vì được nghỉ ngơi tẩm bổ he he he
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ai mà cũng nhu bạn Đức thì giai nó chạy mẹ nó hết ! Ng ta vào nếu ghét thì cũng phải ăn nói nhẹ nhàng rồi mới đá đểu chứ ??? Đằng này vừa thò mặt vào đã phi cả cái chổi vào mặt người ta như thế ...

Chia sẻ trang này