1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm..
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chán
    mệt mỏi
    muốn bù khú cái
    mà chẳng có ai để rủ đi
  3. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hơ, tự nhiên thấy nhớ nhớ mà ko hiểu là mình nhớ cái gì cụ thể nữa...lạ thật !!!
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tớ đấy
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, hôm nay sang nhà thằng bạn thân, nó chơi với thằng cháu nó, sau một chuyến công tác xa nha, nó bế thằng cháu nó, rồi nó đưa cho mình bế, thế là bị bố nó cho một câu, "thằng này ko được bế", mọi người hỏi tại sao, ổng nói: "Chưa rửa tay", mất cả hứng, ko thèm bế nữa. Thằng bạn mình nó rửa tay lúc nào mình ko để ý, nhưng nó có rửa tay đi nữa, nó có rửa mặt đâu, rõ ràng thằng cháu nó vồ lên mặt nó mà, quần áo nó nữa chứ. Buồn thật.
    Lại nhớ chuyện 2 năm trước mình ở nhà nó có mấy hôm mà ông già nó cũng... làm mình buồn.
    Đâm ra mình lại nhớ thằng cháu mình thế, chẳng cần phải cẩn thận một cách quá thể như vậy.
  6. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn đi xem film thế, mà ko có ai để rủ đi. Không nhẽ lại đi một mình, hay rủ đứa em họ đi nhỉ, cũng ko hay lắm.
    Thôi kệ, để hôm khác vậy.
    Ai đi xem film với tôi ko?
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    ^ Chưa muộn mà
  8. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hôm nay muốn đi xem phim thế!!!
    Thế mà chả có ai để rủ
    Biết thế vào box lâu hơn có phải..... rồi ko???
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cũng tiếc giống badper.
    cảm thấy rất xui xẻo nhé ,đến là fiền
  10. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi mình ra HN đến giờ, mình nghĩ đến chuyện đi nhậu nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, ở trong kia mình ko thích uống, ngày xưa ngoài này mình đâu có thích uống nhỉ.
    Sao mọi người có nhiều bạn thế nhỉ, có nhiều chỗ để đi thế nhỉ, sao mình lại ít nhỉ!
    Mình ko thích suốt ngày chỉ chơi với mấy đứa em, sao nhà mình ngoài này mà mình cứ không thèm về nhỉ! Sao mình hay cãi nhau với bố mình thế nhỉ! Ngày xưa mình hay cãi nhau với vợ 2 của bố, nhưng giờ thì bà ấy tình cảm với mình lắm, ko phật ý mình, mình cũng vậy, mình thấy thương bà ý, có thể bà ý thấy mình đã trưởng thành, đã hiểu cuộc sống chăng. Nhưng mình luôn muốn làm ngược lại mọi điều bố muốn hay bố làm.
    Mà mình thật ko tốt, ngay cả mẹ mình, mình cũng đâu có tốt với cụ, có thể mình và cụ không thể hòa hợp được, nhiều khi mình cứ cố, cố để cho cụ chăm sóc, cố để sống cùng cụ, nhưng... mệt mỏi lắm.
    Số mình chỉ nên sống một mình thôi.

Chia sẻ trang này