1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dự định của mình là mình sẽ đi học một số thứ, già rồi ngại ghê cơ.
    Thời gian để thực hiện dự định sao mà dài thế, ra đây được 2 tháng rồi mà chưa kick off được cái gì, vẫn phải chờ đến giữa tháng mới có thể kickoff được, ko hiểu mình có thể bắt đầu được mấy cái nhỉ! Cố lên nha mình.
    Nhiều thứ 7 đã và đang đi qua, nhưng sao cái ngày mình mong chờ mãi lại ko đến nhỉ, đến đi để mình còn làm vài chuyện có ích, chứ cứ tình trạng này chắc dần sẽ ko tốt cho mình, cuộc sống tương lai, cho gia đình sau này.
    Ah, hôm qua gặp thằng bạn mình, nó nghiện, giờ ko biết hết chưa, đi chơi với nó cứ phải đề phòng, mẹ nó thì chán về nó, nhưng vẫn phải lo cho nó, mình ko biết có nên gặp nó nhiều ko? Hôm qua mẹ nó hỏi mình lương bao nhiêu, xong bà đưa ra con số một lửa của mình đang có, và bà cũng mơ ước con trai bà được như thế thôi, mình thì chỉ cười ko nói gì. Thật tội nghiệp bà.
    Mình cũng chỉ còn 2 thằng bạn chưa lấy vợ, nhưng thằng nào cũng khó gặp, thằng thì gia đình quả, 32 tuổi rồi mà gia đình quản. Thằng thì tiền sử hút hít, mình ko biết có nên gặp ko! Chỉ có 2 thằng này có thể chơi được.
    Chán thế. Thôi cứ chơi một mình đã.
  2. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    chán đến mức ko biết nói gì nữa
  3. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Doi khi tinh yeu cung chi la tinh yeu. Cung giong nhu mot cong viec ma minh dang lam, tap trung hoan thanh tot cong viec.
  4. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Buon thi cung chi vi minh chua lam no mot cach hoan hao, thi cung chi the ma thoi. Moi noi buon roi cung qua, moi thu deu co cach giai quyet, chang co gi phai so hai.
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao lắm người hẹn mình thế, hì, đành phải từ chối và để lại một cuộc hẹn vậy.
    Giá mà chia đều cho các ngày khác nhỉ.
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ giống bạn bên trên.
    Nghĩ khác thằng dưới đít mình!
  7. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    .................................................................................
    Nếu đây là thử thách cuộc đời dành cho mình thì hơi bị quá khắc nghiệt đấy, kệ ... đến đâu thì đến
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Mong cho bạn bên trên...
    Đến đồn công an!
  9. phuongot2111

    phuongot2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống xô bổ hiện nay cuốn nhiều người đi theo khiến họ đã không còn là chính mình nữa. Nhưng với mình thì không như vậy, sống,học tập và làm việc, đấy là tất cả những gì mà mình hướng tới và luôn cố gắng nỗ lực để đạt được thành công. Đôi lúc lại thấy mọi người không còn ở bên mình nữa...Nhưng mình yêu công việc bây giờ, yêu CLB của mình. Mọi người thử xem qua CLB đó như thế nào nhé, thực sự rất thú vị đấy. hiện nay bọn mình đang tổ chức một chương trình lớn dành cho các bạn sinh viên, cử nhân mong muốn tìm được việc làm thích hợp, có thể là full time, part- time....
    Chương trình mang tên là Festival tuyển dụng BECF 2nd, chương trình này thực sự sẽ tạo được sự khác biệt với tất cả các chương trình mà các bạn đã tham dự, mình đảm bảo đấy ^^ Cụ thể tẹo nhé:
    1."Siêu thị việc làm" được tổ chức dựa trên sự phối hợp của 07 trường kinh tế trên Thủ đô Hà Nội. Nguồn sinh viên, cử nhân phong phú, rộng lớn là sức hút vô hình khiến các công ty mong muốn tham gia với những những đầu việc các loại từ thực tập, partime đến fulltime.
    2.Siêu thị việc làm được tổ chức tập trung nhắm vào đối tượng "Sinh viên, cử nhân khối trường kinh tế", vì thế tính chất và chất lượng việc làm của doanh nghiệp tuyển dụng có sự tập trung chuyên môn hóa cao hơn các hội chợ việc làm khác
    3.Bước vào trong Siêu thị đông đúc với cuốn Guidebook trong tay, không chỉ Doanh nghiệp mà chính bạn cũng là người chọn lựa.
    Nhớ nhé. 15.4 Chủ nhật tuần này. từ 8h - 16h tại sân trường ĐH Ngoại Thương.
  10. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị đau lưng quá, ko thể cúi xuống được. Mẹt ghe, chi may ngay nhau nhẹt liên túc mà thế. Phải nghỉ ngơi thôi.
    Cảm tưởng như cột số nó cứng nhắc ấy, khi cúi xuống là cảm thấy cứng và đau lắm. Nhất định có vấn đề ở chỗ đó rồi, trước tết dương lịch mình cũng bị phát như thế. Ko thể hiểu nôit, có mỗi mấy ngày ko tập thể dục mà lại bị là sao nhỉ!!!
    Giá mà có ai đám lưng cho mình nhỉ.

Chia sẻ trang này