1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào ( tiếp...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi _Qyn_, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Muốn được đi du lịch một chuyến !!! Có lẽ khi quay về sẽ cảm thấy dễ chịu và sáng suốt hơn để giải quyết mọi chuyện !!!
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quét cái mạng nhện này trước nhĩ, tiện thể thịt luôn cháu nhện có những đóng góp phản bác đồng loại.
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    "Chổi to để quét sân to... Ấy còn chổi nhỏ để bé chăm lo quét nhà...". Quét đê...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hỗn độn
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Biểu ai...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...

  6. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    la vie est dure .....
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và căng thẳng...một chút xíu nản, nhưng thôi việc gì đến tự nó sẽ đến...
  8. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ...Bực mình...ghét cái kiểu giận cá chém thớt...toàn cáu giận vô cơ rồi kiếm chuyện...sao lại có những ngưòi như thế ko biết...đời cũng lắm cái thể loại chuối ...!!!
  9. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Năm nay e 20!Đây là cảm nhận vá suy nghĩ của e đã nói với chính mình
    Mình 20 là lúc mình bắt đầu thấy cô đơn,hụt hẫng!bạn mình toàn mấy anh hơn tuổi thì bận rôn với công viêc,gia đình va học tiếp.Mình bị khủng bố bởi những vệ tinh,còn tình yêu của mình thì trên đà đổ vỡ và giờ thi nó cũng tan rồi!Mình đã rất buồn nhưng cs vẫn cuốn mình đi,bên cạnh đó công việc của mình cũng ổn định sau vài năm tự lập,học hành cũng thuận lợi.Mình đã coi đó như 1 sự bù đắp.Minh đã vượt qua mọi chuyện 1 cách suôn sẻ nhưng sao nhiêè lúc mình thâý buồn va cô đơn,trống rỗng lạ!Mình có thêm nhiều mối quan hệ mới nhưng dường như nó luôn đi kèm 1 mục đích nào đó,ko vô tư,thoải mái va chân thành như những ng bạn lớn tuổi mà ng mình goi anh, ng mình gọi chú vì thích làm ng nhớn!Mình tự lập khá sớm,đi làm sớm,va chạm cũng sớm,có lẽ vì vậy mà mình trưởng thành sớm hơn cái tuổi của mình.Nhiều lúc mình thấy tự hào về bản thân,nhưng cũng có lúc mình buốn và cô đơn kinh khủng!HIện tại mình còn gặp răc rối trong viêc tin tưởng vào ng khác!
    Ko biết ngày mai sẽ ra sao?
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đã từ rất lâu rồi mình vẫn thường tự quyết định mọi chuyện của mình, nhưng sao lần này, để đưa ra một quyết định nó lại khó đến thế???
    ...Tự nhủ lòng thôi, chuyện gì đến sẽ đến...

Chia sẻ trang này