1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ "rì" thế? cùng chia sẻ nhé (^_^)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Rồi, hôm nay mới thảnh thơi rỗi rãi. Cho một ai đó xem lại câu chuyện nhé, nguyên xi từng lời nói một. Nghĩ lại thấy hơi ức vì có vẻ như mình thật tệ, hôm nay cho rõ luôn.
    A anh ới
    B: ơi
    B: em ah
    B: anh đây
    A: vâng
    A: em đây
    A: em hỏi anh nhé
    A: anh với chị X
    A: là thế nào?
    B: anh vừa gọi điện cho B rồi
    B em hỏi gì hả em
    A: anh với chị X
    A: là thế nào?
    B: Là thế nào là thế nào?
    B: Ý em hỏi về chuyện gì>?
    A:anh lại tán chị ấy nữa àh?
    B: lại?
    B: em dùng từ lại là thế naof?
    B: anh đã tán ai mà em dùng từ lại?
    A: chị Y
    A: trả lời câu hỏi của em đi
    B: anh chưa tán Y ngày nào cả
    B: em đừng có hiểu nhầm
    B: suy nghĩ linh tinh
    A: ừa thì không nghĩ
    A: nhưng đúng là a đang tán chị X không?
    B: Tại sao em lại biết chuyện này
    B: D hôm nọ là ôm của anh ấy mờ
    A: nhưng em thấy không chị có vậy
    A: không phải em có ý gì đâu nhé
    A: nhưng
    A: không biết anh sẽ được bao lâu
    A: em dám cam đoan đấy
    A: anh là người khó tính
    A: nên chọn người kĩ thì sau này khỏi hối hận
    B: uhm
    B: cảm ơn em đã quan tâm tới anh
    A: ko coá gì
    B: tại sao tự nhiên em lại hỏi anh về chuyện này?
    A: vì nói thật
    A:nhé
    A: nah đừng tự ái
    A: cả chị X và chị Z em đều không thích cách nói chuyện của 2 người
    A: có lẽ em quá trẻ con
    A: không hiểu hết ngôn từ?
    B: uhm, cách nói chuyện thì thực ra cũng không nói lên gì nhiều về tính cách của một con người
    B: nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh
    B: là tại sao tự nhiên
    B: em lại hỏi anh về chuyện này
    A: nghĩ đến thì hỏi htoia
    B: chắc chắn phải có một lý do nào đo
    A: trẻ con bồng bột
    B: và đó là điều
    A: có gì mạo phạm
    A: anh bỏ qua nhé
    B: anh đang muốn biết
    B: anh chưa coi em là trẻ con bao giờ
    B: em hiểu ý anh chứ
    B: mà anh coi em như một người em gái
    B: nên chuyện gì
    B: em hỏi anh
    B: anh đều muốn biết
    A: em nói rồi
    A: đơn giản
    B: nguyên nhân vì sao em lại hỏi anh vậy
    A: vì bất chợt em nghĩ đến
    A: thế thôi
    B: uẩy, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này nhỉ,
    A: chúa mới biết được
    B: thực ra thì đã có gì đâu
    B: bản thân anh cũng chưa gì
    A (8/31/2008 10:35:59 PM): thích thì 100% là rùi
    B (8/31/2008 10:36:02 PM): lúc nào có gì
    A: chỉ đến yêu hay chưa thìo em không bít
    B: lúc nào có chuyện gì
    B: thì sẽ biets thôi em
    A (8/31/2008 10:36:48 PM): ok
    Thật mình cũng không ngờ.....bây giờ thì ngẫm đúng, chẳng tin mồm bố con thằng nào hết. Hờ, mình mang tiếng hơi bị quá rồi, chả sao quan trọng rằng cho cái người chát với mình kìa có làm mà không dám nhận, lại còn chối nữa chứ. Thật là........
    Nhưng sự thật là những gì mình chát kia kìa, không thích thì sao chứ? Chả sao cả! Lần đầu tiền mình gặp, văng 1 câu mà mình ấn tượng mãi, con người thường ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao nó cũng lâu rồi, nhưng mình vẫn có vẻ không hợp được vì đớn giản, mãi là trả con, 1 con Nhóc nên cũng Mặc kệ người ta nói.
    Còn người lớn xem lại mình đi nhé! Dù sao cũng cảm ơn người lớn đã cho con Nhóc này biết được rằng không phải cái gì cũng nói được, và không phải ai nói coi như em gái đã là thật lòng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
    Về người được nhắc đến trong câu chuyện thì ừ thì không thích đấy, nhưng không hề châm chọc hay đụng chạm đến phẩm chất nhé, không thích thì là không thích chứ không có nghĩa là ghét. Đơn giản, cái xã hội này nó thế mà, có người nọ người kia, chỉ thế thôi....
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Khục! Xét cho cùng, nếu đã éo ưa nhau thì tốt nhất là coi như nó ko tồn tại, việc ai người ấy làm, thân ai người ấy lo, lo chuyện bao đồng làm gì cho tổn thọ. Xem ra lòng tốt ko được đáp trả lại đúng cách rồi, nhỉ. Tôi thì tôi thiết nghĩ, sống được với nhau hay ko là ở cái tâm, còn kiểu ko ưa thì dưa cũng có dòi, tôi khinh Sống thì nên thật thà 1 chút, tôi ko thik cái kiểu bóng gió sau lưng. Ngứa! Mà thông thường, ngứa thì phải gãi, bất kể ngứa ít hay ngứa nhiều. Thành ý thì cứ mặt tôi mà nói, cứ bảo là " Chị chả ra cái mẹ gì, em éo thik chị, em éo ưa chị" OK, kệ mịe mày, yêu hay ghét cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà tao. Cơ mà cái việc nói sau lưng, cũng chẳng hay ho gì. Người ta có công có việc, người ta có thân, người ta khác tự lo được cho mình, ko cần người khác lo hộ. MK, nghĩ cũng thật buồn cười, tự dưng đang yêu thằng nào xong có cái con giời ơi nào nó đi bảo với người yêu mình là em thấy người yêu anh chả ra cái mịe gì em chẳng thik vì con đấy nó như này như nọ nghe có nóng máu ko. Tự đặt mình vào tình huống đấy xem có đủ tư cách nói người khác ko nhé. Còn thik hay ko tôi chả cần, có ghét nhau xúc đất đổ đi thì tôi cũng chả nghèo đi tý nào, nhưng mà bực thì phải nói. Thế mà còn phải lu loa lên như kiểu oan Thị Mầu. Chú ý thay hết thành X với Y đi nhé, vẫn còn sót kia kìa.
    P/S: Nhân đây cũng nói với mấy đứa bậu xậu khác, biết thì ậm ặc, ko biết thì cũng... ậm ặc mà nghe.

  3. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thấy hình như có hai người nào đó đang xích mích. Thực sự không hiểu. Cuộc sống chưa đủ vị hay sao mà người ta thích cãi nhau thế nhỉ? mệt mỏi quá rồi. Hôm nay làm sao ý. Công sức làm từ sáng, mất nguồn, chưa kịp lưu, lại ngồi làm lại từ đầu, đói, chóng mặt, từ sáng chưa ăn gì. Lại khóc trước mặt bao nhiêu người. Giá mình có thể kìm chế tất cả. những ấm ức kia sẽ chẳng là gì. Mệt quá...........................................................
  4. malyfo

    malyfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
    Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ông bố bảo con trai trèo lên nóc tủ, thằng con trai liền leo lên. Leo lên xong, ông bố bảo thằng con nhảy xuống, bố sẽ đỡ. Thằng con nhảy xuống, ông bố ko đỡ, thằng con ngã rất đau. Bố nó chỉ nói 1 câu:
    - Đấy, mày nên nhớ nhé, đến thằng ****** nó còn lừa mày, thì sống trên đời này, mày đừng có phung phí lòng tin, chả tin được thằng nào đâu con ạ.
    ---
    Bà mẹ đưa đứa con tới trường khai giảng, đứa bé gái xinh tươi trong chiếc áo trắng váy xanh. Mẹ mua cho đứa con gái 1 quả bóng bay, đứa con gái thik lắm, nhưng rồi, vô tình tuột tay để trái bóng bay lên trời.
    Bà mẹ ko mắng đứa con gái 1 câu nào, nhưng cũng ko mua cho con bé quả bóng khác. Đứa con gái vào trường khai giảng, đứng bên cạnh rất nhiều bạn bè, đứa nào tay cũng cầm 1 quả bóng bay, nhưng con bé ko có.
    Đón đứa bé về nhà, bà mẹ chỉ nói:
    - Khi người ta đã có được niềm vui gì đó, hãy cố gắng trân trọng nó và cố gắng giữ lấy nó bằng mọi giá, đừng để tới khi nó tuột khỏi tay rồi mới tiếc
    ----
    Bài học rút ra
    1: Sống trên đời đừng nên đặt hết lòng tin vào kẻ nào, ai cũng có giả dối
    2: Nên trân trọng và gìn giữ những gì mình đã có, đừng để tới lúc đánh mất rồi mới biết ân hận và tiếc

  6. malyfo

    malyfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hic
  7. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ là làm sao để chửi bậy điên lên mà ko bị nói là gái hư!
    Ôi muốn chửi bậy! Thật tức! Thật ức! Thật thật ........éo chịu đc
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà, ngủ ngon nhé! hum nao không gặp anh Vĩnh, he he he.
    ANh Mèo ngủ ngon nhá
    Chị ới cà fê không?sáng mai nhá
  9. masomavach09

    masomavach09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần làm việc không thấy hiệu quả gì cả đầu óc cứ nghĩ đi đâu ây
  10. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ôi thôi ** chơi nhau rồi, vỡ hết cả thớt :-< ngày mai mà ko xong thì em ăn cám rồi, anh làm ăn như cái ****tttttttttt!!!!!!!!!!!!!! Giời ơiiiiiiii... giết nhau rồi !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này