1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang nghĩ "rì" thế? cùng chia sẻ nhé (^_^)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m1nht4m

    m1nht4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ù, 70% toàn người kêu buồn, mới uống bia ở Gia Lâm về đây, đi từ Gia Lâm về Mỹ Đình vặn vẹo bao lần , vừa đi trong gió lạnh vừa sợ mình bị cảm lạnh, Không biết say thật chưa nhể?
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, tối hôm qua, đêm hôm qua phải Noel không anh?
    Phải, em biếtlà phải mà....
    Và em cũng biết là đã làm cho nhiều trái tim ấm lại trongmùa Noel này....nhưng riêng anh em lại không thể.....em biết...em biết.....chỉ mình anh cô đơn, lạnh lẽo trong đêm Noel....
    Em chẳng biết làm gì hơn anh ạ, không thể làm gì hơn được.....em nhẫn tâm lắm phải không? ANh đã nhắn cho em cái tin mà em đau lòng biết bao, thực lòng em không muốn thế nhưng....chỉ có như vậy anh mới ghét em, mới quên em đi được anh ạ....
    Hôm qua, em thấp thỏm, em lo lắng khi anh tắt điện thoại, em biết anh lại tìm đến rượu.....
    ANh đã nói anh cảm thấy rát cô đơn, rất trống trải, anh muốn đến bên em lắm nhưng em nhất quyết không cho....anh sợ em lại nói anh gia trưởng và thế là anh lên cao tốc ngồi 1 mình....trời đêm.....lạnh....sau một hồi nhắn tin, em vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng, bằng mọi cách để anh đi về phòng.....
    Nhưng em không làm được điều đó, anh cũng không ở đường cao tốc nữa, nhưng cũng không phải về phòng mà là đi uống rượu. Sáng nay, 10h30 rồi, gọi anh thì anh vẫn đang ngủ vì đau đầu.....tại rượu......tại em....
    Anh bảo, trái tim em lạnh lắm, nó cứng ngủ gỗ đá. ANh có lần bực mình còn hỏi "trái tim có máu không đấy? chẳng có chút tình cảm nào hết, em có biết cảm nhận không đấy? Em chỉ cười nhẹ: "ừ, trái tim em để ở trong tủ lạnh mà, thế mớiko hỏng được chứ". Em luôn nói mình là 1 tiểu thư đỏng đảnh, không chịu được sống khổ đâu, sức khoẻ thì yếu....
    Anh................
    Anh có biết cuộc sống khi em còn bé, em đã lớn lên như thế nào?
    Anh có biết em chẳng phải tiểu thư đài các gì? Chỉ là 1 người luôn có nhiều tham vọng, luôn biết cố gắng...
    ANh có biết em cũng biết kiếm 1 đồng tiền vất vả như thế nào? em đã biết kiếm tiền từ khi em mới học hết lớp 4 mà.
    ANh có biết em cũng đã từng đi đóng than, bê gạch, đắp bột, bán rau, bán bánh mì....từ khi em mới chỉ là cô bé học sinh lớp 5?
    ANh có biết em cũng chỉ là 1 người con gái có trái tim mỏng manh thôi
    ANh có biết em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em là rất nhiều
    Anh có biết tim em cũng đập loạn nhịp khi anh nhắn tin chỉ vẻn vẹn 3 chữ "anh yêu em"
    Anh có biết khi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, kéo em dựa vào anh cái hôm đi đưa dâu Thảo ấy em cũng cảm thấy như có luồng điện chạy qua...
    Anh có biết, em cũng nhớ anh khi không thấy anh nhắn tin, gọi điện...
    ANh có biết, em cũng từng khóc vì anh....
    ANh có biết em cũng lo lắng cho anh....
    Em đâu phải người không có trái tim mà không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em?
    Em đâu phải băng tuyết mà không đau lòng khi anh say rượu và khóc....EM biết lúc đó anh cố giấu những giọt nước mắt, không muốn em biết...nhưng em đã kịp trông thấy...
    Em đâu phải cơn gió nồm? không làm mát được 1 con người?
    Nhưng.......
    Xin lỗi anh, em không thể, không thể đến với anh...
    Em nhận ra chúng ta là 2 thế giới hoàn toàn khác...
    Chúng ta là 1 cực của nam châm, chỉ có thể đẩy nhau thôi...
    Em không thể yêu anh, anh biết rõ mà...
    Chúng ta không cùng chung 1 con đường...
    Thế nên........
    Em vẫn lạnh lùng khi cạnh anh
    Em vẫn nhẫn tâm khi thao thao bất tuyệt kể về người ấy khi mà anh không thích nghe những điều đó
    Em vẫn mặc kệ anh rượu chè, đàn đúm cũng lũ bàn cho tới khi say khướt
    Em vẫn chẳng thèm nhắn tin lại khi anh nói anh nhớ em nhiều lắm
    Anh à.....
    Đừng yêu em nữa, còn nhiều người khác hơn em cơ mà?
    Em không thể yêu anh...........
    ANh hãy tìm cho mình 1 người tốt hơn em anh nhé!
    Em chỉ mong chúng ta như 2 anh em thôi, em rất muốn anh là anh trai của em
    Vì em cảm thấy rất bình yên bên anh, cảm giác được che chở, bảo vệ...
    Hãy là anh trai em thôi, chỉ thế thôi anh nhé!
  3. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Đêm Manila, không ngủ được vì cốc cafe còn thấm, ngoài đường xe cộ vẫn chạy ngược xuôi, có chăng chỉ khác ban ngày ở chỗ đường không tắc. Các cửa hàng 24/24 vẫn người ra người vào, tiếng còi xe vẫn réo?
    Manila, vậy là đã gần 2 năm ngày bước chân sang Philippines, hơn 1 tháng tại Manila. Khác nhiều lắm, với vùng quê nghèo ở trường cũ, nơi con người thân thiện hơn, cuộc sống êm đềm hơn. Nhưng rồi tôi vẫn chọn, chọn Manila là điểm dừng chân cho mình, không phải UP, trường ĐH đứng đầu ranking tại đây, mà chọn FEU, 1 trường rank không phải top 10 (17 ạ :D) . Mặc dù vậy, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy bối rối trong những ngày đầu tiên tại trường, 1 cảm giác xa lạ, 1 chút thèm nghe 1 giọng nói tiếng Việt, thèm được quan tâm, được chia sẻ tại ngôi trường này, tại thành phố xa lạ này?
    Thuê 1 căn phòng nhỏ tại 1 dormitory cách trường 10'' đi bộ, căn phòng ko được đẹp lắm, lại khu vệ sinh riêng, không được giặt, không được đun nấu, 5p để refill 1 chai nước lọc 1 lít, 25p giặt 1kg quần áo... tuy nhiên, điều đó ko phải là vấn đề, chỉ cần có người ở, là tôi ở được?vì ? không phải đặt cọc tiền mấy tháng ở đây <. Là 1 khu ở đông, toàn người lao động và sv nghèo, khu nhà ở lại cũ và không có bảo vệ như những building đầy những sv nước ngoài khác, nên không được phép nấu ăn, tôi phải nài nỉ ông chủ nhà về nỗi khổ của 1 sv nước ngoài ko hợp đồ ăn, vì cả khu nhà có mình tôi là nước ngoài, nên ông chủ nhà đồng ý, mặc dù kèm theo ko ít điều kiện, trong đó 1 cái tệ nhất là ngày chỉ nấu 1 lần, từ 4-6h sáng, và nấu ở tầng 1 gần chỗ ông ấy ngồi.
    Vì việc nấu ăn cũng không tiện lắm, nên tôi chủ yếu ăn ngoài, điều mà lấy đi của tôi đến 9000p/tháng (tương đương với gần 4 triệu VND chỉ cho mỗi tiền ăn ngày 2 bữa) O. Từ đây, hành trình tìm kiếm việc làm của tôi bắt đầu, search trên web, nộp resume, chờ hồi âm, và thất vọng khi họ không nhận sv nước ngoài làm bán thời gian? 1 chuỗi ngày này qua ngày khác, rồi nản?
    Trên trường, dù rằng biết sẽ khác so với ngôi trường cũ, nhưng không nghĩ sẽ khác nhiều đến thế, nơi đây có nhiều sinh viên nước ngoài hơn, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc, cái bọn cuốc xẻng này được bọn Phi và cả thầy cô có cái nhìn thiện cảm hơn. "What nationality are you?" - "I''m Vietnamese" - "oh, I thought you are Korean/Chinese" rồi lỉnh mất. Cái bọn mất dạy, dốt, ngu, khi hỏi nước mày nằm chỗ nào trên bản đồ, hoặc vài thằng ngu mà biết đến VN thì hỏi nước mày còn chiến tranh không? well, cứ khinh đi, tao sẽ học cho chúng mày thấy sv VN học thế nào. Hãy đợi đấy!, xem người chị ng VN này rinh học bổng sang UK thế nào nhé
  4. omertai4vn

    omertai4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đánh con lô j bà con nhỉ, ngồi làm việc mà chỉ nghĩ xem hnay có số nào đẹp ko phang 1 phát thật đậm xem tnào.... hehe chúc cả nàng có 1 ngày vui vẻ!
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    năm mới rồi...già hơn rồi...ôi...chả thích thế!
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ÔI, tự dưng đọc lại cái bài trên kia của mình, thấy ngô nghê, thấy nhớ.... :D

Chia sẻ trang này