1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đang sống như thế nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vanconkip, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    bạn đang sống như thế nào

    tôi hiện nay đang thực sự cũng ko biết mình sống vì cái gì nữa nhiều lúc mục đích rõ ràng nhưng lúc gặp khó khăn thì lại nản và lại hoang mang ,còn các bạn thì thế nào
    chúng ta cùng chia sẻ để sống tốt hơn nhé
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi How hơi bị khó trả lời, cẩn thận không lạc đề
    Tôi đang sống như thế này: Ban ngày là của công việc, ban đêm là của net, cuối tuần là của bạn bè ..... ... Mục đích sống không rõ ràng, dường như cho qua ngày đoạn tháng, có vẻ như đang bế tấc .....
  3. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    uh, dường như mọi cố gắng của tôi đều vô ích, tôi cứ thất bại trải hết cái này tới cái khác. Tôi đang sống hới buông thả, bất cần và chán nản...ngày qua ngày cứ bình lặng, ko có chút thay đổi, ko chút mới mẻ, ko chút năng động, chán lắm!
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình hạn chế đến mức thấp nhất cái thán từ Chán để còn nghĩ được một viễn cảnh cuộc sống nó vẫn có điều vui
    Mình đang sống một cuộc sống chênh vênh , lơ lửng và mông lung .
    Giữa bạn bè , giữa người thân nhưng chỉ muốn đến một nơi nào đó thật xa , chả biết mình là ai , rồi mình sẽ sống theo những gì mình muốn cho dù nó có vất vả và khó khăn , nhưng chắc chắn đó sẽ là cuộc đời của mình .
    Mình k hiểu thế nào là sống buông thả , với mình một ngày có 24h mình dành cho xã hội hết 20h , chỉ đủ 4h cho gia đình và cho bản thân , thế có gọi là buông thả k , mình đang tự hành hạ bản thân theo một cách tích cực đấy chứ nhỉ ?
    bất tận , rong ruổi khắp nẻo đường , hẻm phố chỉ để muốn một ngày trôi qua thật nhanh để khi đêm xuống là lúc mình mệt mỏi nhất , sẽ chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều
    muốn lắm một giấc ngủ bình yên , k mộng mị
    đôi lúc đắm chìm trong mọi cuộc vui với bạn bè , đủ thành phần xã hội nhưng ở họ mình được sống với bản chất của mình , nhăn nhở , đanh đá nhưng cũng khó chiều
    nhưng trong dòng chảy của thời gian ai cũng cần có những lúc dừng lại , cũng cần có những khoảng lặng để giúp mình thư thái và nghĩ được về mọi chuyện đã qua .
    Mình tự tách mình với mọi người , bây giờ bỗng dưng lại chán những cuộc tụ tập , bù khú , nói cười , và họ nói mình đang Thay Đổi
    có người quen mình lâu , có người chơi với mình từ nhỏ
    nhưng cũng đã có được rất nhiều người bạn dù mới quen nhưng cũng thấy khá hợp nhau
    và khi tự tách mình ra khỏi họ là mình cũng cảm thấy buồn nhưng k thể vì mình mà làm mất đi không khí chung vui vẻ ấy
    mình chỉ muốn đi loanh quoanh một mình , chỉ muốn được xếp chân chữ ngũ ngồi hóng gió trên bậc tam cấp một mình
    chỉ muốn tìm một góc quán vắng ngồi nhâm nhi ngắm người qua lại
    chỉ muốn được hét thật to và chỉ muốn được nghịch cát
    đôi khi những ước muốn nhỏ nhoi nhất lại trở về với mình để mình thấy rằng À , mình đang stress .
    Và những lúc như thế ....mình thấy cô đơn nhiều !
  5. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    mình cùng đã hạn chế đến mức thấp nhất sự xuất hiện của từ chán rồi nhưng như vậy là chưa đủ phải ko bạn ? bạn bây giờ đang có một công việc xã hội như vậy đáng lẽ phải vui vẻ chứ mình nghĩ lúc bạn muốn tách mình ra đó chỉ là một nhu cầu cần thiết của cơ thể để xả hơi bởi cường độ làm việc của bạn thôi bạn có thể  dành nhiều thời gian cho gia đình hơn ,về quê thăm họ hàng ,làng xóm ,mình bây giờ đang đi học nhưng mỗi lần về quê  mình cảm thấy rất vui ,mình nói chuyện với người làng rất vui vẻ ,khổ nỗi bây giờ mình đang lo lắng chuyện học hành nên chẳng làm sao vui lâu được lại còn chuyện công việc nữa chứ
    chúc bạn tìm lại được hứng thú và tiếp tục cống hiến cho xã hội nhé
  6. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của thanh niên hiện nay là đa phần rơi vào tình trạng như các bạn đó!
    Và tôi cũng không nằm ngoài con số đó đâu!
    Nhưng tôi vẵn phải tiếp tục sống cho dù cuộc sống cod vô nghĩa đến đâu đi nữa! Tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó cơ hội sẽ đến với mình!
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình ko nói đến từ CHÁN vì quả thật nếu như nói ra mình sợ sẽ ko thể nào mà ko tuôn ào ào những than thở của cuộc sống ra nữa. Nhưng vốn dĩ cuộc sống của mình là vậy, nó thiếu đi sự bình lặng và yên ổn cần có, nó luôn sóng gió và biến động, tuy nhiên mình quen rồi và thich nghi khá nhanh. Mình phải tự tạo cho mình một cảm giác rằng mình đang sống rất thoải mái bằng cách tự điều chỉnh mình thích nghi với mọi chuyện. Lâu dần thành quen, mình mất thói quen kêu ca khi gặp khó khăn.
  8. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang sống một cách hờ hững, vô định. Chả bít sao nữa ... thấy ... chán ngắt ...ko phải ko có mục tiêu hướng tới, chỉ tại vì mình quá lười, quá thiếu tự tin ...
    Nhưng fải thay đổi thôi, chả thể sống ăm bám mãi, chả thể để người yêu mình lo lắng mãi, muốn thực hiện mơ ước, muốn che chở cho người yêu thì phải cố thôi ...
    Nói là nói vậy chứ ... ko biết đến bao giờ mới có đủ quyết tâm đây ...
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ok, đồng ý !
    Con người hay chán nhất là khi thất vọng với bản thân mình.
    Đừng để ý quá nhiều đến người khác. Hãy làm sao để mình thấy mình hôm nay tốt hơn, tiến bộ hơn hôm qua, ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay... và bằng lòng với những tiến bộ - dù rất nhỏ ấy. Mình có thể không giỏi, không xuất sắc, nhưng mình cũng không kém người quá mức - thế là đủ.
  10. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Mình đang sống rất HẠNH PHÚC

Chia sẻ trang này