1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đang sống như thế nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vanconkip, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ai mời em chính thức à. Thôi để chị vậy, chị chính thức mời em về NĐ quê chị chơi, lúc nào sắp xếp được thì đi nhé (bi giờ thì hết thắc mắc )
    Quay lại chủ đề hiện bạn đang sống như thế nào? Tui đang sống như đám mây, gió cuốn tui đi, lang thang mọi nẻo đường, ngóc ngách .
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thêm lời mời của chị nữa, hihih
    SD là mây à...vậy tớ sẽ là gió...bão...thổi tan tành mây ra, mỗi nơi phất phơ một mảnh cho cậu phân thân như Tôn Ngộ Không lun, thế là 1 lúc lơ tơ phơ được khắp nơi
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tớ rất thích câu "hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn"....và nếu bạn tâm niệm được câu đó thì mọi buồn, đau, hờn giận đều có thể vơi đi...bạn sẽ không còn thời gian để lãng phí khi nghĩ về chúng.......
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình hiện nay có thể nói là đang cố mà bt.. có những thứ đang vao giai đoạn tốt nhưng có những cái không,, cuộc sống là thế,, không lúc nào là hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt đối cả,, Có chăng em đang chờ anh .. Miss u ! sweetie
  5. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Được Promesse sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 13/05/2006
  6. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hơ..tớ thì tớ thấy...cuộc sống của tớ hay của các bạn đều chẳng có gì khác nhau cả...cũng chỉ là 1 chuỗi những sự lựa chọn mà thôi.(các bạn cứ thử nghĩ mà xem...tớ không nói quá lên đâu....lúc nào mà chúng ta chẳng phải lựa chọn có hoặc không)
    Chúc các bạn có sự lựa chọn đúng trong cuộc sống/
  7. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử nghĩ xem có một ngày nào đó bạn đọc được những tâm trạng này của chính mình, bạn sẽ nghĩ sao???
    Thật là buồn cười phải không? (sao lúc đó mình ... thế nhỉ)
  8. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    khi đã dọc được tâm trạng của mình rồi thì quá hay chứ sao .Chúng ta buồn chán vì chúng ta ko biết mình chư thế nào ,nhiều người kêu chán nhưng hỏi chán vì cái gi thì cũng ko trả lời được , vậy đó
    Các bạn hãy chia sẻ đi tại sao lại ít bài vậy ,những chia sể của các bạn sẽ giúp cho nhiều người lắm có thể bạn ko biết được hiệu quả của nó nhưng những người đọc được nó sẽ biết ,và bạn cũng có thể vui vẻ vì nói được ra điều mình muốn nói

  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cuộc sông hiện tại của tôi:
    buổi sáng chui nhà 1 chút
    rồi đi uống caphê nghe nhạc , sau đó vào ttvnol
    buổi chiều vào ttvnol he he
    buổi tối hoc thiền, học yoga, niệm phật,
    ngày nào cũng giống ngày nào, một cuộc sống đầy ý nghiã, mang tính nhân văn cao, các ban hãy sống như tôi
    kiếm tiên để sống à?, làm ngoài gio''.
  10. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ không của riêng tôi - sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Tôi ...những người luôn muốn giúp đỡ những người xung quanh và biết thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống của chúng tôi là sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng, chúng tôi rủ nhau đi cafe, Karaoke, đi quán bar,...nhưng khi nói đến những thú vui để xả stress đó, thì mọi người thường nhìn dưới góc độ không mấy thiện cảm và không tin tưởng vào thế hệ trẻ
    ..........................
    ...............
    Như mọi người thường nói, học cái tốt thì khó, còn học cái xấu dễ lắm, mà ở cái độ tuổi chập chững vào đời, nào có phân biệt được cái nào nên và không nên đối với mình, chỉ biết làm theo bản năng : thích thể hiện cái tôi, thích được mọi người đề cao, lao vào cuộc vui, vật chất như thiêu thân...
    ............
    Nhưng tôi cũng rất may mắn khi được nghe bà giảng giải về Đạo Phật, về "luật nhân quả" - Sống thế nào - sẽ có quả ứng như thế, cái mình làm ngày hôm nay hay trong quá khứ luôn gắn với mình như hình với bóng. Ban đầu, tôi bỏ ngoài tai và phải trải qua 7 năm, tôi mới thực sự hiểu được điều này, mới thầm nhuần được nó. Do vậy mà giờ đây, trước khi làm điều gì tôi đều nghĩ đến hậu quả.
    -----------
    Lợi ích do sự hiểu biết nhân quả đem lại cho chúng ta :
    - Tránh cho ta những mê tín dị đoan, những tư tưởng sai lầm vào thần quyền :
    Cho ta thấy thực trạn của sự vật, không mơ hồ , bí hiểm . Nó vén lên tất cả những cái màn đen tối, phỉng phờ mê tín dị đoan.
    - Đem lại lòng tin tưỏng vào chính bản thân mình ;
    Khi biết cuộc đời của mình là do nghiệp nhân của mình tạo ra, mình chính là người tự xây đời mình. Lòng tin ấy giúp con người có sức mạnh vô cùng qúy báu, làm con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt, những hành động tốt đẹp.
    - Làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc :
    Người hay có thói quen ỷ lại kẻ khác bây giờ đã hiểu được mình là động lực , là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay thành công, thì còn trách móc ai nữa. Từ đó, chỉ còn lo tự sửa chính mình, thôi không gieo nhân xấu để khỏi gặp quả xấu, thôi không tạo nhân ác để khỏi mang quả ác.
    Đó là nhưng trích đoạn trong loạt bài về "làm phước giúp người - và Luật Nhân quả"
    Xuất phát từ điều này, tôi muốn gửi đến các bạn những điều tôi hiểu được, nghe được từ chính giáo lý nhà Phật. Có thể các bạn tin, hoặc còn nghi vấn, nhưng tôi mong rằng với tất cả các tư liệu đó, sẽ dần giúp các bạn hiểu 1 cách rõ ràng, chính xác những điều mang lại từ chính công việc các bạn đang thực hiện.
    Mục lục :
    Bài 1 : Suy nghĩ không của riêng ai - sống trên đời cần có 1 tấm lòng.
    Bài 2 : Sơ lược giải thích sự sống của con người trong vũ trụ.
    Bài 3 : Khái niêm"Luật Nhân quả" và dẫn chứng giải đáp thắc mắc.
    Bài 4 : Khái niệm "Nghiệp" và dẫn chứng giải đáp những thắc mắc.
    Bài 5 : Khoá giảng của Thượng Toạ về việc "Làm Phước" (tải CD lên web)
    Bài 6 : Khoá giảng của Hoà Thượng Thích Phước Tiến về "Nghiệp tiền kiếp"
    Bài 7 : Khoá giảng Hoà Thượng Thích Quảng Tâm - Trung Quốc về ý nghĩa câu "Nam mô A DI Đà"
    Trích đoạn "Hoa đăng kỷ niêm Đức Phật A Di Đà" tại chủa Hoằng Pháp - 2005
    Bài 8 : Khoá giảng của Thiền Sư Nhất Hạnh (thiền sư sống tại Pháp) về "Xây dựng đúng nếp sống tâm linh"
    Bài 9 : Khoá giảng của Đại Đức THích Hoàng Dự về "Báo Hiếu"
    Bài 10 : KHoá giảng của Đại Đức Thích MInh Thành về "Lòng tin"
    mời các bạn click vào đường link dưới đây để hiểu chi tiết, cùng nhau suy ngẫm và tìm ra lối thoát trong cuộc sồng

    http://www.ttvnol.com/clbthangnam/736458.ttvn
    Cuộc đời đẹp lắm!!!!!!!
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 22/05/2006

Chia sẻ trang này