1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đang sống như thế nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vanconkip, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    dạo này học hành kém quá mà mình lại muốn có được nhiều kiến thức nữa chứ ,thật mâu thuẫn. tình hình kinh tế khó khăn .cái khó bó cái khôn nhưng cũng dần ló cái khôn . hiện tại đang tập trung vào công việc bên oriflame để cải thiện. mặc dù chưa có kết quả về mặt kinh tế nhưng tinh thần cũng khá hơn vì có một mục tiêu .hì hì
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chẳng bao giờ được như mơ. Đời rất dở nhưng mà vẫn cứ phải niềm nở. Thái độ sống đang cố gắng tích cực làm nhiều điều tốt nhưng mà sự thật thì quả là phải thốt lên 1 câu : bull ****!
  3. cogaimiensoncuoc

    cogaimiensoncuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày mai khác đi,...
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đang mơ....
  5. girl21t

    girl21t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rất đau khổ, mình bị lừa dối, mình trở thành trò vui của hắn. Cho đến giờ phút cuối cùng mình vẫn còn khóc, mình vẫn còn thương hắn, không thể trách móc hắn. Giả dối !!!!
  6. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    tại sao chúng ta không thay đổi , thái độ của bạn quyết định cuộc sống cua bạn
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thế này, nếu theo chuẩn mực cuộc sống của skid sẽ là thế này (đi từ đêm ra ngày nhá):
    11:00 PM : đi ngủ
    6:00 AM : thức giấc
    6:00-7:00 AM: làm bữa sáng, đi chợ
    7:00-8:00 AM : dọn dẹp nhà cửa
    8:00 AM-19:00 : học bài
    10:00 AM-11:AM : nấu bữa trưa
    12 :00 AM : đi học
    12:30 PM - 5:30 PM : ngồi bó gối ở lớp, học, học nữa, học mãi ...
    6:00 PM - 7:00 PM : nấu cơm tắm giặt chi đó
    7:00 PM - 8:00 PM : rửa bát dọn dẹp
    8:00 PM - 9:00 PM : coi TV
    9:00 PM - 11:00 PM : học, lại học

    11:00 PM : lại ngủ, thế là hết một ngày ....
    Cơ mà đó là trên lý thuyết, còn lịch thực tế của iem thì đảo lộn theo mỗi ngày, chỉ biết là ko bao giờ lên giường từ 11:00 PM và thức dậy vào 6:00 AM, rất hiếm khi ở lớp từ 12:30 PM đến 5:30 PM, nếu có pải đi chợ sẽ đi tầm 9h sáng (nếu ko mẹ mua sẵn cho, sướng, iu mẹ nhất ), và thế là, mỗi một ngày mới lại là một ngày mới, chả bít mình sẽ làm j và cái j sẽ tới, sống thế mới sướng, hí hí hí !
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là sẽ k có lần thứ 2 ...
  9. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao từ " Chán" lại được nhiều người favour đến vậy. Mình cũng thế. Rất thích sử dụng từ này. [:)
  10. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống á, tàm tạm.
    Không hài lòng

Chia sẻ trang này