1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đang sống như thế nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vanconkip, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một sự đấu tranh, mệt mỏi và chán nản có lẽ là những từ mà rất nhiều ng dùng nhưng chẳng mấy ai muốn gặp lại nó trong cuộc đời, thế nhưng ghét của nào trời trao của ấy.

    Cũng nghe đâu đó có câu chuyện, đọc xong thấy mình phải thay đổi cách nhìn để hài lòng hơn với cuộc sống để sống vui vẻ hơn:
    Ý NGHĨA CÔNG VIỆC
    Một người khách đi ngang qua nơi những người thợ hồ đang xây một bức tường và hỏ về công việc họ đang làm. Người thợ thứ nhất chẳng cần suy nghĩ j đáp ngay:
    -Chúng tôi đang trộn hồ, đặt các viên gach và xây tường.Chẳng có j là lạ cả.
    Người khách đến hoi người thợ thứ hai, ông đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trả lời:
    -Tôi đang làm công việc mà một ngày có thể kiếm được 5 Bảng Anh.
    Người thợ thứ ba đang làm việc hăng say đến nỗi không để ý đến sự có mặt của người khách lạ.Người khách tới gần hỏi:
    -Xin lỗi, ông có thể cho biết ông đang làm j?
    Người thợ dừng tay và chậm rãi trả lời:
    -Tôi đang cùng mọi người xây một trong những bức tường của mộ nhà thờ lớn mà sau này tôi có thể dẫn con cháu của mình đến thăm và tự hào nói với chúng rằng cha ông chúng là người góp phần xây nên những bức tường của nhà thờ đó.
    Cùng một công việc, cùng một sự kiện, ý nghĩa của nó trở nên cao đẹp hay bình thường là tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi chúng ta.
    Đọc câu chuyên xong mình chợt nghĩ, có phải những j mình đang có là quá nhiều, những j mình chưa có mình sẽ cố gắng đạt được, nhưng đối với những điều mình đang có, hãy quí trọng và suy nghĩ tích cực, cũng là một cách đối xử tốt với bản thân, vì lúc đó mình sẽ sống vui vẻ hơn
  2. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Được phuongtulip sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 28/11/2006
  3. KL2006

    KL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Toi thi hinh nhu khong bao gio song cho toi thi phai. Co nhieu luc muon khoc nhung khong dam, so bo me biet se buon, nhieu luc muon het that to nhung cung khong dam vi so moi nguoi nghi minh bi ham, nhieu luc muon lam mot cai gi do ma truoc day minh chua tung lam nhung roi lai so....so du thu.
    Den bay gio toi da hieu, toi song cho gia dinh cho nguoi dan ong ma toi yeu thuong va cung la nguoi yeu thuong toi tha thiet.Toi cam on vi dieu nay vi nho no ma toi da khong sa nga, sa da vao nhung cai goi la cam do cua cuoc doi.
    Vay day cac ban a, neu thinh thoang ta bo chut thoi gian de suy nghi ve nhung cai da qua ve cuoc song cua minh thi ta se hieu gia tri cua cuoc song va de song tot hon
  4. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sống như thế nào á ???? Lười biếng kinh khủng luôn. Suốt ngày lướt net , làm mấy việc vô nghĩa , ngủ như chết..............
    Được mấy cái tiểu luận thì cứ vào google type key words rồi copy , paste ........bla ...bla ............ Hôm qua con Oanh thu bài xong , đọc qua bài của mình nó kêu sao cái mở bài của máy y hệt của tao thế . Thế là 2 đứa nhìn nhau nhăn nhở , chắc copy từ một trang roài...........
    Đến lớp thì mấy đứa cứ ngồi nhìn nhau cười nhăn nhở , đến là chán .............Độ thân thiết của mình với tên Trang thì tỷ lệ nghịch với thời gian mà mình với tên Nobita chơi với nhau........ Bình thường 2 đứa rất khoái bùng học rồi đi lang thang , khám phá các khu phố mới , buôn mấy chuyện linh tinh , rồi lăn lóc ăn uống đây đó ..........Nhất là trời đang vào đông thế này nữa . Thế mà bây giờ hắn với mình cứ tưng tửng . Cuối tuần có Rock show của Bức Tường . Lúc mới nhìn thấy tờ rơi thfi hắn rất hý hửng kêu mua vé để 2 đứa đi cho thích , nhưng khi mình bảo tên Nobita cũng đi thì sống chết hắn cũng ko muốn đi nữa ........ Bla ....bla........... Bây giờ bùng học là một từ không có trogn từ điển vui chơi của 2 đứa nữa . Hix , hôm nào mình muốn đi chơi với hắn , rủ hắn bùng học thì thay vì đưa mình vi vu đây đó , hắn hạ cánh ngay Kim Mã và lạnh lùng bảo mình về đi ......... Bó tay . Ngày xưa rõ ràng hắn yêu mình chả kém tên LA với Quẩy , nhưng bây giờ rõ ràng hắn có phân biệt đối xử giữa mình với 2 đứa kia , Mà điên cái giờ rủ đi đâu câu đầu tiên hắn cũng hơi : Sao mi khôgn đi cùng tên kia ....Bla .....bla .................Bức xúc quá .........
  5. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chỉ gói gọn trong hai chữ: Thanh thản
  6. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình sống vô tổ chức vô kỷ luật không theo một nguyên tắc nào hết cho đến khi mình gặp người ấy. Một cuộc sống mới bắt đầu, không còn vô tổ chức vô kỷ luật nữa và cũng không còn được nói dối như Cuội nữa bởi vì mình muốn lấy lòng tin tuyệt đối của người ấy đối với mình mà. Con đường ở phía trước sẽ rất vất vả nhưng mình phải cố để làm được.

Chia sẻ trang này