1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang sống vì ai?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoichuyenthu, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoichuyenthu

    nguoichuyenthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang sống vì ai?

    Trong giây phút này, bạn đang sống vì ai?
  2. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi, 2 tháng nữa là tròn 19, nơi đất khách quê người, lần đầu tự nấu ăn, lo mọi việc cho bản thân. Thật vui khi giờ ta sống vì chính mình, không phải sống vì thành tích cho nhà trường và gia đình, không phải sống để e dè mấy chú công an cò quay, không phải nói dối với bạn gái là : Anh đang sống vì em. Tất cả mới bắt đầu, vì những gì cũ ngoại trừ gia đình đã vứt bỏ lại hết sau lưng.
  3. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Doi nguoi khong the song trong mot phut dung khong ??/That kho de tra loi cau hoi ay ? Vi chinh minh vi ai do ???Hay chang vi ai ca ???
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình sống vì bản thân! vì gia đình hay nói cách khác sống vì những ai mình yêu quý
  5. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình sống vì mình! :)
    Nhưng để mình có thể vui vẻ & hạnh phúc, thì trước tiên những người thân trong gia đình mình, những người bạn thân thiết, & bạn trai của mình đều có cuộc sống tốt đẹp...
    hì, nói chung đồng ý với bạn Motlanvamaimai là sống vì tất cả những ai mình yêu quý :)
  6. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, học 3 năm ở ĐH Ngoại Giao rồi quyết định dứt áo ra đi.....Năm thứ 1 ĐH, ôm hoài bão, ước mơ của đời sinh viên suốt những năm cấp 3 để rồi ngày đầu đến giảng đường.....và những ngày tiếp theo....như bị người ta dội cho hàng chục gáo nước lã vào mặt. Chán nản, lao vào học, thi....mong kiếm tìm một điều.......Gia đình ko giàu đến độ tống được con ra nước ngoài..... Năng lực con không đủ để giỏi giang như con người ta....Thi lần 1 điểm kém, bị reject hết trường này đến trường khác. Chán nản và thất vọng........Đành an ủi bản thân "Thôi, mình cố học hết ĐH ở nhà"......Nhưng mỗi khi nghĩ về "người ấy"...........mình lại nhói lên quyết tâm fải ra đi bằng được,dẫu biết rằng.....người ấy chẳng bao giờ yêu mình..........
    Bền bỉ và ...hơi chai lì....mình học như thể ko fải vì mình.....mà vì ước mơ được ở bên người ấy. Có tệ không ? Mình ko biết nữa. Khi mình đặt chân lên mảnh đất lạnh giá vùng Bắc Âu, mình thầm nghĩ "Sắp được gặp rồi, cố lên nào", mình đi làm thêm, cố học thất giỏi để được điểm thật cao, uh thì người ta cũng học giỏi lắm mà. Rồi cho đến ngày được exchange sang Mỹ, mình gặp người ấy.......Cái cảm giác được nhìn thẳng vào khuôn mặt người mình yêu......khó tả....mình muốn nói với người ấy rằng mình.....như thế này.........nỗ lực thế này.........là vì...ai. Nhưng mình ko bao giờ nói......điều thiêng liêng nhất, cho đến ngày mình ra đi.......mình cũng ko..hé nửa lời...................Mình tiếc vì trước đây đã không nói thành thật, ko nói nghiêm túc với người ấy........Để rồi một lần và mãi mãi....khi quay lại mảnh đất này ..........Mình cầu chúc cho người ấy bình an hạnh phúc.
    Mình ân hận với bf hiện giờ của mình vì đã ko yêu anh thật lòng, ko yêu hết mình.....Nhưng thời điểm này........ngoài gia đình.....mình muốn nói là mình đang sống vì anh ấy......chỉ anh ấy thôi.........
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sống vì trách nhiệm !
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To life is to fight and to life is ... to die !!!
  9. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể sống được nếu thiếu những giấc mơ và niềm tin. Vì vậy, sống để tạo dựng niềm tin và có niềm tin ở xung quanh và sống vì những ước mơ cho tương lai. Mà hình như tại mình hay mơ nên không Trúng giấc mơ này thì lại là giấc mơ kia. Nói chung cái gì cũng như mơ cả, có cả giấc mơ buồn, giấc mơ sợ, giấc mơ thất vọng, giấc mơ chán nản, giấc mơ tức giận nữa. Nhưng vẫn còn những giấc mơ khác mà! Mình luôn thích những điều bất ngờ cho mình và cho mọi người trong cuộc sống!
  10. rosebush

    rosebush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em sống vì bản thân , vì những người mình yêu quí ,vì những người yêu quí mình , và vì cả những người mình ko yêu , những người ko yêu mình ...vì tất cả..sống vì cuộc sống...

Chia sẻ trang này