1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Đang Yêu Hay Chưa Yêu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhquochien, 21/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Kết quả:
    0 điểm: Bạn không quá chú trọng tình yêu và không phải mẫu người yêu say đắm.
    Từ 1-3 điểm: Đàn ông có vai trò quan trọng trong cuộc đời bạn, bạn là người khá nồng nàn.
    Từ 4-7 điểm: Bạn đang trong giai đoạn bối rối, chưa hẳn bạn yêu say đắm nhưng rõ ràng đàn ông cũng rất quan trọng với bạn.
    Từ 7 điểm trở lên: Bạn là kẻ si tình. Việc cần làm với bạn: Điều hoà tình cảm để sống yên ổn hơn
    (Theo Vndaily.net)
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ghi nhận sự nhiệt tình của chủ topic
     
  3. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang muốn tìm câu trả lời liệu tui đã yêu anh thực sự chưa, mong các bạn hãy vào mục tâm sự rồi vào bài "viết cho người có lẽ chẳng bao giờ đọc bài này" và cho tôi câu giải đáp liệu tui có yêu anh không?
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nếu em nói em vẫn chưa yêu...là thật ra em đang dối lòng.
    Còn em nói đã trót yêu anh rồi,là hình như em đang dối anh.
    Lắm lúc mình chỉ nghĩ đó là sự thoả mãn,và.....chỉ có thế.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    * Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?

    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    * Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    * Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    * Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    * Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    * Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    * Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? Đó là TÌNH BẠN.
    * Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    * Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    mà thui

  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thế nhưng?
    * Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    * Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    * Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    * Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    * Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    * Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    Tình yêu có muôn vàn điều kì diệu và trong muôn vàn điều kì diệu có tình yêu.
    mình rất là hết sức hy vọng các bạn dù là trai hay gái hoặc thuộc giới tính khác sẽ có được cái nhìn đúng đắn và chính xác hơn...về khái niệm .Tình yêu là gì ?
    chúc các bạn hạnh phúc nha
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nhiều chàng trai không hiểu vì sao mình bị các nàng ?obắn trúng? tim. Nếu mũi tên đó do thần Ái Tình Eros hậu đãi cho các nàng thì điều ấy thật là đơn giản!
    Vậy thì có bao nhiêu nguyên nhân khiến chàng yêu nàng? Hãy nghe 21 lí do một ?ođấng mày râu? thổ lộ với người yêu của mình.
    · Chỉ khi ở bên em, tôi mới có thể là chính mình.
    · Em mơ mộng về một nơi yên bình, êm dịu, và ở đó chỉ có đôi ta.
    · Bởi vì em đã đem lại cho tôi một tình yêu say đắm mà trước đây tôi chưa bao giờ có.
    · Tôi có thể kể cho em mọi thứ, và em luôn chú ý lắng nghe.
    · Niềm tin bất diệt của em là ngọn lửa nuôi sống tình yêu của chúng ta.
    · Chỉ cần tôi và em ở bên nhau, chúng ta có thể làm nên điều kì diệu.
    · Hai ta thật xứng đôi vừa lứa.
    · Nghĩ về em, tôi chìm đắm trong một niềm hạnh phúc ngọt ngào.
    · Tình yêu của em là động lực giúp tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
    · Vì tôi biết em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
    · Không hiểu vì sao em có sức thu hút và lôi cuốn tôi mãnh liệt đến thế
    · Tôi yêu em vì em mang những điều hạnh phúc nhất đến cho tôi.
    · Tôi nhận thấy được vẻ đẹp của tâm hồn em.
    · Mỗi khi tôi nhìn em, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp đập.
    · Em là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khoá mở cửa trái tim tôi.
    · Em luôn nói những điều tôi cần nghe (Em thật tuyệt vời!)
    · Em đã cho tôi hiểu được giá trị của tình yêu đích thực.
    · Em là người có ý nghĩa lớn lao đối với tôi, là cuộc sống của tôi.
    · Em là câu chuyện trong giấc mơ của tôi.
    · Tôi có được thời gian cho cuộc sống của mình, và tất cả những điều ấy là nhờ có em.
    · Và dĩ nhiên rồi, em yêu dấu ơi, thật tuyệt vời khi em cũng yêu tôi.
    Vndaily (Theo Theholidaysport)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có nhiều cái bẫy cảm xúc đối với phụ nữ. Thật kỳ lạ, phổ biến nhất lại là "cái bẫy thương hại". Nàng gặp một người đàn ông bất hạnh, đầy mặc cảm, nàng nghĩ: Ta và chỉ có ta mới làm được anh ấy trở nên một con người, mới sưởi ấm được cho anh ấy! Khi đã làm vợ, nàng xốc lên đôi vai mảnh mai của mình toàn bô việc nhà.
    Nàng chăm sóc chồng như chăm sóc một đứa trẻ. Và rất hay là nàng vẫn cảm thấy minh là một bà Hoàng!
    Tưởng như trong chuyện đó không có gi xấu: nếu cảm thấy mình là bà hoàng, thì nghĩa là nàng đã hạnh phúc... Nhưng một năm rồi hai năm trôi qua, cuối cùng nàng mệt mỏi và đòi hỏi chồng phải có trách nhiệm với gia đình, phải quyết định các công việc quan trọng. Nhưng một người chồng như thế làm sao thực hiện được những bổn phận thực sự đàn ông?
    Còn có một mối nguy hiểm nữa là ?obẫy uy tín". Cuộc gặp gỡ định mênh với người đàn ông có một địa vị nhất định trong xã hội thường gợi thói háo danh ở người phụ nữ. Nàng thích thú vì được người đàn ông đó chú ý, uy tín của nàng dường như cũng tăng lên. Nàng cố gắng thu hút tình cảm của chàng, dùng mọi cách để lấy được chàng.
    Sau này... là cuộc sống nặng nề với một người nàng không yêu. Vì không phải tình yêu mà lòng kiêu ngạo và thói hư vinh đã làm nàng lấy một người có danh vọng và đia vị trong xã hội. Qua một năm chung sống, nàng thầm lặng ghét chồng, qua hai năm, nàng gây chuyên om sòm, qua ba năm - nàng đến với người đàn ông khác.
    Cái bẫy thứ ba rình rập cô gái khi lấy chồng là "cái bẫy thủ lĩnh". Chàng là một người lý thú, thông minh nhưng yếu đuối hơn nàng. Nàng mạnh mẽ, đương nhiên làm thủ lĩnh, còn chàng thì bị "dắt mũi?. Một người đàn ông bình thường không chịu nổi tình trạng bị vợ chỉ huy và sớm muộn chàng cũng sê nổi loạn! Vậy là hạnh phúc có nguy cơ bị tan vỡ.
    Một cái bẫy nữa là "cái bẫy chung hứng thú?. Chàng và nàng gặp nhau, phát hiện ra rằng hai người khá giống nhau trong quan điểm đối với văn học và hội họa, âm nhạc và sân khấu, lại giống nhau cả về một số nguyên tắc đạo đức và thẩm mỹ. Tưởng như họ sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng trong cuộc đời không phải bao giờ cũng thế. Vì sự hiểu nhau chỉ bộc lộ trong phạm vi hẹp các hứng thú, còn cách nhìn nhận đối với cuộc sống và gia đình, đối với bổn phận người vợ và người chồng, đối với việc giáo dục con cái, quan điểm của họ lại khác nhau...
    Cái bẫy lòng tự ái bị tổn thương cũng khá phổ biến: nàng xinh đẹp, ai cũng cảm phục, chỉ riêng chàng dửng dưng. "Sao lại thế được nhỉ?" - nàng thắc mắc và tập trung chú ý đến chàng. Cuối cùng là một cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân này có hạnh phúc không? còn phải để xem. Nói chung, khi chọn bạn đời cần ít nhất một năm thường xuyên giao tiếp.
    Nói ?ocái bẫy? là một cách nói vậy thôi. Chứ đối với một cô gái thông minh, đúng hơn là khôn ngoan, thì tất cả mọi cái bẫy đều có thể trở thành bản dạo đắu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Miễn sao khi đã "mắc bẫy? rồi, người phụ nữ phải khéo léo, tế nhị, kiên nhẫn, và điều chủ yếu là phải tôn trọng chồng.
    (Theo Vndaily)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Khi tình yêu hoàng hôn: 1.Anh ta (hoặc cô ta) thường nói gì? Không muốn kể cho bạn bè nghe về những chuyện hai người thường làm cùng nhau. Nói với bạn bè về những dự định tương lai mà chẳng hề hỏi xem bạn nghĩ gì và thích như thế nào
    2. Cử chỉ của anh ta (cô ta):
    Lúc ngồi bên bạn lại quay vai qua hướng khác. Cái đó người ta gọi là ?obờ vai lạnh lùng?.
    Tỏ vẻ chán ngán mệt mỏi, không nhìn vào mắt bạn khi hai người đang ở bên cạnh nhau .
    Trên đường phố anh ta (cô ta) đi quá nhanh so với bạn , hay tệ hơn còn đi vượt hẳn lên hoặc tụt hẳn xuống. Tránh va chạm với bạn nơI đông người.
    3. Anh ta (cô ta ) thường làm gì ?
    Luôn trễ hẹn và tỏ ra bực mình khi bạn phàn nàn.
    Khi đi cùng bạn thường dừng lại để nói chuyện với những người ******** cờ gặp mà chẳng thèm giới thiệu bạn.
    Sẽ xuất hiện thói quen gác các cuộc hẹn với bạn nếu có hoạt động nào hấp dẫn hơn.
    4. Anh ta (cô ta) sẽ không làm gì ?
    - Chẳng cố gắng để lấy lòng bạn bè hay người thân của bạn.
    Không hẹn trước với bạn khoảng 1-2 ngày mà toàn sát nút vào tối hôm trước hoặc ngày hôm đó.
    - Không nhớ nổi những chuyện đại loại như : ngày sinh của bạn, món ăn bạn ưa thích, bạn ghét cái gì nhất.
    - Không bao giờ hôn hay tỏ cử chỉ âu yếm bạn, ngoại trừ những lúc anh ta hoặc cô ta muốn gần gũi bạn về mặt thể xác.
    Và cuối cùng anh ta hoặc cô ta chẳng còn nói ?oAnh yêu em, em yêu anh? nhiều nữa.
    Bây giờ chúng ta cùng suy xét tình hình nhé:
    1.Trước tiên bạn hãy cho ?okẻ tội đồ? này một cơ hội. Hãy thẳng thắn nói với anh ta (cô ta) về cách xử sự vô lý và lạnh nhạt mà họ thể hiện. Sau đó bạn hãy yêu cầu một sự thay đổi.
    2. Có lẽ anh ta (cô ta) có chuyện gì đó rất khó nói chăng? Những dấu hiệu kia chứng tỏ người ấy đang bế tắc vì một chuyện rất khó chịu nào đó . Bạn biết phải làm gì rồi chứ.
    3. Hãy tìm một người bạn thân nào đó để tâm sự. Có thể người bạn này sẽ giúp bạn phân tích xem những lo lắng của bạn có phải là vô lý hay không, có phải bạn đang thổi phồng những chuyện nhỏ nhặt. Bạn và ?okẻ tội đồ? này liệu có nên xa nhau một thời gian để cả hai cùng nhìn nhận lại mọi chuyện một cách rõ ràng hơn?
    4. Liệu có phải chính bạn mới là người thay lòng đổi dạ? Nói một cách khác từ trước tới nay anh ấy (cô ấy) vẫn xử sự như thế, bạn đã hết yêu rồi nên mới nhận ra những nhược điểm ấy. Nếu đúng vậy hãy ngừng đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ấy (cô ấy).
    5. Còn trong trường hợp xấu nhất, nếu anh ta mắc tất cả những biểu hiện trên và không còn yêu bạn nữa. Hãy thoát khỏi tình trạng này ngay lập tức! Điều tồi tệ nhất không phải là anh ta (cô ta) không yêu bạn nữa, mà là cách đối xử của anh ta đang làm tổn thương bạn, đánh vào lòng tự tin của bạn. Hãy nhớ bạn là một cô gái (chàng trai) tuyệt vời và chính anh ta (cô ta) mới là người mất mát.
    Màu sắc và những biểu hiện của tình yêu
    Đối với phái đẹp màu sắc trong trang phục thể hiện những ước muốn sâu kín của nàng, nhu cầu tình cảm cũng qua đó mà bộc lộ. Hãy thử suy nghĩ xem sao.
    Màu trắng: Những người con gái chọn trang phục trắng muốn thể hiện tính mong manh dễ vỡ, đồng thời cũng là nét xinh xắn dễ thương mà tinh tế. Nàng đáng được trân trọng, nhưng nàng cũng có thể hơi kiêu sa khi thầm nghĩ rằng ?oMàu trắng là màu của ánh sáng, sắc tuyết lạnh trên đỉnh ngọn Himalaya...?.
    Màu đen: Chàng sẽ biết được nàng là người nghiêm chỉnh, ưa sự trang trọng và có trách nhiệm. Nếu nàng mặc áo đầm đen lại thường hay xúc động, nhưng nàng nổi bật. Người ưa đồ đen cũng thích đùa với nguy hiểm khi tự hào màu sắc mình chọn rằng ?ocòn gì có thể đẹp hơn màu gỗ mun trên tuyết trắng?.
    Màu đỏ: Đích thị nàng là người hướng ngoại. Nàng muốn ?olà người hấp dẫn nhất? - một thông điệp muốn gửi đến các ?ochú bò tót? hăm hở xung quanh đang hằm hè nhau lao tới.
    Màu vàng: Nàng sẽ hiện thân của sự vui tươi, óc khôi hài là điểm mạnh của nàng. Nàng tự do và rực rỡ như bông hoa hướng dương trên cánh đồng buổi sáng. Nàng có tướng sẽ lấy người có tiếng tăm trong thiên hạ.
    Màu xanh dương: Nàng là người bình thản, nghiêm khắc. Nhưng nàng chăm chỉ, khiêm tốn và dường như thông minh.
    Màu xanh lá cây: Nàng mạnh mẽ đấy, cho dù tình cảm của nàng sâu kín. Tuy thế nàng hay quan tâm tới khó khăn của người khác, nâng đỡ chịu trách nhiệm thay mọi người. Nàng độc lập và thích suy ngẫm riêng tư. Nhưng thực sự bạn sẽ không phủ nhận được đâu - nàng có nét cuốn hút nữ tính đấy chứ.
    Màu nâu: A ha! Người ta sẽ nói rằng nàng thích đồng quê, giàu tình cảm và của cải đầy nhà. Nàng hay ngần ngại và chỉ theo phong cách của mình và có lẽ cũng không cần nhiều tình cảm của mọi ngưòi đáp lại cho lắm. Thật ra thì tính cách của nàng là mộc mạc và sống hơi thu mình bằng gam màu trầm tinh tế này.
    Vndaily (Theo TT&TY)

  10. boyhands

    boyhands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mình thấy ở đây có cái đúng cũng mà cũng cái ko được đúng cho lắm..nếu vậy thì các bác cho mình hỏi nhỏ câu này....cứ suy nghĩ hoài về người ấy..nhớ lắm nhưng gặp là cãi nhau ..mà ko gặp lại nhớ có phải là mình đã "dính "rồi hôn ha

Chia sẻ trang này