1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn dành bao nhiêu thời gian làm việc nhà mỗi ngày( hỏi các bạn nữ)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bmv1, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    bác lập topic đi em mới bác thi
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn chả nhời, vì câu hỏi ai cũng biết đấy thôi, ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu, nên có 1 gã khờ, lập topic ngu ngơ!! Anh làm cái này để làm gì thía? Chọn nhầm chuồng ròai nè!!
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải phân loại ra: Bạn nữ còn single và bạn nữ đã kết hôn. Vì thời gian làm việc nhà gian còn tùy thuộc vào 2 yếu tố trên nữa
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oh!
    Vì chẳng phải làm gì cả. Lập topic thời gian nghịch net cho tớ thi quán quân với.
    Nhưng mà tớ biết chắc tớ mà lấy chồng đảm đang nhứt quả đất luôn.
  5. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hik, câu hỏi nì khó trả lời nhỉ, mình toàn ngủ
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng đảm đang nhất quả đất á!! Thía thì lấy anh BMV đi, anh ý hơn chị em mình 4 tuổi nè, hứa hẹn là 1 ông chồng hơi bị chiều vợ đó!!!
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi có mặt ở nhà là phải dọn dẹp gì đấy mới chịu được, khi buồn quá hay stress cũng làm việc nhà như dọn phòng, lau cầu thang, dọn bàn làm việc, đem đồ linh tinh ra xử lý... Bát đũa và bếp ăn luôn được dọn sau khi nấu xong và kết thúc bữa ăn.
    Có khi nhớ chồng con quá, chẳng ngủ được, dậy giặt quần áo của mình rồi lan sang quần áo của chị cho quên đi. hix
    nói chung mình là một đứa tham công tiếc việc, thân làm tội đời
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tán thành với ý kiến của HASHALYS
    Bản thân tui 1 ngày tốn hết >4h để làm việc nhà, chẳng hiểu tại sao lại tốn nhiều vậy
    - Sáng dậy đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng hết 1h - đi làm
    - đc nghĩ trưa - đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp hết 1h30''
    - Chiều về, đi chợ - chủ trương ăn bữa nào đi chợ bữa đó - về nấu cơm tiếp, dọn dẹp nhà cửa tiếp, giặt đồ hết 2h
  10. b_pink82

    b_pink82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này phải tính theo số phút thì chắc có nhiều người làm hơn. Sáng ngủ dậy ngồi vào máy tính, đến giờ ăn thì ăn rồi rửa bát, rồi lại xem phim, rồi lại ngồi vào máy , chiều lại ăn, lại rửa bát, tối đi chơi.Hết!

Chia sẻ trang này