1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản danh sách của Dunga

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi BraBarca, 03/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    nói gì thì nói, qua chiến thắng này, cảm thấy vị đắng của wc còn nhiều lắm, chẳng những không vơi đi mà có lẽ đầy thêm.
    Chờ từ 2002 đến 2010 để có thể nếm hương vị chiến thắng lần nữa - 8 năm chứ ít gì
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đắng thì làm sao hết được, chiến thắng trước kình địch như 1 thìa đường bớt đi vị đắng mà thôi.
    Cay chứ, giá như Carlos, Cafu, Dida, Ro nhường chỗ cho những trái tim nhiệt huyết hơn đâu chúng ta phải chịu thất bại như này
    Tiếc chứ, nhìn Italia đá chúng ta quên mất ai là vô địch WC rồi
    Mừng, vì tin rằng công thần sẽ ko tồn tại được dưới thời Dunga
    Hãy tiếp tục hy vọng và tin tưởng
  3. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không được coi trận hôm qua, nhưng theo lời các bác, bradin đã chơi 1 trận tưng bừng đúng không? 3-0 chứ ít gì .
    p/s: bây giờ nghĩ lại lại thấy buồn cười, ai đã từng nói giã cho bradin 4-0 thế nhỉ ? he he he
  4. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dù thấy rất buồn nhưng phải nói rằng các cầu thủ như Ronaldo có lẽ nên nhường sân cho các đàn em và lo chuyên tâm vào clb của mình, có lẽ thế sẽ tốt hơn...
    .......4 năm nữa, mình có đủ kiên nhẫn để chờ đến 4 năm nữa không nhỉ? Mong rằng 4 năm nữa, giới truyền thông không chăm chỉ tâng bốc bradin lên như worldcup năm nay....4 năm nữa thôi....
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Dunga hình như đang có ý định "phủ đầu" các sao trước khi sử dụng. Đây là cơ hội lớn để các "chú nhóc" bước ra khỏi bóng tối.
    Nhận xét về 1 số cá nhân,
    Fred và Robinho đều có kĩ năng toàn diện trong vị trí của mình nhưng có cảm giác cả 2 vẫn nhàn nhạt, chưa có điểm nhấn cụ thể nào cả.
    Elano là 1 cầu thủ có tốc độ, kĩ thuật. Hình như trước đây của Santos và cùng lứa với Robinho thì phải ? Hi vọng sau trận đấu này sẽ có những đội bóng tên tuổi chú ý đến câu ta.
    Dunga đang tạo cơ hội cho Dudu tại chính vị trí của mình trước đây.Mong cậu trẻ nắm bắt được thời cơ trước khi chìm vào quên lãng.
    Đáng khen nhất là Kaka, nếu không chấn thương, người ta sẽ luôn thấy anh chơi bằng tất cả nhiệt huyết, không "sao xẹt" 1 chút nào cả. Những pha solo càn lướt của Kaka giờ đây đang dần trở thành thương hiệu. Kể cả ở Milan thì đã là 4,5 pha "kiểu như thế này" rồi.
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    À, mà nhìn Messi đuổi Kaka hôm qua, cứ có cảm giác con chuột đuổi theo Kanguru Ghi được 1 bàn thắng như vậy vào lưới Ặc thì quả là đáng phải chúc mừng Kaka lần nữa
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 04/09/2006
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Fred có đúng 1 cú sút nguy hiểm, còn lại ít xuất hiện như Robinho. Chú nhóc có pha xoay người rồi chọc khe quá đẹp, nhưng sút thì vẫn kém. Hôm qua Bra hơn đứt tuyến tiền vệ, càng xem càng tiếc Ed bị chấn thương trước WC.
    Hoá ra vào thay Ed là Dudu, tạm được, hơi non.
    Kaka xứng đáng là lá phổi của Brazil. Tốc độ cực nhanh, khả năng giữ bóng ngày càng tốt hơn, lại ko lắt nhắt như Ronho, biết lúc nào chuyền lúc nào đi bóng.
    Lâu mới thấy chú Wagner Love, sự thay người dở nhất của Dunga.

  8. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng trước Ặc thì bao giờ cũng là ngọt ngào, kể cả ở giải trẻ hay Woman, bóng đá hay bóng chuyền... Các chú Ặc vẫn thế, vẫn 1 lối chơi lắt nhắt, mất quá nhiều đường chuyền mới tiếp cận được cầu môn, trong khi đó có thể thấy Brasil đã có nhiều thay đổi, nhất là về mặt tinh thần. Khi Dunga lên chức, ai cũng hiểu là Brasil sẽ không còn những màn trình diễn rườm rà nữa, mà thay vào đó là sự chiến đấu của 1 tập thể, không có khái niệm ngôi sao ở đây.
    Đúng là Ed là khắc tinh của chú Riquelme, nhưng Ed và Gil hôm qua phòng thủ thì tốt chứ chuyền bóng phát động tấn công yếu quá, toàn chuyền vào chân đối phương, nếu Ặc chơi đơn giản và tốc độ hơn thì chắc là Bra ko giữ trắng lưới được. Cicinho có lẽ là cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Brasil, rất may là cuối cùng Dunga đã để ý đến Daniel Alves, cuối tuần này ông sẽ đi dự khán trận Sevilla đá.
  9. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhất đó là được thấy Brazil đầy tính chiến đấu và cũng không đánh mất những khoảnh khắc của sự sáng tạo và thăng hoa. Hàng hậu vệ đầy sức mạnh, đầy sự nhiệt tình và lăn xả nữa, Lucio và Juan sẽ vẫn là trụ cột trong một thời gian dài nữa, hơi thất vọng về Cicinho.Chắc chắn là đội tuyển Brazil dưới thời Dunga sẽ không phải là đội bóng hào hoa nhưng là đội bóng biết chiến thắng. Kaka xứng đáng là nhạc trưởng đích thực của đội bóng, anh chỉ có mặt có 35 phút trên sân nhưng mang lại sự đột biến cho trận đấu. Ronaldinho cũng cần phải nhìn lại mình. Robinho đã thi đấu tốt hơn nhưng ko hiểu sao anh này chẳng mập lên được chút nào, mỏng cơm quá nên cứ va vào hậu vệ đối phương là ngã. Wagner Love có lẽ được gọi vào chỉ để động viên tinh thần, còn Dudu thì cần phải kiểm chứng nhiều hơn nữa.
    Đúng là giành thắng lợi trước Argentina luôn mang lại những niềm vui đặc biệt!
  10. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày bị mất ngai vàng bởi mấy chú gà trống, hôm nay em mới quay lại Box nhà mình. Một chiến thắng ngọt ngào trước Arg đã giúp em lấy lại niềm tin nơi Vàng Xanh... Đúng là đội tuyển Bra cách đây 2 tháng thi đấu không có 1 chút lửa nào so với đội tuyển trẻ bây giờ.
    Hy vọng bác Dunga sẽ làm được nhiều điều...
    Nhưng theo em bộ tứ huyền ảo vẫn sẽ là thành phần không thể thay thế trong vòng 2-3 năm tới. Vẫn chưa thấy ai có đủ tầm để thay thế được Ro-Ad-Ro-Ka...
    Tiến lên Vàng Xanh..........

Chia sẻ trang này