1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản danh sách của Dunga

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi BraBarca, 03/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì cũng có một lần Báo bóng đá có lý
    Phía sau một danh hiệu
    (Baobongda.com.vn) - Thật kỳ lạ, khó hiểu, phi lý, buồn cười... Đó là những gì mà thế giới nói về ?oQuả bóng vàng? châu Âu 2006. Quả là cũng có điều kỳ lạ thật bởi chẳng ai quen với cảm giác một cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (đương nhiên là ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) xuất thân từ một hậu vệ.
    Điều đó có khác gì thế giới đang cổ xúy cho thứ bóng đá ?ohủy diệt? khi tất cả đều muốn nhìn ngắm cái đẹp? Hơn nữa, cũng chẳng ai mường tượng ra một chuyên gia phòng ngự, một QBV đến từ một CLB mỹ miều, luôn tôn sùng sự lãng mạn như Real. Thế nhưng, tất cả đã sai bét!
    Không phải chẳng có ai đáng xem hơn Cannavaro, thậm chí là rất nhiều.
    Đó là những màn trình diễn thượng thặng của Ronaldinho, những pha cản phá kinh hoàng của Buffon, những vũ điệu của Henry... Cũng chẳng phải sự lên ngôi của Cannavaro là sự khẳng định cho cái chết của bóng đá tấn công, hay sự khẳng định cho một tương lai thống trị bóng đá phòng ngự... Đơn giản thôi, 2006 là năm mà bóng đá thế giới thất bại thảm hại. Cả thế giới đều biết và tất cả đã câm lặng, bởi bóng đá năm 2006 chỉ là sự thê thảm và ?odối trá?.
    Buffon giành QBB châu Âu, nhưng thực tế anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu này khi đang thi đấu cho một CLB hạng 2 của một giải VĐQG. Cannavaro là cầu thủ Real thứ 6 đoạt QBV, là cầu thủ thứ 12 đang chơi bóng tại Tây Ban Nha đoạt danh hiệu cao quý này. Nhưng tại đây, Cannavaro là anh hề. Cannavaro thần thánh là Cannavaro đã biến mất sau khi ĐT Italia đăng quang trên đất Đức, sau khi Juventus bị trừng phạt. Điều đó cũng tựa như cơ hội dành cho Ronaldinho không còn vì 1 tháng anh không phải là mình trên đất Đức. Ronaldinho có hơn 300 ngày là thiên thần, một mình mang về danh hiệu VĐ châu Âu cho Barca, nhưng rốt cuộc giải thưởng của châu Âu đã bỏ quên họ. Năm 1994, Brazil VĐTG nhưng QBV châu Âu là Stoitchkov, người tỏa sáng cùng Barca. Năm 2000, Pháp VĐ châu Âu và QBV thuộc về Figo với danh hiệu VĐ Champions League cùng Real. Năm 2004, Hy Lạp VĐ EURO và QBV được trao cho Shevchenko, ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong màu áo AC Milan. Nhưng năm nay đã khác, chính châu Âu và Champions League đã thất bại.
    Tôn vinh Cannavaro là sự thừa nhận khiên cưỡng do áp lực của danh hiệu, của một nhà VĐTG, của lịch sử đã trót bỏ quên 1 hậu vệ trong suốt 10 năm, và bởi bóng đá tấn công của châu Âu đã thất bại trong năm 2006. Nó thể hiện qua chức vô địch thế giới của Italia, sự tan vỡ của hệ thống Nam Mỹ tại World Cup 2006, thất bại thiếu may mắn của Pháp trong trận chung kết, và có thể cả cú húc đầu tai hại của nghệ sĩ Zidane nữa! Đã có ai lật lại vấn đề rằng, nếu Trezeguet không sút hỏng quả penalty, Pháp VĐTG, Cannavaro có ?ođủ tiêu chuẩn? giành QBV? Chắc chắn là không, và lúc đó Henry mới là người đội vinh quang. Hay nói cách khác, Henry và Cannavaro cách nhau 52 điểm trong cuộc bầu chọn QBV nhưng được ranh giới mong manh bởi... cú sút luân lưu vô duyên của Trezeguet. Đó là số phận!
    Cannavaro đã vượt qua một người Pháp trong một giải thưởng của người Pháp, giải thưởng danh giá được coi là chính thức của châu Âu. Đó mới là sự đánh giá quý nhất. Người Đức im lặng bởi họ biết mình không thể với tới. Người Pháp lạnh nhạt vì họ đã thất bại. Người Tây Ban Nha không nói bởi họ đã sở hữu tất cả. Còn người Ý tung hô bởi họ là... người Ý. Thế giới đã im lặng vì sự thất bại của chính mình, vì sự bất thường ấy chứ không phải vì một lần thua trên sân cỏ, vì sự nhỏ nhen nào đó, để mổ xẻ chi li rằng Cannavaro có xuất sắc hơn Ronaldinho, Henry hay không! Nếu có, đây chỉ là một cuộc bầu chọn khó khăn trong một năm bóng đá thế giới có quá nhiều biến động...
  2. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 22/8, Brazil sẽ đá giao hữu với Algeria. Đội hình thi đấu bác risky99 đã post trong bài "Ronaldinho và Kaka tái xuất".
    Đúng là điểm đáng chú ý nhất của trận giao hữu này là xem 2 siêu sao kia thể hiện trong bộ khung Copa của Dunga thế nào.
    Đá lúc 23H10 tối giờ VN, chẳng biết đài TH ở VN có chiếu không? Bác nào ở VN thông tin hộ với
  3. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Thấy livescore nó ghi 18:30 giờ ET, trong khi bọn Anh - Đức ghi là 21h, ko biết mầy giờ VN nữa
  4. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đá lúc 23H30 giờ VN
    Vừa coi xong, tỷ số là Brazil 2 - Algeria 0
    Hiệp 1, chưa có Ronaldinho và Kaka, đội hình cơ bản là giống hồi đá Copa nhưng tuyến tiền vệ thì không có Silva. Baptista mang áo số 10, đá khá tốt, có nhiều cú sút nguy hiểm có thể thành bàn nhưng thủ môn Algeria bắt rất hay. Robino được mang băng đội trưởng và đá rất tốt. Brazil tạo được rất nhiều cơ hội nhưng một là thủ môn bắt quá hay, hai là Algieria có thêm một "hậu vệ tình nguyện" mang tên Love nên không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1. Tình huống không thể bình luận gì thêm về độ gà của chú Love: giữa hiệp 1, đã qua được thủ môn, chỉ cần sút về khung thành trống nữa mà chú cũng không làm nổi
    Cuối hiệp 1, Dunga để các cầu thủ dự bị khởi động và tất nhiên là có Kaka và Ronaldinho. Điều này kể ra cũng không hay lắm vì lúc đấy khán giả hú hét ầm ĩ, không quan tâm vào trận đấu nữa, các cầu thủ Brazil trên sân hình như cũng bị phân tâm nên đá mất tập trung khá rõ.
    Hiệp 2, 2 siêu sao được thay vô, cùng với Ceasar thay cho Doni, Fernando thay cho Josué, còn Baptista thì ra nghỉ (Love gà vẫn trên sân )
    2 ông sao vô, khán giả hò hét hơi bị nhiều, cứ anh nào có bóng là y như rằng máy quay và khán giả tập trung vô tới đấy. Ronaldinho trận này đá tốt hơn Kaka, tuy vẫn có những pha làm chậm nhịp độ hay xử lý hơi rườm nhưng cả 2 bàn thắng đều có dấu chân của anh. Bàn đầu Ronaldinho đá phạt góc cho Maicon đánh đầu. Bàn sau thì chuyền bóng cho Kaka băng xuống dứt điểm, sau đấy tự mình ghi bàn ở góc sút khá hẹp từ quả phá bóng ra của thủ môn.
    Khoảng giữa hiệp 2 thì Alves vào thay Maicon, và Diego vào thay Robino. Diego có vài pha bóng chuyền non gây nguy hiểm cho đội nhà. Ngoài ra còn một pha Ronaldinho chuyền chọc khe rất đẹp cho Diego nhưng anh này xử lý hơi vụng ở nhịp đầu tiên tự làm khó mình và cuối cùng tranh chấp không lại một hậu vệ khá cao to của Algeria kịp chạy về.
    Kaka thì có một pha đi bóng qua hàng loạt các hậu vệ của Algeria rồi tạt vào từ cánh trái cắt mặt khung thành và thủ môn cho Love rất đẹp nhưng như đã nói Love rất dạt dào tình thương nên không muốn ghi bàn thứ 3 cho Brazil
    Ngoài ra, chú Fernando vào thay Josué đá khá hay, chú này có một cú vô lê đẹp mắt mà nếu không bị trúng anh hậu vệ cuối cùng của Algeria thì đã mở tỷ số rồi. Chú này tranh chấp bóng, phòng ngự cũng rất khá, rất có triển vọng (dù hồi đá luân lưu với Uruguay ở Copa, chú này chính là người sút hỏng)
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 23/08/2007
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 23/08/2007
  5. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Bác xem kênh nào vậy ? Thấy bác nói 23h10 thức tới 23h20 ko thấy gì nên đi ngủ
    Hôm nay các chú Ặc lại có dịp chửi rủa Bà sí lê rồi
  6. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Xem kênh Pháp vì đá ở Pháp, khán giả đa phần là ủng hộ cho Algeria vì dân nhập cư người Algeria nhiều
    Highlight cho trận đấu
    _http://www.youtube.com/watch?v=dJ91zPuMtiY
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 24/08/2007
  7. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tận dụng thời gian các cầu thủ được nghỉ thi đấu cho CLB vì VL Euro, Brazil có 2 trận giao hữu tại Mỹ với Mỹ và Mexico. Cụ thể:
    9/9 (10/9 3h sáng VN): Mỹ - Brazil
    12/9 Brazil - Mexico
    Danh sách cầu thủ được triệu tập:
    Doni (Roma-ITA)
    Júlio César (Inter de Milão-ITA)
    Daniel Alves (Sevilla-ESP)
    Gilberto (Hertha Berlin-ALE)
    Kléber (Santos)
    Maicon (Inter de Milão-ITA)
    Alex (Chelsea-ING)
    Alex Silva (São Paulo)
    Juan (Roma-ITA)
    Lúcio (Bayern de Munique-ALE)
    Fernando (Bordeaux-FRA)
    Gilberto Silva (Arsenal-ING)
    Josué (São Paulo)
    Mineiro (Hertha Berlin-ALE)
    Diego (Werder Bremen-ALE)
    Elano (Manchester City-ING)
    Júlio Baptista (Real Madrid-ESP)
    Kaká (Milan-ITA)
    Ronaldinho (Barcelona-ESP)
    Afonso (Heerenveen-HOL)
    Robinho (Real Madrid-ESP)
    Vagner Love (CSKA Moscou-RUS)
    Cái hàng tiền đạo ... oải quá!
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tỷ số chung cuộc Brazil 4 - Mỹ 2
    Không xem cả trận nên tóm tắt vài điểm chính:
    - Một tin mừng: Love không đá chính từ đầu, phút 60 mấy Alonso bị thương thì Love mới vào
    - Lucio trở lại và đeo băng đội trường - Anh thi đấu xông xáo, chắc chắn và có một pha đánh đầu đẹp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1
    - Ronho và Kaka đều đá chính, Kaka số 7 và Ronho được "trả lại áo" số 10. Kaka thi đấu không nổi lắm nhưng góp phần vào pha san bằng tỷ số 1 - 1: từ một cút sút của Kaka, trúng ngực hậu vệ chạy về và phản lưới nhà. Ronho thi đấu tạm được, có vài pha phối hợp đẹp với Robino và trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số 3 -2 từ một pha đá phạt hàng rào
    - Robino thi đấu khá tốt, có nhiều pha đi bóng, lừa bóng rất đẹp. Nhất là một pha ở gần khu phạt góc, đi bóng lừa qua hai hậu vệ Mỹ trước khi bị một hậu vệ khác phạm lỗi trong vòng cấm - nhưng không có phạt đền
    - Pha ghi bàn sau cùng là từ chấm phạt đền, Baptista đi bóng trong vòng cấm bị hậu vệ Mỹ phạm lỗi và Elano sút thành công.
    Về 2 pha ghi bàn của Mỹ: pha đầu không xem được nhưng theo video thì chạm của tay cầu thủ Mỹ ghi bàn. Pha thứ 2 thì hơi ngạc nhiên là Doni không đỡ được
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Mai gặp Mexico mấy giờ & kênh nào có vậy Selecao ?
  10. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Brazil đá lúc 7h sáng giờ Việt Nam.
    Hiện giờ vẫn chưa biết cụ thể kênh nào chiếu ngoài kênh Telemundo vì vẫn còn cách một ngày nữa nên chưa thấy mấy kênh online cập nhật. Ngày mai sẽ có câu trả lời cụ thể cho anh risky99 nhé.
    Thông tin thêm: hơn 55 000 vé đã bán hết, giá vé từ $35 trở lên. Trận Mỹ có khoảng 44k người đến sân xem (vé cũng bán hết sạch) và giá vé $45 trở lên.
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 12/09/2007
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 13/09/2007

Chia sẻ trang này