1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản danh sách những việc muốn làm trong cuộc đời........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi seastorm, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết bằng ấy bài trả lời, nhưng tôi ủng hộ ước mơ này của bạn nhất, hy vọng đó là tương lai gần của bạn. Bố mẹ tôi cũng nhiều tuổi, ngày trước mẹ tôi vất vả lắm, tôi cũng giống như bạn là ước làm được gì tốt đẹp cho cha mẹ mình. Nhưng tiếc là tôi chỉ làm được một nửa, bố tôi mất sớm, khi tôi mới 14 tuổi rồi. Tôi chưa kịp hài lòng với những gì mình đạt được thì tôi lại phải "mơ" tiếp đây, mơ làm sao tiếp tục có điều kiện kinh tế để "nhường cơm xẻ áo" cho những người thân còn khó khăn, giúp con cái họ có thể đến trường... tôi mong sẽ thực hiện được kế hoạch đó. Hiện giờ tôi chỉ cầu mong sức khỏe và một chút may mắn cho bản thân, cuộc sống của tôi như vậy là đầy đủ rồi.
  2. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Việc muốn làm trong đời thì nhiều lắm, chúng ta có thể ngồi một lúc hình dung ra muôn ngàn việc để làm.
    Và điều tất yếu để thực hiện những mong muốn đó là phải lao động, bằng trí óc, bằng chân tay, bằng nhiều phương tiện.
    Chúng ta vẽ ra, hay lên kế hoạch cho những việc muốn làm, và những việc nếu có thể làm được, để giúp nó khả thi hơn.
    Những việc cần tiền ít, cần thời gian ít thì có thể thực hiện sớm và thực hiện nhiều lần như là đi du lịch chẳng hạn. Nhưng để đi du lịch thuận lợi chúng ta phải có kinh nghiệm trong cuộc sống, sức khoẻ tốt, money, và hơn hết là có những người bạn ở khắp nơi.
    .............
    nếu nói về những việc muốn làm của tôi thì nhiều lắm.
    Những ước mơ nhỏ, những ước mơ lớn, ...
    về nhỏ thì nào là:
    1. Học: học chữ hán (trình độ tàm tạm), học võ, học âm nhạc, học khiêu vũ, Vi tính (đã rành lắm rồi)
    2. Chơi: hehe, tất nhiên là có phần của du lịch rồi: du lịch Thiên an môn, vạn lý trường thành, tháp effel, khải hoàn môn, các kỳ quan thế giới, Đi khắp nơi trên thế giới có thể. Đi, đi, và đi, chụp ảnh những nơi đã qua, viết nhật ký, viết ký sự về chúng.
    3. Hoạt động: tham gia các hoạt động công ích, cộng đồng
    4. Viết: viết sách về cuộc đời mình, về cuộc đời của những người mình quen biết, đúc kết những kinh nghiệm lại, đó cũng là 1 cách review tốt nhất.
    ước mơ lớn à: thật là khó diễn tả, nói ra thì ngượng, nhưng bật mí là hơi bị hoành tráng.
  3. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của tôi trong một tháng tới: Tìm người đang cần tìm người yêu !
  4. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    tôi cần làm 2 việc trong đời
    việc 1 ": làm thế bào để
    trẻ bố mẹ nuôi
    lớn......vợ nuôi
    già con nuôi
    việc 2 : thử tý trắng trước khi ngỏm

  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đang phấn đấu 27 tuổi là chủ chiếc BMW đời mới nhất
  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    27 - 30 tuổi lấy dzợ . Nếu qua 30 thì để cho dzợ lấy
  7. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    học cho xong cái ĐH cái đã rùi về nhà với mẹ.
    Kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền
    Tình yêu không nằm trong dự kiến nào hết, đâu phải cứ muốn là được , đến thì đến mà đi thì đi , hị hị
  8. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    điều mừ KBH mún làm nhất bây giờ là tìm một nơi thật rộng để hét lên...........................nhưng ở cái xứ đất rộng người đông này,đất dào không ra cho người ở thì kiếm đâu được cái chỗ lí tưởng để thực hiện chứ.....................còn tương lai thì vô khối
    -một đạo diễn để thay đổi cái nền điện ảnh Việt Nam
    -một DJ
    -mua cho ông già băng tìn của chình tui một ngôi nhà thật rộng ,có vườn ,ao cá...........
    -mua cho bà già mọt thứ rì đó (miễn là tìn của chính tui cho bả khỏi bảo con gái lười ,chỉ được mỗi thằng wí tử)
    -kiếm một thằng chồng iu mình như.........mình iu nó
    -70 tuổi,tập hợp lũ wỉ lại để 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được keo_bac_ha sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 11/11/2004
  9. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chơi, chơi nữa, chơi mãi,... mệt quá đi kiếm cái ăn và chỗ ngủ đã.
  10. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện sau xem ra rất hợp với chu? đê? na?y, mong la? mọi ng cố gắng đọc hết. Ca?m ơn nhiê?u nha
    Nếu lần đầu tiên bạn nhìn thấy ánh sáng là năm 16 tuổi​
    Có lần tôi cùng CLB tình nguyện trẻ đến thăm một nhóm bạn bị khiếm thị. Rồi rất tình cờ, tôi nghe thấy có 2 bạn gái đang trò chuyện cùng nhau ngoài hành lang: "Nếu ấy có thể nhìn thấy được trong vòng 24 giờ, ấy sẽ chọn được nhìn thấy những gì?"
    Khi trở về nhà câu chuyện của 2 bạn ấy làm tôi suy nghĩ mất mấy ngày, rồi quyết định viết câu trả lời của mình ra giấy. Tôi chia tờ giấy của mình thành 2 cột: Cột 1 là những gì tôi chọn đẻ được nhìn thấy, cột 2 là lượng thời gian tôi sẽ dành ra để nhìn những thứ đó.
    Và fải nhớ chỉ có 24 giờ để nhìn được thôi, khi mà trước đó tôi là kẻ chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng!!!
    Danh sách của tôi tăng lên nhanh chóng. Có quá nhiều thứ tôi muốn nhìn thấy, toàn những kì quan của thế giới hiện đại: máy bay, fi thuyền, TV, sách, các công trình kiến trúc, máy vi tính, quần áo..... Tôi đọc lại, viết lại, đổi lượng thời gian. Và trong vài tháng, cứ xem đi xem lại, tôi đã đổi danh sách nhiều lần.
    Đến bây giờ danh sách của tôi ko còn là những kì quan của thế giới hiện đại nữa, mà là những kì quan của thiên nhiên: Mặt trời, cây cỏ, hoa lá, mưa, chó, mèo,......
    Rồi tôi bắt đầu thêm vào đó rất nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè & những anh chàng mà tôi thầm ngưỡng mộ.
    Và khi tôi ngồi ở bậc cửa, nhìn một con ốc sên bò trên cỏ, nhìn thấy ánh nắng, nhìn thấy cậu bạn mà tôi thầm thích fóng xe ngang qua & toét miệng giơ tay chào.........tôi bỗng thấy mình nghẹt thở vì hạnh fúc. Tôi đã may mắn biết bao khi ko bao giờ fải biết rằng mình có 24 giờ để nhìn ngắm cuộc sống này
    Tôi và bạn, chúng ta có lượng thời gian nhiều hơn 24 giờ gấp nghìn lần. Xin đừng thấy quá nhiều mà lãng fí nó. Hãy cầm 1 chiếc bút và 1 tờ giấy để bắt đầu danh sách của mình. Từng fút trôi qua và bạn có thể ko nghe thấy tiếng thời gian đang bước. Nhưng tôi hi vọng, bạn đừng bao giờ quên trân trọng cuộc sống này
    Bởi bạn biết ko, nếu bạn chỉ có 24 giờ để nhìn thấy.......

    (sưu tâ?m )
    Được miiizu sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 10/11/2004

Chia sẻ trang này