1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đánh thức người yêu như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Apples, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ngồi khoảng 10 phút ngắm anh ấy ngủ ...
    Sau đó thì thầm vào tai một vài điều ...bất hủ !
    ( Đấy là iem nói nếu em có người yêu )
    -------------------------------------------------------------------------
    Còn trong giai đoạn cưa cẩm thì chỉ đánh thức bằng tin nhắn thoi
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thì có ở cùng nhà đâu mà đánh thức dậy hở? Nếu là chồng thì nhiều cách, đánh thức lãng mạn thì bằng một cái hun vào trán, hay thủ thỉ "chồng ơi! dậy thôi!....", sáng sớm hay là một bữa ăn sáng thơm phúc kê gần gần mũi chàng (tưởng tượng thế thôi)
    Người yêu ở không cùng nhà thì thôi, cả ngày, cả đêm làm việc mệt chết, sáng khi nào muốn dậy thì dậy chứ nhá máy người ta lúc còn đang tranh thủ ngủ là bị bụp chết liền á! Người ta dậy rồi thì kéo nhau đi ăn sáng, chở nhau đi làm là bình thường rồi.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    Người yêu thì có ở cùng nhà đâu mà đánh thức dậy hở? Nếu là chồng thì nhiều cách, đánh thức lãng mạn thì bằng một cái hun vào trán, hay thủ thỉ "chồng ơi! dậy thôi!....", sáng sớm hay là một bữa ăn sáng thơm phúc kê gần gần mũi chàng (tưởng tượng thế thôi)
    Người yêu ở không cùng nhà thì thôi, cả ngày, cả đêm làm việc mệt chết, sáng khi nào muốn dậy thì dậy chứ nhá máy người ta lúc còn đang tranh thủ ngủ là bị bụp chết liền á! Người ta dậy rồi thì kéo nhau đi ăn sáng, chở nhau đi làm là bình thường rồi.
    Ý quên! Không dòm lại, đến nhà bạn trai mà còn ngủ chưa dậy hả?
    Hắn ta ở với ba mẹ thì phone cho rồi, chứ sáng sớm mà mò tới thì bảo đảm sẽ nghe ?oTối qua nó làm việc thức khuya, nên mới ngủ trễ hay ..thằng này hư quá, ngủ giờ chưa dậy con chờ chút nghen, ??
    Hắn ta ở một mình thì dễ xử!
    1/ Hắn đóng cửa ngủ thì đập cửa la lên(nhiều tên ngủ như chết la đến hàng xóm nghe cũng chưa dậy) hay điện thoại (vì nhiều tên để điện thoại ngay dưới gối ngủ) hay ra ngoài mua tờ báo ngồi đọc cho chắc hắn mở mắt dậy thấy thế phát hoảng à!
    2/ Hắn ngủ để cửa vào mà hét Cục tác một cái cho hắn dậy.
    Mà đó là mình tưởng tượng thôi chứ cứ để cho hắn ngủ đi, ngày nghỉ thì cứ thong thả mà. Hắn yêu mình thì khi ngủ dậy, hắn sẽ nhanh chóng tót qua nhà mình ngay ấy mà, cứ chuẩn bị sẵn cho thật xinh để đi chơi với hắn thôi.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 14/12/2004
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi vào đây mới thấy bà con mình lãng mạn quá. Nhưng tui chắc mấy ông ý không dậy đâu mà còn õng ẹo bắt nạt mình nữa. Tớ thì nghĩ cứ cầm điện thoại ra gần ông ý giả vờ nói chuyện thủ thỉ với anh nào đấy. Nhưng để ông ấy nghe loáng thoáng thôi. Lão ý mà không bật dậy thì kiểu gì cũng dỏng tay lên nghe tức thì
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hahha buồn cười quá, đọc mấy bài của các bạn thấy vui thật. Đọc thế này lại nhớ đến hôm qua trước khi mình đi thi học kỳ, có qua nhà anh ấy thấy vẫn đang ngủ giống hệt em bé. Mình mới kêu: "Em bé" sao ngủ dậy muộn thế, giờ này chưa dậy cơ à, đêm qua "em bé" chơi game đến mấy giờ. "Em bé" của mình vẫn ngủ say tít thò lò, rồi mình mới ghé vào tai hỏi: Chết rồi em bé hư nhé, chắc lại chới đến 6,7h sáng chứ gì. "Em bé" lắc lắc cái đầu rồi rên rỉ, ko thèm mở mồm ra chứ: "Ứ ừ". Rồi mình lại hỏi thế chắc là chơi đến 5h sáng?? 4h sáng?? "Em bé" vẫn lắc đầu. Mình hỏi hay là 3h, thì "em bé" mới gật gật cái đâu kêu: Ừ hứ. Rồi mình bảo thôi em fải đi thi đây, "em bé" chúc em thi tốt nào. Anh ấy mới nhấc cái đầu dậy để kiss mình ấy nhưng mà ko thèm kiss đâu, chờ mình kiss cơ. Khôn lắm. MÌnh tức quá, ko thèm đi nữa (tại cũng chưa tới giờ). Rồi anh ấy lại lấy cái tay chỉ chỉ vào mình và chỉ ra ngoài đường ý là đến giờ mình fải đi học rồi ấy nhưng mình cố tình ko thèm hiểu, mới hỏi: "em bé" muốn em nằm sang bên này àh?? Anh ấy cứ lắc lắc cái đầu, rồi cứ chỉ ra ngoài cửa để mình đi học. Mình thì hiểu nhưng cố tình ko hiểu, cứ bảo: Ùh, thế em nằm sang đây với "em bé" nhé. Thế là anh ấy mới cười tít mắt, lúc này mới thèm mở mắt. Trông đáng iu lắm
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nè, bộ "em bé" của nhóc đi ngủ không khoá cửa hả?
    Chop có một điều làm mỗi khi sáng dậy. Đánh thức bf bằng cell phone. Lúc nào cầm máy cũng bằng cái giọng ngái ngủ. Rùi còn năn nỉ cho anh nướng thêm vài phút, mặc dù lúc đó đã là noon rùi. Mấy ông là hư lắm. Không chơi game, cũng đọc truyện hoài. Rảnh không có gì làm là thế.... Nhất là summer holiday như lúc nì...
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    "em bé" của Chop ngủ ko tắt cell phone à? phí pin....
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, Chop thắc mắc em, chị Vy thắc mắc CHop, bùn cười wá. Em có chìa khoá nhà anh ấy, anh ấy cũng có chìa khoá nhà em nên bọn em coi như 2 nhà ghép làm một Với lại apartment của anh ấy ngay sát apartment của em nên coi như hàng xóm của nhau àh Trước đây ở xa thì mong ở gần, giờ ở gần thì lại mong ở xa, có lẽ ở xa sẽ có cảm giác nhung nhớ và ngóng trông hơn vì giờ coi như ngày nào cũng gặp nhau rùi
  10. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hihihi...Đằng ý của các chị seo ai cũng dễ thương thía nhờ. Chàng nhà em á, muốn đánh thức dậy toàn phải dùng độc chiêu thôi...Có đang ngủ say ke thế nào, em vào chỉ đập gối bùm bụp rồi nhái giọng bạn thân của chàng :" mày oi, dậy ngay, tao vừa tia được một em cực kì xinh dưới kia, dậy ra nhìn kẻo nó đi mất bây giờ..", thế là mắt chàng cứ gọi là hấp háy sáng như sao , bật dậy như tên lửa ý các bác ạ. Hì hì, ~~~~~~> buồn tình!!!

Chia sẻ trang này