1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đánh thức người yêu như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Apples, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ở đây nhiều chuyện vui quá, lăn xuống khỏi ghế vì cười .
    F sẽ đánh thức bf bằng rất nhiều cách, đầu tiên, sẽ mở toang cửa sổ, hoặc bật đèn cho ánh sáng ùa vào mặt. Kế đến, gãi gãi vào lòng bàn chân, sau đó tiến đến đầu giường thổi vào lỗ tai xem còn ngủ được không. Vẫn chưa chịu dậy? F sẽ dẫn một em chó vào phòng, cho em liếm láp vô mặt xem còn ngủ nổi nữa không Còn nếu nhà hắn không nuôi chó, thì F sẽ nhảy lên giường, nhún như bọn trẻ con chơi nệm nhún á, ngủ say cỡ F cũng phải dậy chứ ở đó mà đòi nướng.... Mà chắc nhà bf F phải nuôi chó thôi, không nuôi F cũng sẽ dụ dỗ hắn nuôi cho F có cái để chơi đùa , nên nhiệm vụ hun hít liếm láp F sẽ dành cho con cún
  2. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thì bf ở riêng nên mới đến nhà để đánh thức chứ, còn việc dọn bữa ăn sáng trước thì người phải làm là hắn, và người đánh thức mình cũng là hắn không phải mình,vì mình lúc nào cũng ngủ muộn hơn hắn,hắn phải đến nhà kêu mình thức dậy ( vì kêu điện thoại mình không nghe vì mê ngủ ) và đem măm thức ăn sáng đến tận giường đút cho mình ăn( giống như Beckham và Victoria vậy đó ), và phải bỏ công đánh thức mình khoảng nữa tiếng, vì mình ngủ say lắm,có hai cái đồng hồ reng để trên đầu giường mà còn chưa thức nữa,mỗi lần thức tưởng nó hết pin nên không reng ai nhè đâu mẹ nói nó reng muốn sập nhà gần nữa tiếng mà mình vẫn ngủ tỉnh bơ chẳng hay biết gì.Hôm bữa đi chơi xa mệt quá về ngủ mê man chút xíu nữa là lăn rớt xuống giường chấn thương xọ não....
  3. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chưa được đánh thức người yêu bao giờ. Nhưng mà nếu có cơ hội thì sẽ ... bóp mũi , Alex mê cái trò này lắm, (cẩn thận kẻo chết ngạt nhé). Chưa dậy thì lấy tóc ngoáy tai. Không nữa thì ngồi ngắm, nóng gáy phải mở mắt dậy thôi.
    Anyway, ko thích đánh thức chàng dậy lắm, muốn để ngủ thoải mái, khi tỉnh dậy, mở mắt ra thấy người yêu đang ngồi cạnh và mỉm cười, or đang lúi húi làm cái gì đấy (Eg: Dọn phòng), lúc đấy thấy hay hay.
  4. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hihihi đọc lại nhớ đến có lần mình cũng bịt 2 lỗ mũi của anh ấy khi anh ấy đang ngủ. Thế là ối giời ơi, anh ấy cáu chứ, mắt thì đã ko mở được ra nhưng mà kinh khủng lắm, gạt tay mình rồi nhăn nhó quay đi chỗ khác. Mình lại tiếp tục bịt mũi, anh ấy tự dưng hét rõ to: Em làm cái trò gì thế hả? Chơi kỳ cục rồi lấy chăn trùm luôn cả người.... Sợ quá, mình té về nhà luôn
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Dậy đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ! Đồ lười ... Con gái mà ngủ dậy muộn thế thì sau này ai mà dám lấy chứ ....
    =)) đó , phải thế mới được . Yêu cho roi cho vọt mà !
  6. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, không ngờ cái topic này bị ngủ quên từ 27/11 cho đến khi mình đánh thức dậy vào ngày 14/12 lại được các bạn tham gia nhiệt tình hơn. Đọc nhiều bài cũng thấy vui vui. Hì hì, hãy VOTE cho mình là người đánh thức tuyệt vời nhất đi các bạn. Thankssssssssss!
  7. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, để xem nào, đầu tiên thì gõ cửa fòng của anh ý, nếu thấy ko ừ hử gì cả thì nhẹ nhàng rón rén mở của vào , sau đó thì ...thì thào " Anh ơi, dậy mauuuuuuuuuuuuuuu ! " Mà được cái, chỉ cần như thế là giật mình dậy ngay . Còn biện fáp mạnh nhất là...2 tay 2 bên má của anh ý mà ...kéo ra
  8. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cắch đánh thức của Hải Đường như vậy thì không dậy không được rồi. Tôi thì sợ nhất là bị thổi vào tai, khi đó thì chịu thôi, không ngủ được nữa.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Dạo này sao béo lười post bài dã man con ngan wé...
    Lằng nhằng chi cho mệt. Ngủ mà gọi hoài không dậy cứ cho vài cái tát như trời giáng xem him có còn nướng nữa không??? . Jokin'''' =_+
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh,nằm đắp mền ấm lắm, nướng cho đã.

Chia sẻ trang này