1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán đấu giá bộ sách Osho của Nhan.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Được ngthangnb sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 09/10/2008
  2. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình nhìn nhận bác Nhân - đệ tử của Thầy Chân Quang rất khác. Khi đọc các bài viết này thấy trách bác Nhân quá, trước khi ra đi mà không để lại ấn tượng tốt đẹp gì cả, định không nói nhưng cũng thấy ấm ức cho bạn khongaihet:
    - Nhận định sách độc hại, giấu không cho thành viên gia đình mình đọc mà lại rao bán cho các thành viên trên mạng...
    - Bán xong rồi lại còn chế diễu người ta...
    Hay là chất độc của kinh sách đã ngấm vào người rồi bây giờ mới có cách xử sự với nhau như vậy ???
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    đạt mèo làm ăn khấm khá nhỉ, cho ít tiền tiêu đi, he he he.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đệ tử của thầy Thích Chân Quang dễ bị xét nét vậy sao. Làm đệ tử thầy Dungwind sướng hơn nhiều.
    Thầy ơi; nhà em có một quyển "từ thuốc tới thiền" là của Osho thôi; em phải làm sao với nó bây giờ;em phải làm sao với nó bây giờ
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    MT ơi, khi bạn đọc vài và viết bài này, tâm bạn đang nghĩ gì, cảm giác trên thân bạn ra sao và cái muốn của bạn như thế nào ?
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzậy khi có dịp vzô Sài gòn, tới PADME còn ''hữu dzuyên" kiếm nhà chú chăng ?!!
  7. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Cũng không đến nỗi...vô dzuyên lắm đâu
    Dat_mel có bao giờ nghe rằng cuộc sống này rất ĐẮT không? E..hèm...đừng có vội nghĩ đến tiền, đành rằng là cuộc sống cũng "đắt đỏ". Nhưng cái đắt đỏ đó còn chẳng là gì cả so với 1 vài cái đắt khác.
    Một bản nhạc đôi khi có những giai điệu hay, thế người ta nói sao cái đoạn đó "đắt" quá. Một nhiếp ảnh gia chụp bông hoa nở mùa Xuân với góc độ "đắt" làm sao. Đôi khi một lời lại trở nên "đắt". Một tình huống theo cách nào đó cũng chở nên "đắt".
    Một vài điều khác biệt đã tạo nên cuộc sống, nó làm cho cuộc sống đáng giá hơn.
    Bạn thử xem cái cách tớ có được "kho sách" lần này. Nó đáng giá đấy. 40 cuốn sách vù vù di chuyển từ trong tp HCM ra HN. Theo một cách không ngờ, khi mà tớ còn chưa nhìn thấy mặt những cuốn sách này, tớ và bác Nhân đã "xài xể" nhau trên diễn đàn
    Có sự kì khôi nào hơn điều này. Bạn có thể gọi tên được nó không? Nó là trao - truyền , giao lại, hay là mua - bán,.... hay là điều gì, bất kể điều gì bạn định gọi ra nó đều sai. Ai đó còn dùng cụm từ "đối xử với nhau như vậy sao". Cũng sai.
    Tớ đã bần thần (hết cả người) khi ngồi lật dở chồng sách này. Hẳn rằng người giữ nó đã rất cẩn thận, nó đích xác không phải đồ "đồng nát" như tớ đã nhắc đến. Thế thì nó là điều gì vậy? Ngay cả tớ cũng chẳng lí giải được, nó tuyệt đối không giống như là ta vừa mua một món hàng, nó cũng không phải là đồ tặng phẩm. Không giống như là ai đó đã tặng tớ cái đống sách này. Nó như có sự ngập ngừng giữa các ý tưởng trước khi đến được đây.
    Thế là tớ nghĩ, tốt nhất là ta đừng có cố gọi tên nó. Và nó là "đắt" đấy, lạ lùng lắm., đừng cố mà hiểu. Tốt nhất tớ cứ nghĩ rằng "nó vừa bay đến"
    Cuối cùng, bạn có nghĩ rằng tớ sẽ "chuyển thẳng" cho ai đó một thứ "đắt" như vậy không? Không phải tớ ki bo, mà là có lẽ rằng bất cứ ai ở vào tình huống này đều sẽ không thể làm điều đó. Ai đó cho rằng tớ "kì khôi" hay "dở hơi" cũng không thành vấn đề, tớ có thể là đốt nó đi chứ cũng không thể chuyển thẳng đồ này được. Nó đã là một phần của sự khác biệt.
    Tất nhiên là Dat_mel nếu có nhu cầu thực sự chứ không phải để "nghịch" thì cứ theo cái list của bác Nhân thấy cần cuốn nào bảo tớ. Khi rảnh rỗi tớ sẽ photo gửi qua.
    Đừng lo tớ sẽ lấy giá phải chăng
    Ps: ai đó nghĩ tớ và bác Nhân kì này kiểu như "vô phương hàn gắn" cũng sai toét, Đừng có mà cố hiểu
    Được khongaihet01 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 10/10/2008
  8. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    He he... lúc mới vào trang web này MT rất thích đọc các bài viết của Nhân, sau tìm hiểu thêm mới biết Nhân là đệ tử Thầy Chân Quang, đã tu tập theo Thầy lâu và đã có tinh tiến nhiều trong quá trình tu tập pháp môn của Thầy. MT thấy chí nguyện của Nhân rất lớn là truyền bá pháp môn tu Thiền của Thầy Chân Quang, đồng thời muốn dung hòa hay xóa đi những tin đồn không hay về Thầy Chân Quang... và MT thấy Nhân rất hay đem Thầy Chân Quang ra so sánh với các bậc Chân tu như Thầy Thanh Từ, Thầy Nhất Hạnh....
    Tuy nhiên khi đọc lại những bài viết của bạn, nhất là những bài viết trong topic này MT thấy bạn đã nhiễm phải một căn bệnh chung của những người học giáo nhiều mà không tu... đây không phải căn bệnh một mình bạn mắc phải đâu nhé, bản thân MT và rất nhiều người học Phật đều mắc phải đó là ham tìm hiểu giáo lý quá mà quên mất tu. MT xin trích một đoạn luận giải nói về trí tuệ trong Đạo Phật:
    Người học Phật hay mắc phải lỗi nhầm văn tuệ là trí tuệ, không biết đó là sở tri chướng chỉ làm chướng ngại đường tu của chúng ta mà thôi. Đọc bài viết của Nhân trong mục này mới thấy cái bản ngã to đùng... Sorry nhé vì tính MT hay nói thẳng, vì mình còn tu thấp nên còn muốn nói ra he... he...
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi xin lỗi bạn MT vì đã để bạn khởi tâm bận lòng, tha lỗi cho tôi nhé ?
  10. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thật là hài hước

Chia sẻ trang này