1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán đấu giá bộ sách Osho của Nhan.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thật thú vị
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    sách đọc hay lắm đó, thầy Hoàng liên hệ với Không... mà foto đọc, có gì không hiểu hỏi anh Nhân, mình không làm thầy nữa, hề hề hề.
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì hài hước bằng ta lại đang cười vào mũi ta.
    chẳng có gì đương nhiên như việc ngoại cảnh diễn ra theo đúng kịch bản của nội tâm con người, cho dù đó là 1 ngoại cảnh lố bịch.
    mỗi tín hiệu trên đời đến với ta như mỗi bài học cho bản thân.
    cuộc sống không phải để kinh nghiệm, cuộc sống là để sống qua nó.
    nếu không có bạn, sẽ chẳng có osho và những vấn đề của ông đâu.
    vì vậy làm sao khác được việc bạn sẽ là người thầy đầu tiên và số 1 trong sự trưởng thành bản thân?
    nếu có thực những thứ "đắt" ấy, hẳn toàn bộ cuộc sống này sẽ đắt đỏ mênh mông. hoặc chẳng có gì cả.
    làm sao 1 người có thể hạnh phúc theo cách anh ta vẫn có thể bất hanh trong 1 hoàn cảnh nào đó?
    làm sao 1 người có thể thực sự thấy được 1 điều gì theo cách anh ta có thể chưa thấy rõ về 1 điều nào khác.
    làm sao 1 người có thể biết yêu khi đôi lúc anh vẫn chưa thể nồng nàn.
    chẳng phải đó sao:
    có thì có tự mảy may.
    không thì cả thế gian này cũng không.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có thì có tự mảy may. Không thì cả thế giới cũng không.
    Cái này là được ăn cả ngã về không đây mà.
    Cái đứa mà người ta gọi là Phựt nói thế này: "Những cái mà trước có nay không hoặc trước không nay có thì đều chẳng thựt có".(Kinh Đại Nát Bàn)
  5. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi thăm nha ,
    hiệu sách trên đường Quán Sứ - Hà Nội có còn bán sách của Osho nữa không các bạn , mình đọc trong topic thiền động thấy có bạn giới thiệu 1 số sách osho bán ở đó :
    -Cương Lĩnh Thiền-Tự do với chính mình
    -Trùng Dương Sóng Gọi
    -KYOZAN-Con người thực của Thiền
    -Bồ Đề Đạt Ma-Thiền sư vĩ đại
    -RINZAI-Bậc Thầy của điều phi lý
    -ISAN-Không dấu chân trên trời xanh
    -Sách Không
    -Và hoa đã mưa xuống
    ...
    Không biết hiện giờ có còn bán không các bạn ?
  6. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhân thấy mỗi việc làm MT khởi tâm là lỗi hay sao? Nếu thấy mỗi việc này thì MT xin nói là Nhân không có lỗi gì, lỗi ở đây là do MT. MT đã nói rồi, MT tu còn thấp lắm chưa kiểm soát được tâm của mình khi khởi lên những vọng niệm và còn muốn nói ra...
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Osho là một thằng bé nghịch ngợm thông minh;và khá bị ức chế với vấn đề xxx của thiên hạ;thằng bé này trước kia vì quá nghịch nên bị đuổi khỏi nhà; được quán thế âm bồ tát rủ lòng thương nuôi nấng và truyền cho phép hùng biện pháp giảng;dạy xong pháp môn này cùng với thiên tư có sẵn thì hắn khởi cũng bỏ đức mẹ mà đi.Giờ đang bị Phật đày tại núi Thiết Nhị Vĩ.
    Hệ thống của Osho khá là hỗn tạp; nói như bác Đoài là "lẩu Á Âu"; xuyên từ áo nghĩa thư qua tâm kinh bát nhã; rồi Hinduism; rồi đá đểu ngành phân tâm học...v...v...
    Thực ra hệ thống của Osho rất rời rạc và thiếu tính nghệ thuật;món lẩu này khiến môn đệ của ổng dễ bị phát khùng.Và cái tài cóp nhặt tinh hoa tri thức nhân loại của lão không thể bằng năng lực tuyệt xảo của một vị đại bồ tát của USA là Dale Carnegie.
  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Hiệu sách đó thì vẫn có bán, nhưng sách của Osho rất hiếm. Lâu lâu mới xuất hiện vài cuốn và lại hết ngay. Nên nếu muốn sở hữu 1 vài cuốn nào đó buộc lòng bạn phải rất chịu khó ra đấy. Vừa rồi cũng thấy 1 sư thầy đang tìm mua Osho
    Nếu thật sự có nhu cầu có thể PM (nếu ko ngại) tớ photo gửi bạn vài cuốn
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Có phải bạn đang định nói về tớ chút nào đó hay không
    Nếu có nhã ý đó thì xin bạn xuống mặt đất, để có thể nói = ngôn ngữ đời thường cho tớ hiểu Chứ nói kiểu tiên nhân, nhẩn nha thả chữ từ trên trời thế này tớ cóc có hiểu bạn nói gì hết.
    Xin bạn bình luận cái câu tớ phóng to cho tớ hiểu đuợc ko, cụ thể tớ chẳng hiểu lắm về cuộc sống để hiểu thế nào là "cuộc sống là để sống qua nó" . Vì với tâm trí logich ngu ngốc của mình tớ hiểu rằng thế thì cho nó qua nhanh đi có phải không
    Đoạn tô vàng, có vẻ như bạn là người hiểu được cái lẽ của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh rồi đây:
    Có thì muôn sự có
    Không thì tất cả không
    Có không Trăng đáy nước
    Đừng chấp có cùng không

    Xin bạn bình giảng cho thêm phần thi vị
    Được khongaihet01 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 13/10/2008
  10. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Nếu đi chợ thì đôi khi ta sẽ bắt gặp vài tình huông khó chịu. Chẳng hạn có kẻ thì hay khạc nhổ lung tung. Cùng với chất đờm đó, nếu nuốt đi thì hợp với kẻ đó, nhưng họ lại khạc nhổ linh tinh thành một chất vô cùng mất vệ sinh.
    Trên mạng (ảo) lại cũng có thể xuất hiện CHí Phèo nữa. Khác với cuộc sống đời thường. Ta có thể tránh Chí Phèo. Tất nhiên mình sẽ không đi qua trước mặt nó thì nó không thể khạc đờm rãi vào mình được. Nhưng trên thế giới ảo thì đôi khi khả năng đó cũng không có được.
    Có vài kẻ THẦN KINH (TÂM THẦN) cứ chui rúc linh tinh và khạc nhổ bừa bãi. Cũng tội nghiệp cho những kẻ đó, nhưng phỏng ta có thể làm gì được. Họ như những con bệnh, con bệnh vừa bẩn thỉu vừa đáng thương.
    Thế rồi các con bệnh này lại còn khốn khổ đến mức. Nếu ta không phản ứng nó còn tức tối hơn, nó sẽ còn tiếp tục khạc nhổ. Nó sẽ tìm mọi cách để khạc nhổ vào ta. Nếu khạc được 1 bãi nào đó thì nó sướng lắm. Rõ ràng là ta chẳng lí gì đến nó, mà nó vẫn nhảy vô để xổ ra điều bẩn thỉu. Những kẻ Chí phèo này nó biết rằng, đây chỉ là mạng ảo nên ta chẳng làm gì được. Giống như kẻ tự hành xác chúng điên rồ với những tức giận của chính mình. Những kẻ mang tâm trí loạn thần kinh và phá hoại diễn đàn.
    Tốt nhất ta lại đi chỗ khác chơi, để khỏi phải lấm gót giầy, cũng để khỏi vì ta mà chúng lại khạc nhổ gây mất vệ sinh cho cả những người khác không đáng phải chịu đựng

Chia sẻ trang này